hii, tôi còn chưa có từng ấy đâu, tiết kiệm được tý thì mới vừa trả nợ 50tr rồi, tới Tết còn phải trả 15tr nữa rồi mới bắt đầu lại từ đầu được. hihi, chẳng biết tới bao giờ, tiền nàh tụi tôi thuê bây giờ cũng hết xừ tiền lãi rôồi còn đâu.
bây giờ mua nhà thì ít cũgn phải có khoảng 500tr, chứ ko thì chẳng mua nổi 10m2. Càng ngày đất đai càng đắt rồi.
Các bà lại nói vấn đề nhà rồi hả? Tôi xây hụt từ đầu năm đến giờ vẫn chưa xây được, mà ở nhà thuê có nhiều cái lợi lắm các bà ạ. Vì khi con đi học, các bà chọn trường chuyên lớp chọn cho con thì thuê nhà ngay sát trường con học và gần chỗ làm í, không lo xăng xe và tắc đường.
nhưng mà nhiều khi đang ở họ đòi nhà , cái cảnh cứ chuyển nhà chỗ này chỗ kia thì ớn lắm. Nhất là dân làm ăn thì càng kỵ chuyển chỗ, đang có khách quen lại chuyển chỗ cũng mất khách đấy
Nghe các bà có nhà riêng thích nhỉ, không gì bằng độc lập tự do mà. Không biết bao giờ mình mới có ngày ấy.
Thôi xin bà bà ơi, đùng cái nó đòi nhà, lại đỏ mắt tìm thuê nhà khác, lại lỉnh kỉnh đồ đạc thuyên chuyển, chưa kể là về nhà khác đồ đạc có khi lại không hợp phải vứt cái này mua thêm cái khác, mệt lắm. Không đòi nhà thì đến hẹn lại lên, người ta tăng giá nhà. Cứ 3 tháng một lần trả 1 cục thuê nhà, nói thật với bà, lúc trả cho người ta mà ruột gan mình cứ thắt lại vì xót
Hic, tôi nói vui vậy thôi, như tôi bây giờ chuyển nhà thì ốm mất vì mua sắm toàn đồ to. Lúc mua cứ nghĩ là chuẩn bị cho nhà mới, rồi chưa có nhà, vì đống đồ to nên phải thuê nhà to. Tốn tiền lắm.
Thế bà mua nhà mấy tỉ mà cần vốn 500 triệu? Hic, mà gom góp được 500 triệu chắc chỉ có trúng xổ số, trúng lô đề hay mua mảnh đất vớ vỉn vài trục chiệu mà đúng cái làm đường làm xá rồi đất ấy ra mặt phố thôi. Xác định mình có chút ít, rồi vay vỏ thêm thắt mà mua thôi bà ạ
Tôi may là thuê nhà trong khu dự án làm đường ngay đầu Lạc Long Quân, chủ nhà không quan tâm đến nhà và tiền cho thuê vì đã lấy đắt ngay từ đầu rồi. Bây giờ chỉ lo dự án thôi, không lo tăng tiền.
Uh, may mà liều bà nhỉ. Nhà tôi giờ giá cũng gấp đôi so với hồi tôi mua cách đây 2 năm rồi. Lắm hôm ôn nghèo kể khổ, 2 vợ chồng hể hả cực ý. Vì lúc mới cưới bọn tôi chỉ có chừng 30 triệu thôi, tiền tiết kiệm được có tí teo thôi, còn toàn là tiền cưới ông bà ngoại cho. Có bao nhiêu, 2 đứa đem ra mua vàng hết, hồi đấy vàng có 8 or 9 thôi. Đến lúc mua nhà, vàng đã lên là 15,6 thành ra mới được hơn 70 triệu. 70 triệu cầm đi mua nhà, mà giờ nhà đã lên tiền tỉ, eo ôi giờ ở trong một đống tiền (nhưng mà sao thiên hạ giàu nhỉ. Mình mãi mới mua được căn tập thể tận tầng 5, thế mà nhiều đứa tuổi mình toàn mua chung cư xịn với nhà đất tiền tấn tiền tỉ thôi các bà ạ)
Các bà đã nhìn thấy đại gia bất động sản và dự án trong *** chưa? Ngồi vài tiếng chơi nếu thua thì mặt vẫn không thay đổi sắc, điện thoại bán ngay 1 vài căn biệt thự giữa Thủ đô. Hic hic... lúc ấy thì người như chúng ta chỉ muốn ngất trên cành quất.
hic, đấy thế nên bọn tôi đâu có tiền, còng vay mượn há, khó lắm bà ơi. Nhà tui thì chắc chỉ vay đuwocj chừng 50tr là hết, vì họ hàng thì ,,,,,,,,,,,,,hihi, đi vay khó lắm. Còn ngân hàngg thì mình có cái gì thế chấp đâu. Tụi tôi đang tính mua nhà theo dự án ý, nhưng mà cugnx ko biết thế nào!
Ôi giời, họ thì kiếm tiền nhờ Bài Bạc nên họ có lo lắng gì đâu, lúc họ thắng thì cái gì họ chẳng rước về nhà được.
Bà nói đúng đấy, tôi nghĩ lại cái cảnh đó mà tôi thấy ngán ngẩm quá, lúc bọn tôi quyết định mua nhà mà không giám nói là không có tiền vì sợ các cụ 2 bên ngăn cản và phải giữ vững lập trường, quyết tâm lắm đấy .
Thì bà thế chấp luôn ngôi nhà mua vào ngân hàng, nhà của tôi hiện cũng đang nằm trong tay ngân hàng mà
Hehe...tôi chưa cưới đã biết có e bé rồi bà ạ, đâu phải đợi hôm trước cưới hôm sau mới biết có e bé đâu.:razz:
chào cả nhà. Lâu rùi mới vào thấy cả nhà buôn rôn rả quá. Bà chanh ơi mai t7 có muốn lượn tí ko? Sáng mai, tui call bà nhé đừng để quên đt nữa nha :d