chị đuổi theo em cũng ác liệt đấy chứ nhờ. Thế này phải suy nghĩ lại xem ai chạy nhanh hơn roài. :-k:-k:-k:-k
Đồng ý với cúnbeo, kg ăn thì mình ăn, chủ yếu là thỏa cái lòng "sáng tác, khám phá" món ăn của mình thôi, em Phượng à
nhìn hình chị papa và bé phước thấy nồng thôn ghê...cà phê nhìn thích ghê luôn ah.... chị ơi ngòi xe đo đau mông ko chị...ekekkee...muh phước bị kiến cắn thiệt huh chị...ehehehe
tina ời, có người khiêu chiến kìa....tina cố lên, tina cố lên, chị ủng hộ em, xách váy lên dí mẹ bibong nào.....=D>=D>=D>=D>=D>:wave:wave:wave:wave:wave
chí lí...bực mình thì hại mình đó...còn thằng chả cứ khỏe phây phây![/QUOTE] Thằng chả nào vậy chị. Em tức con mà hông phải thằng, hehheheh
chí lí...bực mình thì hại mình đó...còn thằng chả cứ khỏe phây phây![/QUOTE] Nói zậy chứ, giờ tới em đang bực đây, tụi chuyển phát nhanh GNN làm việc cùi bắp.
đúng đó em Trân ah (nghe có sang khg chớ ) @tina : (nhà mình xây cao quá nên chị tiết kiệm tí ) hình papa hái cafe thích quá ... tổ chức đi cao nguyên bữa đi em ... @papa : phát hiện ra cái khẩu trang chị Hà tặng nè
Vui là được rùi chị ui. Em mà đc đi chơi mệt mấy cũng chịu. mấy hum em đi ăn với nhà mình thì c đi chơi nên vẫn chưa biết mặt c.
Nói zậy chứ, giờ tới em đang bực đây, tụi chuyển phát nhanh GNN làm việc cùi bắp.[/QUOTE] lại thu tiền quá mức của khách hàng nữa hả em...? nghe cùi bắp...nhớ bắp quá nè bắp ơi!
em cũng k biết nấu ăn nè. từ trước đến h toàn mẹ đẻ hoặc mẹ chồng nấu ( thật ra k hẳn vì k biết nấu mà bận đi làm suốt k có thời gian ), thế nên bây h mỗi khi e tự nguyện nấu cơm là chẳng ai cho hết, heheheheh, tức làm j c. Càng sướng.
Thằng chả nào vậy chị. Em tức con mà hông phải thằng, hehheheh[/QUOTE] vậy là em và tường huy cùng đang bực mình seo?