Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. bán hàng online , làm dâu trăm họ cũng đúng , muh balo handmade đẹp đó , có dịp mình sẽ giới thiệu cho bạn bè .
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Chúc các mẹ cuối năm bán được nhiều hàng, gặp được nhiều mẹ chồng tâm lý để chuẩn bị đón năm mới vui vẻ và mau mắn nhé
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Cuối năm em bán chậm hơn so với đầu năm chị ạ.Em chỉ mong gặp đc 1 bà mẹ chồng tâm lý thôi chứ ko thích nhiều .Chúc chị có 1 cái tết đầm ấm vui vẻ và hạnh phúc nhé
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Cảm ơn em nhé, chị lại tưởng đang mùa làm ăn của em. Mọi người mua sắm để diện Tết chứ nhỉ, hi hi
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Cuối năm ai cũng khó khăn mà chị,lương thưởng cũng ít có nơi còn cắt .Mọi người tiết kiệm tiền ăn tết mà chị ^^
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Đôi lời an ủi chủ top cho vợi đi nỗi buồn trước khi sang năm mới đầy mới mẻ. Mình cũng là người bán và mua song đã có lần mua hàng mà gặp chủ top nói lời ra vẻ như không bán cho mình thì còn khối người khác mua - dù mình có báo ngay việc đi vắng mấy ngày đột xuất nên không kịp nhận oder như đã thông báo trước rồi hẹn ngày về sẽ pm lại để nhận...Mình đã nuốt, nuốt(...) rồi nhẹ nhàng inbox lại cho chủ top. Từ lúc ấy mình bỏ qua top đó dù muốn oder thêm chút chút. Trường hợp của bạn thì thật không may khi gặp người khách " lắm chiêu" lại thái quá...Bạn lại xử như vậy thì mình nghĩ người khách nọ ít nhiều cũng phải nhìn lại sự việc dù không nói nữa. Delete bạn nhé!
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Ôi, balo đẹp quá :X Oánh dấu, có gì em còn mua làm quà cho mý đứa cháu
Ðề: Những lúc thế này, chán chả muốn buôn bán gì nữa Cảm ơn những chia sẻ chân thành của mẹ Bảo Bối nhé. Thật may là những khách hàng "lắm chiêu" như vậy cũng không phải nhiều đâu... Chuyện qua lâu rồi và mình cũng quên rồi. Mình chỉ nghĩ đơn giản 1 điều, nếu khách hàng kia đừng khó tính như vậy, thì con gái mẹ ấy là bé Khánh Linh đã có thể rất vui và tự hào khi nhận được món quà đặc biệt từ mẹ mình
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Chị mới bị giảm 10% lương nè, lương 5tr, giảm 10% còn 4,5tr mà sao nghĩ nó còn ít đến vậy. Buồn ghê ý, trong khi tết nhất đến nơi cái gì cũng phải chi tiêu, chưa kể quà cáp 2 bên nội ngoại, về quê, ôi ôi...
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Cảm ơn em, khi nào cần nhớ quay lại nhà chị ủng hộ chị nha. Topic chính ở chữ ký ý nhé
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Em cũng hay gặp phải khách hàng như thế. Nhưng cũng phải chấp nhận thôi chị ạ. Mình bán hàng mà, phải chiều khách như thượng đế. Chúc chị đắt hàng nhé ^^
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Cảm ơn em. Chúc em đắt hàng nhé. Chiều được khách là thành công bước đầu rồi đấy. Chiều rồi mà họ vẫn k nhận cái chiều của mình thì mới buồn thôi
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. ui mấy cái balo của mẹ nó đẹp quá. topic của mẹ nó đâu mà em tìm ko được nhỉ , em cũng muốn đặt 1 cái cho con em. hihi pm cho em link topic với nhé.
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. balo với gối yêu quá chị ơi. E đặt cục gạch ở đây nhá, sinh nhật cháu em đặt c làm cho nó 1cái xinh xinh ạ.
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Em ơi, Topic chính của chị ở ngay dưới chữ ký đây nè..........
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Nhớ quay lại nha em, mẫu mã nhà chị thay đổi hàng ngày, nhiều mẫu xinh mà yêu lắm ý
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Bây giờ nhiều khi bận rộn mà 1 ngày k vào chăm sóc Topic bán hàng là buồn k chịu nổi ý nhé
Ðề: Em đi LÀM DÂU TRĂM HỌ.............. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các khách hàng thân thiết đã ủng hộ và đồng hành cũng mình và LCA suốt thời gian qua