èo, có công việc, có thu nhập là vui rồi các bà ạ. Có khối người thất nghiệp ra đó kìa. Than nổi gì ko biết
BÀ 8888 BN,TUI CÓ CÁI NÀY TẶNG BÀ NÈ,BÀ GÀ XỀ XEM XONG ĐỪNG NGẤT NHÁ CÁI NÀY MỚI GHÊ NÈ CHẠY THUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,KẺO BỊ OÁNH
LOA LOA LOA Bảo Nhi đã biết đi nhé! Bước từng bước vững lắm. Con đi được hơn 10 bước rồi đấy! Mừng quá các mẹ ơi!
Cò à, biết rằng Cò là người đến trước, nhưng có duyên nợ hay ko thì phải cầu cho ông Tơ ổng se duyên chúng mình nhé! Cò đừng làm thế... xí hổ lắm đó! BN cũng thấy Cò mon men các em khác, mà BN có làm gì đâu nè. Cũng 1 câu của Cò thôi " CẠNH TRANH CÔNG BẰNG" Cò hé
kekeke, dạo trước tui ghé nhà bà thường xuyên, mà bà vắng luôn hà, có ra tiếp tui đâu nè! Đừng giận. Dạo này tui cũng bận lắm... (
Hôm nay BN có avatar mới rồi à, càng đổi avatar càng thấy xinh hén Qua topic Misa xem hi`nh Ba Misa đi kìa,heheheh....
Chúc mừng Bảo Nhi nhé! Bảo Nhi biết đi như thế là nhanh rồi đó! Đảm bảo với Chị Dung là sang tuần Bảo Nhi đi vững cho coi! Tít nhà Em từ lúc đi mấy bước đến khi đi hẳn có 1 tuần thôi hà!
chúc mừng chị BN nhé, hôm nào bà chụp ảnh BN đi nhá, chắc là bà mừng lắm nhỉ. Dưng mà phải cẩn thận kẻo con biết đi rồi lại cứ chạy lung tung nhá. Đồ điện hay các thứ đồ nguy hiệm là phải để tránh xa con ra nhá lên là lên xế lào, tôi đã nhắm được món GÀ XỀ RÁN đâu mờ bà bắt tôi lên thớt hở? Đến cq còn phải vắt 6 quả cam để uống bổ sung vitamin C cho Chinsu ná.
Chúc mừng chị BN nha ! Chi BN càng lớn càng xinh đó Mẹ BN chuẩn bị mệt á , con bít đi là phải canh chừng zữ lắm á hi...
cái bà 88888 kia,chúc mừng con gái biết đi,chẳng bù cho thằng nhóc MK của tui bà ơi,cứ bò và bò,đi mới có 3 bước thui,chán thế hok biết..........................