Ðề: Hội ma đêm Chị phụ trách mảng ngân hàng của Cty. Hôm qua cuối ngày sếp TGĐ phán, 2/1 phải có báo cáo XYZ. Cả phòng chị hục mặt đi làm hôm nay cùng 1 số bộ phận liên quan. Hnay ko ra được số liệu thì mai đi làm tiếp, mai ko xong thì thứ 2 đi tiếp )))
Ðề: Hội ma đêm Em tranh thủ xì pam tí........... Các ma vào vote ủng hộ em 1 phiếu nhé : http://www.lamchame.com/forum/showt...c-thi-quot-Duyên-dáng-làm-cha-mẹ-quot-!/page8
Ðề: Hội ma đêm Kể cho mọi người chuyện này, mà đến giờ này tớ vẫn còn cảm thấy lạ và có gì đó chưa dám tin hẳn. Sáng nay đi làm, đi đến đoạn đầu Cầu Giấy, khoảng chỗ đối diện KS CG ý, tự nhiên nghe thoáng qua có tiếng người gọi với theo "đi chậm thôi". Lúc đó còi xe rồi ở ngoài đường nên tất cả âm thanh nghe thấy đều ù ù như nhau, nên tự bảo chắc ai đó gọi nhau thôi, và cũng nghĩ trời mưa phùn đường trơn nên cũng có đi chậm lại. Đi đến Nguyễn Thái Học, có 1 cặp giai đèo gái vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc,lại còn cười cười, xi nhan nhấp nháy, mình đã ngứa mắt cái kiểu đi đường mà cứ lửng lơ con cá vàng nên đã cố tình tránh cái bọn dở hơi ấy ra rồi. Đang yên lành, bọn kia phanh họ lại đột ngột. Theo phản xạ, mình cũng phanh theo, thế là ko biết giời đất gì nữa, xòe cả em xe đổ đập bộp gò má xuống đất và trượt dưới đường chả biết 1 hay 2m nữa. Hú vía là không có bác xe tải nào rong ruổi đi qua. Và cũng hú vía là mặc cả cái áo lông vũ khá dày cộng với đi chậm nên áo nó cũng cản lực cho, trượt áo chứ ko mài mặt xuống đường. Bò dậy được thì hơi choáng tí, quần áo bẩn nhưng ko rách, đầu gối cũng 1 chút xước nhẹ. 1 chị đi sau tớ cũng dính chưởng vỡ 1 bên gương và hơi đau ở đâu đó thôi. Ngẩng mặt lên thì 2 đứa của nợ kia chuồn mất rồi. Giờ thì chỉ bị sưng gò má 1 chút, đầu gối 1 chút và hơi ê ẩm bên lưng bị đổ xuống. Xe mới xem qua loa thì xước kha khá và có bị vỡ cái gì thì phải, tí nữa về vứt cho ông anh sửa. Năm Nhâm Thìn là năm xung nặng, gần cuối năm thì bị hạn hao tổn tiền, delete friendship 1 đứa em cũng vì vụ đó, cũng may cuối năm hạn nó nhẹ, mà dạo này bị liên tục nhé, hôm đứt tay khá sâu, hôm bỏng nhẹ...có quả ngã sáng nay là nặng nhất. Hi vọng hết thật nhanh cái năm đen đủi này. Tớ vẫn đang bần thần, ko biết cái câu văng vẳng "đi chậm thôi" có phải dành cho mình không! Trong đầu tớ cứ có thiên hướng suy nghĩ về tâm linh
Ðề: Hội ma đêm E thì vẫn nghĩ không gian sống của mình phải là 4 chiều, khoảng thời gian quá khứ và tương lai , hiện tại là song song tồn tại nhau vì vậy khi con người ở trong không gian hoặc là khi có cảm giác mạnh vào lúc nào ấy thì mình có thể nhận bik hoặc tiếp xúc đc chút nào đó của ko gian quá khứ và tương lai đó , vì vậy cũng ko tự dưng mà người ta có câu giác quan thứ 6, và cũng ko có thuyết khoa học là năng lượng ko mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì vậy theo e nghĩ cái mà người ta gọi là tâm linh ấy thực chất là một dạng tiếp xúc được với không gian của quá khứ hoặc tương lai
Ðề: Hội ma đêm Câu chuyện chị kể về cái nhà thuê là của vài năm về trước. Còn chuyện hôm nay đâu có nói đến ma quỷ đâu em! Chị chỉ nói về cảm giác như có người đỡ cho mình lúc bị tai nạn thôi! Không hề hoang tưởng nhé!
Re: Ðề: Hội ma đêm Nh Cty E thấy vẫn pải đi làm hôm nay để nghỉ bù C ạh, màh làm mảng của C thì chắc cuối năm cũng bận r !!! Câu ch của C làm E nghe sợ quá, hôm nay E cũng vừa đi đám ma chồng đứa bạn thân cũng bị tai nạn ...
Ðề: Hội ma đêm em nghĩ là có ng mách cho chị đó, thôi thì cũng còn may chị ạ, cuối năm rùi đi đường lộm nhộm lắm, mình cứ phải cẩn thận mới được
Ðề: Hội ma đêm mẹ nó đang ONL làm j vậy ạ. Cả ngày hôm nay em xem Tivi thấy bội thực vụ "Điện Biên Phủ trên zời", cơ mà em đang đọc mấy thông tin trái chiều về sự kiện này
Ðề: Hội ma đêm Các bà này rảnh rỗi quá nhỉ. Toàn nói chuyện linh tinh. Chẳng thấy con ma đêm nào nữa.hehhe
Ðề: Hội ma đêm hum nay các mẹ có nhận được nhìu od ko? nhà e vắng tanh, vắng ngắt, chắc các mẹ đi chơi rùi ^^
Ðề: Hội ma đêm Tết Tây đến nơi rùi.hjjj. hàng nhà mình thì chạy như tôm tươi. Có chị nào thích ăn cua biển thì gọi em nhé.