Như zậy là thích rùi chị ạ...có MC dễ chịu là mình dễ sống rùi, mừ VC cũng hổng phải căng thẳng vì chiện 'MC-ND' nữa
Bố mẹ cứ lơ con ra một tí để bé tự thân vân động, lâu lâu khen con một tiếng là bé thích lần sau lại tự làm đấy. Bé nhà mình thì cứ có câu " mẹ ơi con lớn rồi con làm nè mẹ ơi ".
Thế nên em đâu có nói xấu câu nào. hehehehehe. Mà em nói thật nha, có nặn cũng hông ra j để nói xấu hết ấy chứ. lạy trời ax e đọc đc câu này, ehhehehehe[-o<[-o<[-o<[-o<
vô tình đi bão và vô tình chứng kiến nhiều cảnh kinh dị c ạ. khủng khiếp lắm, mà thế mới biết là mình giừ rồi, k hợp đi kiểu đó.
chả phải chị cho ax đi còn chị thì hẹn mấy năm nữa sẽ tung hoành du lịch cho xã thay phiên ở nhà trông con là giề...thế nên ông ấy tranh thủ đấy chị
Tối về nhà thì phải ẵm bibong đi chơi, đến khi bibong ngủ em mới bật đc máy tính lên, và lúc đó thà ax ngồi bên cạnh và nhìn chằm chằm vào màn hình làm mình 8888888888 chẳng tự nhiên j cả. hehehehhe. Thế là lại phải làm cái khác.
mẹ ấy khẳng định là ko chiều...muh chỉ là thỏa thuận với nhau... thỏa thuận xong roài thì cứ thế mà làm thôi chị ợ...thế cũng hay nhỉ