Tại cũng chưa chính thức đi nên mình chưa quyết, chớ có khi cũng phải theo, đi có 1 vài đêm trộm đã vào ... đi mấy tháng có khi mất ... vợ như chơi đó ... mình cảnh báo ổng rùi hehehehe
Ngày hôm nay sao trời mưa âm u cả ngày....buồn quá đi mất.....( Kể chuyện này bà con nghe coi tức khg nhé... Thấy chị Hà,chị Trân giỏi nữ công gia chánh quá nên mình thèm.. Hôm qua mình tuyên bố với xã và 2 đứa nhỏ : qua tết mẹ sẽ đi học làm bánh nấu ăn ở NVH Phụ Nữ về làm cho cha con thưởng thức........nghe xong cả 3 cha con bị ...đứng hình 1 lúc, lát sau xã quay lại nói nhỏ với 2 đứa con : Vậy tết vô là 3 cha con mình sẽ bị mẹ biến thành........chuột bạch..... ghét ghê....chẳng thèm đi học chi cho mắc công.....đúng là khg có thành ý gì hết.......:-k
tức làm chi bà, ổng nói thế là ổng ưng đó, bà đi học đi về cho tôi xin tý công thức với.. Ổng tếu ấy mà, tui mà nghe xã nói thế tôi học liền... Ở nhà tui, tui học mãi được 1 món về nấu (tất nhiên là chưa ngon), ăn xong ông ấy bảo "thôi thôi, không có trình thì đừng có mà sáng tác", tức điên... Thế mà tôi vẫn nấu đó, không ăn, tui ăn, kakakaka
hahaha chị Hà về rồi ... chị nghỉ ngơi đi lấy sức hôm t7 trổ tài cho bọn em học hỏi đó, chị bây giờ là chị Cả của cà nhà đó nha ... em làm chị hai khekhekhe (kg biết mẹ Bun có lớn hơn kg nhỉ ???
Con nít thích thì c thích là đúng roài con gì, hehehehehe. Em thì mua đồ đắt cũng đc, miễn là bền c ạ.
hông phải đâu c. Ngày xưa chưa có con e hông nghĩ là e lại yêu trẻ con như vậy. Bây giờ có bibong e k nỡ quát chứ đừng nói đến đánh, nhìn con thôi là thương rùi c ạ.:razz: