Ðề: Hội ma đêm Nàng này đổi avatar cho hợp không khí mùa đông hả! Nhà chị sửa được máy rồi, lại ol cho đỡ vật hehe. Tối qua về mạng chưa có, đầu thì do đập gò má xuống đường nên váng vất, cố chơi vài ván majhong rồi khò hehe!
Ðề: Hội ma đêm uh, sáng qua em ạ, bị cái xe đi đằng trước nó dừng đột ngột, phản xạ phanh gấp thế là xòe đập mặt xuống đường. May chỉ bị xước xe và đau ê ẩm thôi em ạ. Giờ gò má hơi sưng tẹo, ngoạc mồm ra cười là đau hehe
Ðề: Hội ma đêm ôi, chị làm em sợ quá, mấy ngày gần đây đã có mấy vụ liên tiếp về tình trạng xe đằng trước phanh gấp với mở cửa đột ngột mà vạ lây tai nạn cho xe đằng sau, kinh khủng lắm báo chí đưa tin liên tục chị ạ, hic hic
Ðề: Hội ma đêm Chả bik mọi người thía nào chứ cuối năm, 2 tháng hỏng 2 cái đt, hỏng 1 cái đồng hồ đeo tay mà trước này đt e dùng chưa có bao giờ bị hỏng hay làm sao cả chỉ ko thích thì đổi thôi; giờ phải lôi con đt cùi từ đời nảo đời nào ra dùng T_T
Ðề: Hội ma đêm Tks em, tối qua chị lấy dầu nóng xoa xoa cũng hết sưng rồi em ạ, giờ ấn vào thì mới đau, nói chung là vưỡn xinh hehe Toàn do ý thức mà ra cả em ạ, ai cũng thận trọng 1 chút thì đỡ khổ mình khổ người. Nhiều người vô ý vô tứ cứ như đường chỉ có mỗi mình đi ý. Cuối năm đường sá xe cộ bát nháo lắm, tốt nhất mình cứ nên cẩn trọng chả bao giờ thừa. Nói chung là cuối năm thường thì vận hạn hay xảy ra như kiểu tổng kết năm ý, chị nghiệm ra cứ cuối năm là hay xảy ra vớ vẩn, nhất là rơi vào những năm xung tháng hạn . Coi như của đi thay người, chứ ảnh hưởng đến thân thể còn khổ gấp vạn chú ạ!
Ðề: Hội ma đêm hihi, vậy em chúc mừng chị vì dù sao cũng đc đổi đồ mới cuối năm mọi ng đều có xu hướng vội vã hơn thì phải, hoặc vì liên hoan nhậu nhẹt mà vui vẻ nhiều khi dẫn đến say r*** vs phóng xe ẩu. Riêng ngày hôm nay em gặp 1 vụ đâm nhau bất tỉnh ở Đê La Thành, 1 vụ nữa nhẹ hơn ở phố Trần Đại Nghĩa, gọi là nhẹ hơn thì 2 xe tông nhau cũng vỡ nát yếm. Sợ luôn Mẹ em hôm trước cũng bị 1 xe máy phóng ẩu tông vào ở ngay cổng Viện khoa học VN (Hoàng Quốc Việt), vẹo cổ phốt xe máy, may người ko làm sao