Bibong thường xuyên chị ui. Em với bibong ăn mặc rõ đẹp đi chơi, đi nửa đường bibong lăn ra ngủ mất. Lần nào cũng bị thế chị ạ.
hí hí, hum qua lúc c nói câu này là e say giấc rồi. Dạo này e làm việc quá tải bị mất sức c ui. Cứ đặt lưng xuống là ngủ. Sáng nay còn dậy muộn nữa chứ.
Hix, ngày nào cũng kiu đi bàn, dưng cuối cùng có bàn đc đâu c, toàn ngồi 88888888, vèo 1 cái đến h e về làm. hix. Trưa nay chắc e hông đi đc rồi.
bà ăn thịt thì ghé mua miếng thịt bỏ vào đồ chay muh ăn bà ợ...chứ quán chay mà đòi ăn thịt lấy đâu ra.... bà mà hỏi chủ quán, chủ quán nó sẽ nói thịt tui nè bà ăn ko đấy....thiện tai thiện tai
Nhìn mặt chị Tina xấu hổ đỏ nhìn vui ghê, hehehehe. Mà búp bê nhiều tình iu là sao chị. Chị tina iu nhiều người lắm hở??? hehheheh
thế em ko biết đôi giày das... khi muốn nó thành patin chỉ cần đứng nhấn gót khi muốn trở về giày bình thường cũng nhín gót nhấn àh
chiều nay quyết đi từ 4 giờ cho chuột ăn ở nồai roaòaoài đi òng vòng chụp hình...ekkekekek chiều nay ai đi thì hẹn tina ở quận 1 nha