Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. phuong1_0

    phuong1_0 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    1,131
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    E mới đọc đến trang 20 thôi, đọc một mạch luôn. E phục chị quá, kiên nhẫn và cũng dứt khoát nữa. Tối về e lại đọc tiếp. E đang đọc đến đoạn tình hình khả quan của chị rồi, cũng vui lây chị ạ. :)
     
    Đang tải...


  2. thietmoclan

    thietmoclan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc chị giáng sinh an lành!!!!!!!
     
  3. dothitramy

    dothitramy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,495
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ với nỗi khổ của chị E chưa lập gia đình có lẽ cũng chỉ hiểu đựoc phần nào nỗi khổ của chị. Chỉ biết động viên chị vì hai đứa con mà cố gắng chịu đựng nhưng nếu không thể chịu được nữa thì em khuyên chị chị à hãy từ bỏ con người đó đi chị ạ. Con người ấy không xứng dang chi a va co khi con lam hu cac con cua chi nua chi a. Chi hay giai thoat cho ca chi va 2 dua con. Ban than em cung co bo me li di tu hoi e 5t.
     
  4. me.rongcon

    me.rongcon Nắng đã lên

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    4,057
    Đã được thích:
    1,522
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Khá lâu rồi ko vào đây nhưng lướt qua thấy thông tin mẹ nó đã cải tạo đc đức lang quân và giữ đc hp, mình thành thật chúc mừng, mẹ nó là tấm gương để mình phải học.
     
  5. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đọc topic của mẹ nó và topic của 1 e đang than thở về ch mà thấy buồn cho e kia quá..nhẫn nhịn và chiều chồng vô lối..biết chiều ch thế kà không đúng nhưng vẫn cố tìm cách biện minh..giá mà e ays dũng cảm như mẹ nó
     
  6. kattyEmily

    kattyEmily Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc hết nhật ký của chị, cảm ơn chị đã chia sẻ để những chị em có vào hoàn cảnh đó cũng có cái nhìn lạc quan và phấn đấu nhiều hơn cho tương lai tốt đẹp, không có ty hay hạnh phúc nào mà không có sự hy sinh và lòng bao dung phải không các mẹ
     
  7. march_sunshine

    march_sunshine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc mẹ nó sớm hạnh phúc(u).....................
     
  8. spathutruc

    spathutruc 0988535108

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    4,052
    Đã được thích:
    778
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc câu chuyện của bạn không biết nên vui hay buòn, cơm áo gạo tiền ai cũng vậy thôi, cơ bản là thương yêu nhau thực lòng thôi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. me-ori

    me-ori Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em chưa đọc hết được những dòng nhật ký của chị , đánh dấu sẽ đọc tiếp nhưng chưa đọc hết đã thấy nghẹn lòng dùm chị rồi hic, cuộc sống hôn nhân đúng là địa ngục chị àh!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,018
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em mới đọc tới trang 35. Đánh dấu mai đọc. khâm phục chủ top quá.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  11. GABINA

    GABINA Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mình đã đọc hết Topic của bạn Hanhhoanghong.Thông cảm với những cảm xúc đau buồn,những vất vả lo toan của người phụ nữ.Tựu trung lại cũng chỉ vì lo cho chồng cho con mà nhiều khi vẫn phải chịu uất ức,ngậm đắng nuốt cay.Cuộc sống thì luôn thay đổi,chỉ là tốt lên hay xấu đi.Nhưng thật sự khâm phục sức chịu đựng của bạn,cách cư sử vs những người trong Gd đúng mực.Bạn đã thể hiện cho mọi người thấy để thay đổi một con người thì ko phải một sớm một chiều.Mừng cho bạn Hoanghanhhong vì sau bao vất vả tranh đấu kết quả mang lại cho gd bạn đã là động lực cho chúng ta phấn đấu.Chúc cho đại gd bạn luôn hạnh phúc,bình an và thành đạt.
    Nhưng cũng thật buồn vì tâm sự của các mẹ,chỉ thấy một vài mẹ cho biết hài lòng vs người đàn ông của mình.Vậy thì thử hỏi xem các mẹ đã làm gì để cs gia đình mình như thế?có một phần lỗi ở các mẹ không? Phải chăng đàn ông đa số đều xấu như thế???????

    Mình cũng thật sự chán nản vs cuộc sống hiện tại.Trước khi đọc đc Topic này mình đã từng nghĩ đến ly hôn.Và cho đến lúc này mình phải suy nghĩ lại.Mình cũng giống bạn Hanhhonghoang là có 2 nhox,bé trai 5 tuổi,bé gái 1,5 tuổi.

    Có điều khác với các mẹ,Mình là đàn ông!
     
  12. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,854
    Đã được thích:
    4,723
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chia sẻ cùng mẹ nó, phận đàn bà như vậy đấy. mình cũng đang quay cuồng với cơm áo gạo tiền đây :(
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. Tam.hin

    Tam.hin Tâm Hỉn

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đọc hết 200 trang cả nhật ký lẫn các comment của các mẹ, các chị, các em.
    Gõ những dòng này là khi Hà Nội buốt giá tê người.
    Đọc để một phần nào đó cùng vui cùng buồn với chị.
    Chị à, em chưa đc 1 ngày nào là học trò của chị, và đương nhiên những gì chị viết k nhằm để giảng dạy cách sống cho 1 ai. Nhưng vô cùng cảm ơn chị đã cởi mở tấm lòng, những câu chuyện của chị, cách chị sống và ứng xử dạy cho em rất nhiều thứ. Chị xứng đáng với danh hiệu chị đang mang: NHÀ GIÁO. Với em, Nhà Giáo khó nhất là ở trường Đời chị ạ, và với em, chị đã và sẽ giúp em rất nhiều trên ngôi trường này. K đơn thuần là với chồng, với con, mà còn là với gia đình chồng (cách chị nhiệt thành và thiện tâm đi chăm chị chồng bị ốm), là cách chị đối xử với đồng nghiệp (cô bạn cùng cơ quan có lẽ k phải tự nhiên mà có thể tâm sự với chị chuyện gia đình), cách chị bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm với các bạn cũ...
    Em chưa có nhiều kinh nghiệm về đời sống vợ chồng nên k bày tỏ nhiều, chỉ chia sẻ với chị về tư cách của 1 người con trong gia đình có bố mẹ bất hòa, thực sự rất khâm phục ý chí, khao khát và quyết tâm bảo vệ đến cùng mái ấm cho con của chị. Mẹ em đến bây giờ vẫn kể lại câu chuyện khi em 6t, bằng con gái của chị bây giờ, đã nắm lấy bàn tay bố và bàn tay mẹ rồi nói"bố mẹ đừng bỏ nhau nhé, con ở với bố thì con thương mẹ, con ở với mẹ thì con thương bố", câu nói ấy của em đã giữ lại gia đình cho em.

    Khi em đọc đến đoạn chị nói chị sẽ buông tay, em nghĩ :"có phải chị hack nick k đây, rồi thì ai mà lại chơi ác thế này", rồi lại nghĩ, mình còn hoang mang và bất ngờ đến thế, chị ấy sẽ sao đây.
    Nhiều cảm xúc lắm chị à, nhưng về trải nghiệm còn non và chưa hiểu chuyện nên có lẽ chưa thực sự sâu sắc. Chị thông cảm cho em...
    À còn khi đọc các comment chứng tỏ là chưa đọc kĩ bài của chị nữa, thấy bức xúc vô cùng. Với em, cách chị gọi "hắn chồng" vừa gần gũi, vừa thể hiện đc đúng chất "vừa giận vừa thương" lạ, túm lại là rất đắt.
    Và cả những người cứ tò mò và làm phiền về chị ngoài đời nữa, em cứ nơm nớp lo, chị bị làm phiền nhiều quá rồi bỏ topic thì nguy to. Riêng em, em cứ để chị là chị vậy thôi, với những trang nhật kí trên mạng của chị vậy thôi. cũng k biết chị có phải tên là Hồng Hạnh thật k, vì cái chị muốn mọi người quan tâm và chia sẻ là những cảm xúc cơ mà, phải k?

    Góp chung một lời chúc an lành cho gia đình của chị (u)(u)(u)
     
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày.................
    lâu lâu mới lại có thời gian ngồi đọc kĩ những cm, những chia sẻ của mọi người dành cho mình trên diễn đàn. Thấy thật ấm lòng...
    Đúng là nhiều bạn khi vào chia sẻ, chưa thật sự đọc kĩ những tâm sự của mình đã vội vàng phê phán, thậm chí là dè bỉu...nhưng điều ấy cũng không thực sự quá quan trọng, bới mình chỉ đơn giản là nói ra cho nhẹ lòng, nói ra cho thanh thản, nói ra cho những người cùng cảnh ngộ có lối để sẻ chia...hạnh phúc đôi khi không lớn lao như nhiều người vẫn tưởng tượng, hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là được sống đúng với lòng mình. Đơn giản, mà khó khăn lắm thay........
    Mình cũng nhận được nhiều tin nhắn riêng chia sẻ. Có những tin nhắn của các mẹ đang bối rối trong hôn nhân cần giúp đỡ. Chẳng biết mình có giúp được gì không, nhưng mình biết các mẹ ấy sẽ ấm lòng khi có người lắng nghe, chia sẻ...!Lại có những tin nhắn đề nghị làm quen, xin đia chỉ...những bạn ấy chắc đã không đọc kĩ những trang nhật kí của mình, không biết mình đã phải khó khăn thế nào để "giấu" nỗi niềm riêng trong cuộc sống! Nhưng buồn nhất là có những tin nhắn đề nghị rất khiếm nhã của có lẽ là các bố trong diễn đàn. Không phải buồn vì mình bị đề nghị khiếm nhã, mà buồn thay cho các mẹ là vợ của chủ nhân những tin nhắn ấy, vì lí do đưa ra biện minh cho những lời đề nghị khiếm nhã ấy là: chán vợ, chán cuộc sống dịa ngục của gia đình. Mình cũng thấy buồn cười, chẳng phải hành động đó cũng chính là tác nhân đẩy cuộc sống gia đình đến bờ vực thẳm hay sao?
    Hôm nay hắn chồng đưa con về giỗ bà nội, mình không về được vì đang cuối năm, cuối kì, bận rộn vô cùng. Hơn nữa cũng không thể để bàn thờ nhà mình lạnh không hương khói khi cả nhà đi hết. Thế mà măt hắn chồng sưng như...mặt thớt. Đâu phải về nhà bố mẹ chồng? Bố mẹ đã mất cả rồi, nhà nào cũng đặt bát hương thờ, nhà của bố mẹ thì đã bán...nói là về giỗ, nhưng là về ăn giỗ ở nhà chị gái hắn, đâu phải về từ đường? Mình làm giỗ ở nhà mình, ở nhà con trai, lại chẳng " chính chủ " hơn à? Tranh đi cãi lại, cuối cùng hắn cũng thốt ra một câu: tôi để ý rồi nhá, cứ về nhà Bác H là cô chối đây đẩy nhá! ố hô, hóa ra là như vậy! hóa ra hắn giận vì mình không thể thân thiện với bác H nhưng với 6 anh chị em khác của nhà hắn. Thân thiện sao được khi 30 tết, con trai mình ốm nặng phải vào viện, Bác xuống chơi không thèm vào viện hỏi cháu lấy một câu, thế là bố mẹ cháu vừa phải tất tả chăm con, tất tả lo cơm nước tiếp đón bác vì mấy khi bác đến chơi ngày tết. Nhưng rồi cuối cùng thì biết nguyên do bác ăn tết ở nhà mình vì bác đánh bạc hết cả tiền tết của chồng, con, cãi nhau với chồng rồi bỏ mặc con để xuống nhà cậu út. Thân thiện sao được khi mình thương cháu gái- con bác đi học xa vất vả, gửi bác cho cháu 1tr thì đến tay cháu có 2 trăm, khiến hắn chồng lúc đầu kô hiểu mắng mình keo kiệt...đúng là chẳng thân thiện nổi, nhưng mình cũng đã vẫn giữ trọn đạo làm dâu, làm em, chưa sơ xuất bao giờ. Thế mà nay vì công việc, vì phải làm giỗ mẹ chồng tại chính nhà mình nên ko về nhà chị được, hắn chồng lại dẩu môi trách móc mình. Đúng là bi hài kịch!
    cho nên, nghĩ đi rồi nghĩ lại, đúng là mình đã tự làm khổ mình. haiz.....................
     
  15. chuộtnhắtvàmèocon

    chuộtnhắtvàmèocon Cố gắng nhiều hơn nữa

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    1,721
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Quả thực, hạnh phúc là 1 hành trình chứ không phải điểm đến. Tưởng đến đích rồi nhưng chỉ là cái đích thứ nhất, thứ hai..........và mỗi chúng ta luôn luôn cứ phải tìm hạnh phúc và có lẽ đến cả nghìn cái điểm đến..........và nó chỉ dừng lại khi ta nhắm mắt xuôi tay chăng.
     
    hanhhoanghonglehanako thích.
  16. thucanh710

    thucanh710 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    xin chia buồn với mẹ nó nhé. cố gắng vượt qua.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. Meyeuteo

    Meyeuteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    1,744
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Buồn lắm. Mình chẳng dc chồng quan tâm như thế. Lịch sử của chồng cũng là cờ bạc nhưng mình ko biết gì. Sau này moi ng nói mình mới biết vì mọi ng cho rằng mình quản chồng ghê thế mà chồng mình lại ko đi chơi nữa? Mình rất ác cảm với những ng đánh bạc. Mình có lúc đã muốn từ bỏ vì ko quan tâm đến vợ con. Chuyện mẹ nó giờ thế nào rồi?
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. Lien_Coi

    Lien_Coi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    2,074
    Đã được thích:
    338
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chia sẻ cùng chị, e công nhận nếu e là chị e sẽ ko duy trì lâu được như thế, cuộc hôn nhân của em cũng đã 5 năm mà cũng bao nhiêu cay đắng, rồi em cũng ko thể chịu được nữa nhưng vẫn còn đứa con, e suy nghĩ mãi mãi mãi nhưng ko muốn con lây bao nhiêu tật xấu của bố nó, cuối cùng sau tết này em li hôn. E tự giải thoát cho mình và con chị ạ. Mỗi hoa mỗi cảnh nên ko thể khuyên chị được gì, chúc chị năm mới TƯƠI SÁNG HƠN !!!!!!!!!!!!!!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  19. tayeunhau

    tayeunhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,734
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Sau cơn mưa trời lại sáng, chúc chị khỏe, hạnh phúc nhé!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em đánh dấu mai đọc tiếp, đọc 1 lèo hết 38 trang, buồn ngủ quá rồi, muốn nói nhiều điều về chủ top quá , thôi đê dành ngày mai...
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này