Này giờ em đọc tin nhắn của nhà mình mà đuối cả 2 con mắt, khát cả cổ họng, em đi uống miếng nước đây, ko chút nói ko ra tiếng lá tiu hehehe
Chị này quá hay, dám leo cây xoài nữa. Em chỉ dám nhờ mấy đứa em họ hái dùm thôi, ứ dám leo. :razz::razz:
Công việc cuối năm nhiều quá bận túi bụi luôn nên em ko vào nhà thường đc ,toàn nhảy cóc thui . Bé cũng khỏe chị ạ nhưng 2 hôm nay ko chịu ăn cháo và bú sữa ngoài chỉ bú mẹ thui .( Trưa nay chị có đi ăn chay ko ?
chị là sinh viên muh...sống bất diệt với hào hứng lắm... muh em nghĩ metieucan cũng quen dần roài...vì thông thường anh bình vẫn hay đi công tác các tỉnh cả tháng muh... anh bình thả đi đâu cũng hỏng sợ...hiền khô... dễ thương , ko rượu chè, ko hút thuốc.... có điều là ở bến đó ko ai chăm ãnh cũng tội chị tiểu cần ơi...
em đi bằng xe máy chị ah...ko cho chuột theo đâu ..phiền lắm....ko dành ăn kịp ...lỗ vốn...ekkekekekek
Trùi hơn 11h đêm mà chưa en cơm??? Chớ coi thường sức khoẻ bản thân nhe chị, đổ bệnh ra đó là nguy to
me no bua gio móc duoc may cai ao rui, minh dang gap rut moc cho xong cai ao kip con nó mac noel, mau cam đỏ, ở nhà ba chị la hoài nói là đồ nó mặc không hết tối ngày móc móc đan đan, tại thích biết làm sao bây giờ,
Ùi tại chị nghe nhắc Rada nên phải đính chính gấp. Mà chị thấy nếu Rada mượn tiền mọi người thế thì không biết có biển thủ của công ty không nữa vì nhân viên bảo hiểm cũng thu tiền của khách hàng mà. Tiền bạc thu chi phải có sổ sách theo dõi chứ làm quá tay thì thâm hụt ngay, mà quen tay thì khó chữa lắm.
đổi nội dung trg danh sách giúp c nhe : bổ sung thêm 01 lớn (Dự bị), 01 thùng oranginte (chứ k phải pepsi)
ò .... mua 1 tặng 1 ...tính tìn 2 ...hehehehehe nói chơi vậy chứ ........riêng nhà mình mua 10 tặng 2 .... .....mừ hok bít có lỗ k dị ta :-k:-k:-k .....hahahaha
còn 3 ngày nữa .................. artymanartymanartymanartyman::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::-\":-\":-\":-\":-\":Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi0oo0oo0oo0oo:wave:wave:wave:wave:finga::finga::finga::finga:
chị cũng ghét lắm,ba chị cũng thế ở với mẹ chị sung sướng cuộc đời thì ko chịu mà đèo bồng đi kiếm con trai,bây giờ bị mụ gì ghẻ nhốt ở trên hóc môn con cái muốn lie7n lạc xem ông còn khỏe ko,mà bả cấm tuyệt đối,nên chị mà tìm ra chỗ nhà ông bả mới mua chắc chị đốt nhà bả quá,nghĩ lại máu sôi lên đầu,lúc trước ở Tân Bình,ong ko có tiền hay cần gì là chạy qua mình(trong lúc bả rất giàu)thậm chí ổng bị tiểu đường lở hết người bả cũng để vậy mình phải kêu ổng trốn bảmua vé máy bay đưa ổng về nhà mẹ chữa trị,dc thời gian bả cho người canh chừng chụp cổ đc ổng bả la sát đó xé hết quần áo và tiền bạc mình cho,sau đó đưa về nhà ở hóc môn,nhốt ổng lại,từ đó đến nay gần 2năm rùi,ba con ko dc gặp nhau chỉ biết tình hình sức khỏe qua nhỏ em cùng cha khác mẹ thôi, mẹ nào có biết trại heo rừng nào tên là An Phát ở hóc môn không nếu biết chỉ cho papa với nhé
em cũng đang mong chờ off ep nè , ko biết chị Hà có lấy cây viết về cho em dc ko nữa ? ko lấy dc em nhờ chị lấy cho em cây viết bên Sing nhé chị ! ah mà bao giờ chị qua Sing nữa ah .... để em nhờ vả tí....