Hê, tôi thấy ưng mấy cái váy len rùi đó. Để mấy hôm nữa tôi ghé nhá.Hôm trước may cái váy của em gì làm may do tại nhà trên diễn đàn chẳng ra làm sao lại đắt nữa.Tiền may đấy mua được 2 cái váy đẹp của Bà rùi.Tiếc quá
hội chợ Sao tôi chán thé, mang máy ảnh đi nhg toàn chụp cho khách, ko chụp cái nào cả, mà shop tôi mọi người ghé qua đông kinh khủng, nhìn cũng ko kém hoành tráng nhé!
mụ Diên bữa nay điệu quá ta .... trẻ đẹp quá ..... đang hạnh phúc mà .... mọi thứ đều tuyệt với nhé ! ... ghen tỵ quá ....
chúc các ỉn ngày mới vui vẻ nhé @Diên: dạo này bà hơi bị sành điệu, xinh tươi nhá, chúc bà ngày càng trẻ đẹp hơn hihi @Giang còi: bà ơi bận rộn như cái Diên nó còn chỉnh chu nhan sắc kìa, bà cố gắng chăm sóc mình 1 tí đi nhé, gầy quá nên hay ốm đau này nọ lắm, cố lên chi a ki
Cúc vàng mang mùa thu quay lại Dạo này mình có nhiều chuyện buồn. Không thường xuyên lang thang cafe như hồi xưa, lúc buồn nhất vẫn về lại quán trà ngày xưa và chỉ ở nơi này mình mới tìm thấy sự an ủi thẳm sâu, dịu nhẹ. Thật chẳng dễ dàng tìm được không gian nào ồn ào mà vẫn riêng tư, đông đúc nhưng vẫn một mình không ngần ngại, có thể lấy tay che mắt đỏ hoe, để rồi tâm dần tĩnh tại và yên lặng. Mọi góc ngồi, những chiếc bàn nâu se sắt, những chiếc ghế cũ mòn...đều quá chừng thân thuộc. Bạn bè thân đã từng ngồi ở đây, cả những người bạn mới đã và đang gắn bó nơi này. Bức ảnh cổ kính, cái loa rè, bình hoa cũ... Hôm qua thấy bình hoa cúc trên vuông cửa. Đột nhiên nhớ một người thu năm ngoái từng ngồi bên ô cửa, nói về loài hoa Phi Điểu loài hoa xa, có thể chỉ tồn tại trong trí nhớ của người ấy, cũng như tình cảm ngọt ngào chỉ tồn tại trong nỗi nhớ của riêng mình. Và lòng nhận ra đó là thứ Tình Yêu Tầm Gửi.
@ Xanh đỏ: Edit lại bài đi, quote cả đống ảnh thế kia. xem nhức hết cả mắt. Bạn xém ngất @ Diên: Xinh nhở ??? @ T&Y: Đồ gỗ dừa của Kẹo đang ở nhà tôi, mụ thích thì qua nhà mà ngó. Báo cáo hết !! Đi ra ... hôm qua té xe, què rồi.
mụ này ... đi đường còn mải tương tư lo nghĩ vó vẩn gì vậy ..... suốt ngày đau ốm .... rồi què quặt ah .... chán thế vậy mụ ..... cố lên mụ nhé !
Ui giời! Một nhà văn giấu mình trong bãi cỏ :mrgreen:, hôm nay mới xuất đầu lộ diện. :axe::axe::axe::axe::axe: Hôm nào dẫn bạn vào quán ấy với nhé. Mỗi đứa 1 bàn nhé. :finga:
Văn vở giề ...đang nhiều chuyện bực mình !!! Mụ ra đây tôi dẫn mụ đi cả ngày. @ Bé Huy: chiều nay chuẩn bị tinh thần ra đón bạn nhá. Hình như từ chỗ mụ ra Tân Sơn Nhất có 5 - 10' thì phải. Kẹo ơi có đi cafe không ?
hic, lâu lắm rồi tô mới về chuồng, các mụ được đi hội chợ thích nhỉ, tôi ở xa nhìn thấy ruốc của mekhanhchip mà thèm quá, hôm nào tôi phải mua để ăn mới đc. Ah, con giai tôi đc giải đồng hạng trong cuộc thi " Độc giả tí hon 2009 đợt 3" của báo Mẹ và Bé đấy, Trịnh Đức Tuấn Minh các bà nhé, hì hì, con đc lên báo mà cũng thấy sướng.
Chúc mừng mụ nhé ! nghe thấy đã thèm rùi .... đang hạnh phúc lắm phải ko? thế mẹ nó mua quà gì cho con trai rùi ..... tặng con trai nè (u)(u)(u):ice:ice
Trừ những lúc giã ruốc bạn phải đầu đội mũ, mặc quần áo đầu bếp ra thì bạn lúc nào cũng xinh mà. À mà ảnh này chụp bị xấu đấy nhé TUi vừa dẫn 1 em ở lớp qua chỗ bà XANH ĐỎ làm 2 thứ roài, rét kinh khủng, giờ mới đang bưng bát cơm ăn đây. @mụ Hoamaixanh: Nhớ trả tiền hoa hồng cho bạn, chả thấy phát thẻ giảm giá cho mình, đểu thật đấy