Mình ko mua chè trên LCM nhưng chồng mình rành về chè lắm, hay mua ở số 5 Đội Cấn í, chỉ có ở đó là chồng mình khen ngon thôi (hình như ko phải loại đắt nhất đâu nhé, loại đắt nhất 160k ở Thái Nguyên chồng mình bảo ko ngon)
hiiiiiii em cảm ơn chị. em cũng biết ở số 5 đội cấn có cửa hàng chè và chuyên bán buôn nhưng em chưa mua bao giờ nên ko biết, em cảm ơn chị đã chỉ để em hỏi mọi người xem ở đó xem thế nào ạ, nhưng có lẽ chống chị rành về chè có lẽ ở đó đạt tiêu chuẩn ạ.
hehehe em chỉ đi biệt sứ khỏi nhà Nam Định ở LCM để em về quê Nam Định đồng chiêm chũng mình mấy ngày ăn chơi đó ạ heeeeeeeee. Mà quê mình thì chỉ có gạo ( mà gạo thì nhà ai cũng có .....)
chị thấy đặc trưng ở Nam ĐỊnh là khoai tây và bánh chưng ngọt, mình thì ko khoái 2 món đấy nên toàn nghỉ khỏe thôi
các chị ơi Ông xã e o TP Nam Định, học Ngô Quyền, nhà o Đường giải Phóng thì 2 vợ chồng e có được vào hội đồng hường Nam Đinh không ah,con e quê o BA vì
Hê hê, càng đông càng vui mà. Chúc mừng mẹ nó gia nhập nhà, hy vọng hội Nam đinh sẽ nhanh chóng xây nhà mới, chứ thời gian vừa roài nhà mình đìu hiu quá
các chị tổ chức op ẹp di cho vui hihi,e yêu những người Nam đinh lắm,mà O xã e thuộc dạng yêu quê o đâu có dinh lứu đến Nam Định là rất khoái nếu họp e kéo cả O xã đi,hihih
AI bảo là nam định không đáng yêu chứ, em thấy đi đâu nói nam định là khác ngay, Chào ngày mới chúc cả nhà buôn may bán đắt nhé
hị hị sắp tết roài cả nhà ơi, chắc lại bánh trưng đường nhỉ. Nhìn mọi người nhà chồng ăn bánh trưng đường ngon lành mà em chả ăn đc tí nào hứt hứt