Ðề: Bị bệnh thèm tiền uhm, xiem lào, mua lợn nhựa về tiết kiệm chăng? Hy vọng sang năm sao kinh tế nó chiếu vào mình để ví đầy đầy 1 tý
Ðề: Bị bệnh thèm tiền E cũng bị bệnh thèm tiền chị ạ. Em cũng nghĩ đến việc bán thân (giống chị chị ấy), chồng em bảo "bán thân đi" em bảo "bán được ông không phải thách" và nghĩ: "biết đâu có lão dở hơi thích bà bầu thì sao" =))
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Nếu mà thèm tiền thì chắc là em bệnh giai đoạn cuối, hết thuốc chữa rồi cơ. Cơ mà thèm thì thèm mà nghèo thì vẫn cứ nghèo :-(
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Em vào topic "mỗi ngày tiết kiệm 10,000 đồng" ấy. Mình theo đó đã tk và mổ 1 chú rồi. Đang tiết kiệm chú thứ 2, phấn đấu chú T3 đây
Ðề: Bị bệnh thèm tiền tớ thấy như t dùng internet banking cua VCB nên cứ có ít xiền là có thể gửi tiết kiệm luôn đc ít, số còn lại để tiêu dần dần. Nên cũng tích đc vài sổ nhỏ nhỏ ý, tích tiểu thành đại
Ðề: Bị bệnh thèm tiền thèm thì thèm vậy nhưng ko có tính "cầm nhầm" của ai bao giờ, chẳng qua đọt này khó khăn quá, có bao nhiêu hết bấy nhiêu. Cứ có dư 1 chút là như rằng lại có khoản phải đóng... hic. Năm nay có vẻ rất hẻo
Ðề: Bị bệnh thèm tiền mình đang còn đống nợ trước mắt vì nợ do mua nhà, nên cơn thèm đã thèm lại càng thèm hơn
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Thèm tiền là căn bệnh chung của tất cả chúng ta.Haizzz.Em cũng đang phát cuồng vì tiền đây
Ðề: Bị bệnh thèm tiền nợ mà có nhà là ok rồi, còn hơn là nợ chứng khoán, nợ đủ thứ mà ko có hiện vật đổi lại
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Nhà em hôm nay bắt đầu mua quà biếu tết dương lịch rồi, ặc ặc thật là oải quá đi
Ðề: Bị bệnh thèm tiền có tớ đây tớ k thèm tiền đâu mà là rất khát tiền ý =)) 1 tuần 7 ngày thì cả 7 ngày đều nghĩ : làm sao để có tiền nhỉ ? nta cứ rủ nhau giàu ầm ầm, còn mình mãi chẳng vớt lên đc chữ nghèo (
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Mắt lợn mắt quạ, nhìn cái chữ đỏ đỏ kia tớ lại tưởng mẹ nó đặt ra mục tiêu nuôi lợn nhựa tiết kiệm để được 1 tỷ, đúng là bệnh đàn bà chưa nhìn thấy tiền đã hoa mắt