bibong nhà mình trắng xinh gặp rồi nhá, cũng kg kém gì hoa hậu quý bà ... mỗi tội chưa đc phong tước thôi chỉ mỗi tường huy là chị chưa đc gặp... còn ai nữa kg ta
Xem hình chị Papa thấy thích quá, mình khoái dìa quê chơi lắm...nhưng khg có quê để về......quê nội thì xa lắm ....ở tận Hải Dương.... Mừ bên nội mất liên lạc từ hồi chiến tranh lúc ông nội đi tập kết vào nam, đến 5 năm trước nhờ anh xã mình vào Đảng, phải kiểm tra lý lịch bên vợ mới tìm ra được.....mà đúng là duyên trời...tự nhiên may sao lúc đó có 1 người trong họ làm ở ngoài ủy ban xã nên mới nhận ra người quen.... thế là nhận lại nhau ....nhưng giờ bố nằm 1 chỗ rồi...hết được đi về quê luôn....
19 này em ko tham gia à? Hình như em đi công tác? Vậy để khi nào em về mình lại tụ tập hen! Chị thấy bibong nhà em trông dễ xương wa', chắc mẹ bibong cũng zậy hen?!
Nói zậy chứ, giờ tới em đang bực đây, tụi chuyển phát nhanh GNN làm việc cùi bắp.[/QUOTE] Vụ j zậy c, c hiền vậy mà cũng bực hở?
bà lại bắt bẻ tui rồi, hehehe. Chưa gặp mẹ Bun bao giờ, mong đến hôm ọp gặp quá, bắt đồng hương, hahaha
Hay hum nào mình tổ chức thi hoa hậu quý bà hội 10/10 đê.......hội mình giờ cũng đông lắm mà, cả trăm thí sinh chứ ít gì.....he...he....
lại thu tiền quá mức của khách hàng nữa hả em...? nghe cùi bắp...nhớ bắp quá nè bắp ơi![/QUOTE] KHông chị ơi, gửi hàng ra Hà Nội từ ngày 8/12 mà tới hôm nay khách hàng vẫn chưa nhận được hàng. Nó hẹn 2 ngày nay chắc chắn giao mà tới hôm nay vẫn chưa giao mà nói chuyện còn nạt nộ nhân viên bên em mới bực chứ. Mai em lên gặp sếp nó nói chuyện đây. Bên đó làm sai mà nhân viên của nó nói chuyện kiểu đó thì dẹp đi đừng làm dịch vụ nữa.
huuhuuuhuhuhu. Em đuổi còn ác liệt hơn Tina đó nha.:mrgreen::mrgreen::mrgreen::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
Tú vừa bị gí công việc, vừa không vui cái vụ sếp không ký phép ra HN, rồi lại thèm ăn gì gì đó. Cả nhà đang nghi là Joan sắp có em, hehehe:-k:-k:-k:-k:-k
ủa, bà chưa gặp bả hả ??? dễ thương phải biết, hoa hậu Hà kiều Anh của hội mình đấy......nghe giọng gái HN có mà chết mê chết mệt....
á á aaaaaaaaaaaaaa :shock::shock::shock:............ chị ui là chị ........... bà coong dô sập mạng bi chừ .........show ra mừ cấm ngừ ta nhìn
Vụ j zậy c, c hiền vậy mà cũng bực hở?[/QUOTE] Chị nóng tính lắm đó, khi nào gặp ox chị, em hỏi ảnh đi, ảnh nói cho mà nghe
vậy là em và tường huy cùng đang bực mình seo?[/QUOTE] Đúng rồi đó c. Tường huy bực thằng cha đó, còn em bực cái đứa công ty. Cộng thêm vụ đi công tác nữa.
chết mê chết mệt à? Tui cũng gái HN này, giọng cũng ngọt này mà chẳng ai chết mê chết mệt mình, sao vậy ta Xem hình rồi mà hôm ọp ở Tao Đàn tui lại không đi được. Hội mình nhiều người đẹp quá đi mất
Hi..hi...chúc mừng Tú trước luôn ( Joan chưa có em cũng chúc mừ có cũng chúc luôn...trước sau gì chẳng thế) ...:razz::razz::razz:
ôi,chị yêu về rùi,đi chơi vui lắm ha chị,nhớ up hình cho cả nhà xem nhé,em biết rồi,khoảng hơn 11h em đón P đi học về rồi chạy qua luôn
Sướng quá chị ui, đang bực mình nghe c nói cười luôn nè, hehehehe. lâu lắm mới được khen đó. :finga::finga::finga:. Hum qua còn ăn mất của chị nửa bát chè, hehhehehhe