Chị nóng tính lắm đó, khi nào gặp ox chị, em hỏi ảnh đi, ảnh nói cho mà nghe [/QUOTE] Ghi vào sổ ghi chép cá nhân " hông đc trêu bongcuame ". Em nhớ rùi c ơi, hông phải hỏi đâu. hihihihi.
Chị ơi, có 1 ông ở nhà chết mê chết mệt mình là được òi, với lại chị được phong danh hiệu Sanh Diên hội 10/10 là nhất rồi , KHông chừng chị thi Hoa hậu quý bà là đứng nhất đó hehehe
Em méc tina nha, chị chê Tina chân ngắn nha. Tina xách váy lên dí chị ( giống giọng chị phuong ), kekekekke.
phái phục chị luôn đó ko khen em giống cô thôn nữ mà nhớ khẩu trang chị Hà tặng........................kakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mình xin thay mặt cả nhà chân thành cảm ơn sự cống hiến công sức và tâm huyết 1 cách nhiệt tình cho buổi hội họp noel hội 10/10 của TINA, HADA, CHỊ HÀ, CÚN BEO, CHỊ TRÂN, CHỊ PAPA...VÀ NHIỀU BẠN KHÁC NỮA..... :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: Cám ơn rất nhiều....
bọn CPN là vậy đó chị ơi. Bên em cũng hay phải gửi thư và hàng đi các tỉnh, mỗi khi gặp sự cố em toàn phải quát chúng nó trc khi nó quát mình.[/QUOTE] Vậy chị phải học tập từ em, lần sau mình phải ra tay trước với tụi CPN thôi.
khen thật kg khách sáo đâu nha ... mà nhà mình ai cũng duyên mà ... hôm qua em ăn mất nguyên bát chị cũng kg buồn, có dịp chị nấu chè ấy cho ăn thử, ... chỉ có mà khen thôi ( nổ tí cho vui nhà nghe ) mỗi người một vẻ mười phân vẹn 1 chỉ mà ... khakhakha nếu không thì Hà Kiều Anh hay bất kể hoa khôi, hoa hậu nào cũng chỉ là hoa trong rừng hoa thôi ... @cunbeo a : ax ở nhà chết mê cũng đủ rùi, chớ mà nhiều ngưồi mê quá thì có khi kg có cunbeo đáng yêu và cũng đâu có làm memb của hội 888 vui vẻ vô tư này Phải 888 rồi đói mới ăn ngon, chớ nhiều món mà no quá thì làm sao biết món mầm đá em àh.... kakhakha nhìn thực đơn là muốn mai là 19/12 luôn
mới out có chút xíu vào nhà đọc ko cũng mờ mắt,chứ đừng nói là trả lời,...............um bala ước gì tối nay thằng SPT nó mắc internet cho tui rùi thì tui 8888888888 cho mấy ngừ đọc đuối luôn.Bye cả nhà về đây trễ mất 1h đón con rùi
Trả lời hay lắm.....thế chị đố em... tina mà xách váy lên sẽ thấy gì nà......(suỵt , nói nhỏ nhỏ , coi chứng bả nghe là chít à ....)
Mình xin thay mặt cả nhà chân thành cảm ơn sự cống hiến công sức và tâm huyết 1 cách nhiệt tình cho buổi hội họp noel hội 10/10 của TINA, HADA, CHỊ HÀ, CHỊ TRÂN, CÚN BEO, CHỊ PAPA...VÀ NHIỀU BẠN KHÁC NỮA..... :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart: Cám ơn rất nhiều.... thân mời cả nhà cùng tham dự đông đủ nhé
Thấy cái quần..............còn nếu bữa nào pả quởn quởn sẽ thấy..........kìa con buớm vàng, kìa con bướm vàng...........xè đôi cánh, xè đôi cánh..........:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Vậy chị phải học tập từ em, lần sau mình phải ra tay trước với tụi CPN thôi.[/QUOTE] Chính xác đó chị. ^^ Chưa bọn CPN nào thoát đc khỏi tay e. hehehehe ( nghe kinh dị quá nhờ ):finga::finga::finga::finga::finga: