Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Vì lúc mổ cháu cũng đc 4kg rồi ạ, lúc SA nhập viện xin mổ sớm trc dự sinh 10ng bé đc gần 3,6kg thôi bs cứ khuyên e đợi đẻ thg nhưng e muốn mổ đúng kn ngày cưới vs e sợ đau đẻ nên cứ quyết mổ, đẻ xong thở phào nhẹ nhõm nếu đợi đẻ thg con hơn 4kg sao e rặn đc Trộm vía ku nhà chị thích thế, chúc mừng chị nhé
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em đi đẻ cười phớ lớ ai cũng hỏi ko đau à, bảo cháu đk mổ mà đã đau đẻ đâu.ngta cứ khuyên đứa đầu cố đẻ mổ làm gì, hôm ý con e sumo nhất may mà mổ chứ nghe mọi ng đợi đẻ thg khéo toi. Đẻ xong nằm phòng hồi sức ko ngủ đc vì mong gặp con nên buôn với mấy chị cùng mổ,chồng ở ngoài sốt ruột tranh thủ h nghỉ trưa của bs lẻn vào ngó thấy vợ đang cười nói lô lô,ra khỏi phòng hối sức e buôn chuyện với ng nhà ầm ầm, up ảnh von lên fb khoe luôn, 2ngày hết truyền nc dậy đi lại ngay, tv e chỉ đau co dạ con ko đau vết mổ tý nào,ko cần dùng giảm đau khi hết thuốc tê,tự chăm con,hơn 10ng tự tắm con luôn.ai cũng bảo e khỏe nhưng e biết sau tha hồ khổ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hic, bé nhà em sinh ra có 2.7kg thôi, bao giờ mới dc 4.4kg chứ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Thg tốt sữ trong thì sữa ngoài kém và ngc lại. Chị đừng áp lực, chị e cũng sinh cháu toàn 3kg đổ lại mà những bé 4kg phát triển ko bằng cháu e về sau đâu
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 HI hi nghe nàng này kể đi đẻ mà sướng quá .Ai cũng muốn đc như nàng .chúc mừng nhá , Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh ,em bé hay ăn chóng lớn nhá
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đã lại vào lcm bắn súng liên thanh roài )))))))))))))))
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đt mới lỏad nhanh nên vào lcm hóng ngon chị ạ ) e bị nghiện nặng quá rồi ko cai đc =(( nhịu rồi nữa ạ, nói nhịu mà ko biết chồng bảo mới biết
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 O C t2 còn nhịu hơn í, nhìu lúc nói xong còn chả bít là vừa nói j nữa. May mà chỉ nhịu mấy từ cơ bản ko thì chít .
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hi hi tớ đứa thứ 2 đây. Ko bít có nhịu nhiều ko nữa . Chỉ thấy giờ a ze mơ thôi
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Nghe các cụ nói khi đẻ k dc ngồi bên trong mà hóng ra ngoài là sau hay bị nhịu có phải k các bạn
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hnay dỗ mun mun khóc em bảo mẹ ơi con đây, mấy lần mới thấy mình nhầm, mc ngồi cạnh cứ cười khành khạch chứ, lỗi tại bà chuyên môn ở dưới nhà gọi với mình xuống đây mà
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình cũng nghe nhiều người lớn nói việc này, nênt tốt nhất là cứ kiêng....
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chị thì nghĩ 1kiểu mói 1kiểu, ko biết sắp tới hài ntn nữa
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ](*,) mệt quá các mẹ à .. mấy bữa nay em rèn mãi bé nhà em mới chuyển thức ngày ngủ đêm , nhưng cơ mà đêm vẫn phải dậy 5 6 lần vì con ị , hoặc ăn .. thiếu ngủ lại kèm lao lực .. người uể oải quá ](*,)
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 hihi cố lên bạn ạ. Rồi tất cả sẽ qua nhanh lắm. Mình thì chi mong con ăn đều ị đều thôi, thức đêm cũng được. Bé nhà mình giờ mới có hơn tháng mà nhất định ko chịu ti bình nữa, cho bình vào là khóc ầm lên, bỏ ra lại ti mẹ ngon lành, mà khổ mẹ lại ít sữa mới chán. Đã thế lại 3-4 ngày mới output.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chúc mừng 2 mẹ con, đáng ngưỡng mộ đấy! Bill nhà mình đầy tháng mới tăng 1kg tổng là 4kg thôi!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ông bố này đảm nghe, k biết có đảm hết phần vợ k đây? Cố lên, vèo 1 cái là con đã 2 tuổi rồi đến 3 tuổi là nhàn không ý mà rồi lại chuẩn bị đưa con đi học lớp 1 nhỉ!