today

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mergi_rose, 13/11/2011.

  1. Amaryllis

    Amaryllis Loa Kèn Đỏ

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1,441
    Đã được thích:
    902
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: today

    Chị à, chị là người có trách nhiệm nên mới nghĩ quá nhiều cho học sinh mình dạy. Bàn tay ngón ngắn ngón dài, làm sao mà cả trăm đứa đều xuất sắc như nhau được. Vả lại, học sinh bây giờ đi học còn bị 1 ngoại cảnh khách quan đấy là bệnh chạy theo thành tích, nghĩa là bọn trẻ phải gồng mình lên, buộc phải giỏi. Thực ra, cũng chả trách được xã hội, vì cái thời nó thế, đứa nào chả phải đi học, đứa nào chả được đặt 1 kỳ vọng ít nhiều về sự giỏi giang.
    Việc chị dành thời gian ở bên bọn trẻ đã là 1 cái duyên, dạy cho chúng kiến thức, có thể đứa này tiếp thu được 10%, đứa kia 90-100%, đứa tiếp thu được nhiều thì có duyên nhiều, tiếp thu được ít thì duyên ít, mà nếu hết duyên thì cũng đành nghỉ thôi ạ.
    Bọn trẻ nhiều khi vì áp lực phải học thêm chính thầy cô giáo của mình nên có thể vì thế mà chị nói là khó để thu hút học sinh. Nhưng em tin, về lâu về dài chị sẽ tạo dựng được uy tín để có nhiều trò hơn. Mới lại chị cũng mới dạy học gần 1 năm thôi mà, rồi học sinh sẽ giới thiệu nhau nhiều hơn ạ. Em ko biết chị dạy môn gì, nhưng nếu là English thì có thể apply đi dạy ở 1 số trung tâm TA uy tín xem sao ạ!
    Chị đang có quá nhiều chuyện không vui xảy đến, trong lòng nhiều tự sự, tâm không yên tĩnh thành ra hay tự đặt mình vào những hình ảnh buồn. Đọc đoạn chị ví mình như hoa trôi, nước cuốn đến đâu thì đến, mà em thấy thương chị quá, dù em chưa bao giờ gặp chị! Chị ạ, sông có khúc, người có lúc! Em tin là chị sẽ sớm bình yên! Sẽ đến 1 ngày chị cảm thấy chấp nhận được những gì số phận sắp đặt, lúc đó sẽ thanh thản vô cùng!
     
    mergi_rose thích bài này.
  2. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    papa vừa lên 1 cơn như động kinh
    Mình cảm thấy thế nào nhỉ? Lúc đó? Gào lên gọi mẹ, mẹ chạy lên rồi sao? Chỉ có thể là đỡ papa nằm ở đó
    Mình cảm thấy thế nào nhỉ? Mình nghĩ đến anh trưởng họ, anh ấy sẽ lo mọi chuyện từ A đến Z
    Mẹ nhắc đến anh trai, anh ấy đang ở Mĩ, và mình không định gọi anh về, và mẹ nói cũng không gọi chị dâu nữa
    Mình có nuối tiếc gì không?
    Papa lúc đó vừa ăn xong quả chuối, 1 miếng vẫn còn ở trong miệng
    Mình đang cắt tóc cho papa, mới được nửa đầu, đang định tắm cho papa nữa, cũng lâu rồi papa chưa tắm. Vậy mà đang cắt tóc thì...
    Vừa lấy nước chè lau rửa cho papa rồi. Papa cũng tỉnh rồi, mắt nhìn có thần hơn
    Cô bạn sinh năm 83, qua nhà mình lấy xu, "như c bây giờ là sướng nhất còn gì"! Những người sát sườn mình ai cũng bảo mình sướng.
    Anh trai bảo sướng, vì tháng tháng anh chuyển tiền ra, nhưng đến lúc mua nhà mình chuyển tiền vào là đương nhiên vì đấy là tiền của anh.
    Hắn chắc cũng thấy mình sướng, thế nên mới đối xử với mình như vậy.
    Bạn thân bảo sướng, nhà to này, chẳng phải đi làm.
    Cô bạn đến vay tiền cũng bảo sướng, mình công nhận là mình sướng hơn bạn, bạn không còn bố mẹ, để xin việc phải dựa vào dì, vào cậu, vào anh chị, mình cho rằng bạn nghĩ mình cũng là 1 người chị, cho dù nhìn lại, mình chẳng hề biết nhà bạn ở đâu. Cũng chỉ là 4 tháng lương của mình thôi, không thành vấn đề.
    Nhất định phải thở ra thì mới tiếp tục mỉm cười được.
    Let's smile! OMG!
     
    gaucon305song_tayho thích.
  3. KimKhueSpa

    KimKhueSpa HỘI KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    5,679
    Đã được thích:
    2,078
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: today

    Hôm nay mới biết topic này của em, chị chưa đọc được hết nhưng...đã rơi lệ! Chị đã hiểu em nhiều hơn 1 chút! Cố lên em gái nhé! Hóa ra chị em mình gần giống nhau, bề ngoài tươi tắn, trẻ trung và...ai cũng bảo sướng, nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ tâm bên trong. Dù sao em cũng còn có topic này để xả cho nhẹ bớt, còn chị.....
     
    song_tayhomergi_rose thích.
  4. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    Quả là đi ra khỏi nhà rồi không muốn về nhà! Về nhà sợ lúc nào đó bố lại tăng xông, lại mắt trợn ngược, miệng méo xẹo, răng nghiến kèn kẹt, chân tay co quắp, rung lên từng hồi. Về rồi sợ nhìn thấy cảnh đó, và papa không rung nữa, đã lạnh ngắt, cứng đờ. Án tử hình treo trên đầu bố, thòng lọng xiết vào cổ con.
    Hôm nay mẹ đi về Hưng Yên. Đưa mẹ ra bến xe, vừa đi vừa bàn việc, bao nhiêu tiền thì đủ, làm ở quên 10 mâm thôi. Phải về quê xây chỗ đó lên thành chỗ chỉ việc đặt xuống.
    Năm ngoái tính bố yêu 65, vậy là năm nay 66.
    Hôm qua bác trưởng buổi sáng đi xe từ Ô cách qua thăm em, cho cháu 200k vụ cháu bị ngã bó bột ở chân, lúc đó bác cũng gẫy tay, anh trai và mẹ đã qua thăm bác.
    Hình như miệng bố hơi méo.
    Nếu thời khắc đó đến, mình thực sự không thể nhìn bố như thế. Người già, sẽ là dần dần lịm đi. Nhưng lúc đó của bố, chắc là huyết áp lên cao, tắc thêm mạch máu nào đó ở não, không đủ ô xy lên não. Chắc là bố rất đau đớn. Vì thế mình cũng lại không nỡ để bố 1 mình. Trên đời này, lúc này đây, nếu mình khong yêu thương bố, làm gì còn ai yêu thương bố nữa.
    Bố của mình, 66t. Bác gần 80 rồi vẫn đi được mười mấy km xe đạp điện qua thăm em, bố của mìn, nằm đó, mình còn không dám dựng ngồi lên, sợ lại như hôm qua.
    Chẳng thể đánh đổi điều gì, để bố lại có thể đèo con gái bằng xe đạp đi uống bia. Chỉ có thể là, phút cuối của bố, không nên để bố 1 mình. Lúc nào, là do ông trời quyết định.
    Tim mình không thấy đau, nhưng mình thấy uất nghẹn nơi cổ họng. Mình yêu bố mà, và thương bố nữa, đơn giản chỉ vì bố là bố, bố chỉ là bố thôi.
    Mẹ nói, nhìn cảnh đó thật sợ. Mình tính, có khi, nếu chuyện đó tái diễn, mình cũng sẽ không gọi mẹ nữa.
    Vẫn chưa qua Đông Chí, có phải hạn năm nay của nhà mình chưa hết không? Mình đợi qua ngày 22/12, qua Đông Chí!
    Mình thực sự thấy sợ.
     
    gaucon305 thích bài này.
  5. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: today

    chi ơi, bg em mới biết top này của chị, mới đọc được những dòng tâm sự này của chị. Em chẳng biết nói gì cả, chỉ ước, giá bg đang ở gần chị, được ôm chị 1 cái, và có thể ngồi cạnh cho chị ngả đầu vào vai
     
    mergi_rose thích bài này.
  6. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    oh, mình làm sao thế nhỉ? quẫn trí rồi chăng?
    Sao cảm giác của mình kì lạ thế? Ngồi trước desktop mình cũng thấy chán chường, ngực nặng trịch
    Rồi mình đi đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành
    Là mình làm sao thế nhỉ?
    Papa lại tỉnh hơn mà, thậm trí là còn ngồi dậy, đặc biệt là ngồi rất nhiều. Sao lại thế? Sao lại sốc 1 phát rồi lại tỉnh hơn nhỉ?
    Cả ngày hôm nay dạy mỗi ku Hiếu, cũng không có gì đáng kể, nhàn cư vi bất thiện chăng?
    Chán!
    Chán lắm!
    Chán quá!
    Phải làm sao?
    1 buổi khao hs cũng cả m, có vấn đề gì đâu, hay mình không nên nói ra vụ hàng họ thế nhỉ? chỉ là 200k, có vấn đề gì đâu?
    Mình không hiểu.
    Oh my god, mình bị quá nhiều thứ chi phối.
    Mình chơi cho vui mà, sao lại nặng nề thế nhỉ?
    I hate myself!
     
    song_tayho thích bài này.
  7. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: today

    Hôm nay c mới biết topic này của e..có lẽ chị phải xem lại cách sống của gđ c..nếu ở hoàn cảnh e..c thạt sự k làm được như e?chị cjir là ng biết đc hưởng thụ quen rồi..có vấp ngã thì bố mẹ chị cũng dang tay che chở nhưng nếu c làm đc cái gì cho bố mẹ chị thì chị thays công c to vĩ đại hơn những gì bố mẹ c làm cho c..sau này nhất định bibi của e sẽ rất hiếu thảo với e,đọc những lời tâm sự của e..c sẽ phải xem xét lại bản thân c đã..thật long c nghĩ nếu ở địa vị c thì c k chăm đc bố c như thế đâu..ngay đợt mẹ c bị gãy tay phải mổ,ng trông và chăm sóc mẹ c là osin chứ c và e c chỉ vào chơi thăm mẹ rồi về..nghĩ lại thấy mình cũng vô tâm và bất hiếu quá
     
    mergi_rose thích bài này.
  8. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    Vậy là đã qua ngày Đông Chí
    Bằng h này năm ngoái, mình chuẩn bị xuống đưa bà từ Văn Điển về Hưng Yên. Lúc đó ông ngoại vẫn còn, nhưng hôm sau lúc đưa cụ về, cụ cũng như mê đi. Dì vs mình vô cùng sợ. Về đến nhà bên LY gọi mãi cụ tỉnh, hỏi cụ đây là đâu, cụ nói, là nhà mình, hỏi cụ là nhà nào, cụ nói, là nhà của con chó trắng. h cụ đã đi rồi
    Rồi từ đó, 1 năm vừa qua, biến cố và biến cố. Mỗi 1 thứ đều như muốn xé tan trái tim mình, mỗi 1 thứ đều như muốn dìm mình xuống bùn sâu
    Vậy là mình đã sống sót qua năm qua
    Hôm nay đã là ngày Đông chí, là ngày đầu năm mới rồi, đã sang năm mới rồi.
    Mình cũng chẳng mong mỏi gì, chẳng mơ mộng gì, đến đâu thì đến thôi
    Nhưng mình cũng thấy mình càng ngày càng lùi
    Cuộc sống có ý nghĩa gì
    1 người bạn thông báo lấy vợ
    1 người khác thông báo li hôn
    Cuộc sống sao lại như thế?
    Mình cũng chẳng dám mong bố mẹ mình mạnh khỏe, mặc kệ ông trời thôi
     
    song_tayho thích bài này.
  9. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: today

    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi e ạ...cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua nhắc mình vẫn phải tiếp tục sống và phấn đấu cho ngày mai mà e...cứ nghĩ mọi việc theo một chiều hướng tích cực đi e...sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn e ạ
     
    mergi_rose thích bài này.
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    Noel năm ngoái mình làm gì? Không 1 chút ấn tượng nào hết!
    Noel năm nay mình làm gì, lục lại topic xem năm ngoái làm gì. Đọc những comment, nhìn những thanks, soi lại những cảm xúc của 1 năm trước đây.
    Noel là ngày gì? Sắp đến Tết rồi

    Hôm nay vừa đi bảo dưỡng xe, theo như họ tính là phải 2m, nhưng mình nói hạn ngạch chỉ có 1m, vậy là họ làm hết 965k
    Noel, mình cũng làm được 1 việc tốt, đem xe của chính mình đi sửa
    Oh papa ư? papa biết xem TV đấy. Sau đợt lên cơn động kinh vừa rồi, lại tỉnh hơn, ngồi nhiều hơn, như vậy là tốt hay xấu?
    Mama mấy hôm nay lại leo lên tầng 4 sử dụng máy giặt, vẫn kêu mệt nhưng cũng đỡ hơn
    Noel của mình. on Zing thôi
    Cái nick ok...03 dừng lại ở 1986
     
    gaucon305 thích bài này.
  11. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: today

    Hôm qua em đi làm cả ngày, tranh thủ nhảy vào được tí. Đêm Gc ho, trằn trọc từ 2h, 3h mới ngủ yên..
    Viết cùng chị vài dòng, chúc chị năm mới may mắn và bình yên hơn :ice
     
    mergi_rose thích bài này.
  12. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    cắt tóc
    Mình quyết định xuống tóc.
    Tóc mình không xấu, tóc tơ, rất mềm, sợi rất nhỏ, nên chưa nhuộm đã có màu nâu đen.
    Mình nhớ 2005 khi mình chụp ảnh CMT, vẫn 2 bím 2 bên
    2006 đi P về, tóc rụng còn 1 nửa, nghĩa là độ dày còn 1 bím
    Đến hôm qua tết tóc, haizzz, còn lại 1 nửa của 1 bím tóc, như cái đuôi chuột, tết cũng chán, búi cũng bằng củ hành, hix hix, quyết định cắt tóc
    Quyết định rồi thấy tức tức ở ngực. Thấy ruột gan khó chịu
    Nhưng vẫn phải làm thôi. Vì thật đơn giản, để thế thật là kinh. Búi lên, đội cái mũ len, edu nói, nhìn giống như mấy bé trong viện huyết học, mấy bé mặt mũi rất xinh, nhưng tóc rụng hết, và đội mũ để che đầu trọc
    Mình mà để tiếp chắc cũng đến lúc trọc
    Thần kinh của mình dạo này thật yếu. Nhìn cái gì cũng thấy cám cảnh. Vắt lúc nào cũng chảy nước
    Hôm nay là Rằm tháng Một
    Năm cùng tháng tận rồi
    Tình yêu thì có 1, nhưng những thứ tương tự như tình yêu thì có nhiều, làm mình phân vân. Vì khi yêu, sẽ là mong đối phương hạnh phúc.
    Mình, bây giờ, hạnh phúc không?
     
    song_tayhogaucon305 thích.
  13. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    hóa ra là mình càng ngày càng giống bố
    mình không chỉ giống về khuôn mặt vuông, mình giống về chân tay dài, ngón chân ngón tay cũng dài
    Mình không chỉ giống về dáng đi, mình còn giống về cách ăn nói
    ...
    Và mình còn giống cả về tính thích quậy. Đã muốn quậy mà không quậy được thì nhất định âm ỉ, ấm ách, nhất định phải quậy bằng được. Đã muốn gào thét mà không gào thét thì trong ngoài vòng quanh, đến lúc hắt ra được mới yên.
    Đã đóng bỉm cho papa mà muốn lột là nhất định lột, lột không được thì nhất định xé, xé không được thì phải móc, bông bay khắp nơi, vậy mới yên
    Đã muốn vượt ra khỏi cái chuồng chim trên tầng 3, thì chỉ có thể là xuống tầng 2, vậy là 1 lúc không có cái gì ăn, đã xuống đến tầng 2, và mình vừa phải bế lên.
    Oh, bố rất muốn có người chơi cùng, ở cùng tầng 3 với bố đấy. Được như thế thì còn gì bằng, con cháu ríu rít, mình thấy đời có vẻ tươi hơn chút.
    Hôm nay lại suýt nữa thì có 1 c bạn chửi mình ngu, nhưng mình chăn trước rồi, vẫn chỉ là chuyện đưa tiền mua nhà trong SG. Thì mình cũng biết là mình ngu, khi cả thế giới chửi mình ngu, nhưng đó là anh trai mình mà. Khúc ruột trên của mẹ, rúc vào cái ô 9m2 mẹ chịu không nổi chỉ mỗi mình buồn, làm gì có ai khác buồn. Haizzz!!!
    Bế bố lên nhà, đưa cho bố ít bỏng ngô, chắc là bố sẽ yên rồi
     
    gaucon305minhhangsang thích.
  14. me_gau273

    me_gau273 Sơri_chan Shop Hàng nhật xách tay

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    2,021
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: today

    nay em buồn lòng quá, bao nhiêu suy nghĩ cứ ngổn ngang.....
     
    song_tayhomergi_rose thích.
  15. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: today

    nhiều tâm trạng quá, mong gia dình chị luôn gặp những điều may mắn và luôn hạnh phúc
     
    mergi_rose thích bài này.
  16. born2shjne85

    born2shjne85 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: today

    Happy New Year mọi ngừoi, cHúc ccác mẹ Buôn may bán đắt, gia đình vui vẻ, hạnh phúc nhé
     
  17. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    chạy ra ngoài đường 1 mình
    Chẳng đón Bi, trời lạnh, đi xe máy, cũng chẳng muốn đưa bé đi chơi
    Đt gọi 1 người b định rủ đi chơi,chợt nhớ người b ấy còn có gia đình, còn có 2 con yêu, nên kết thúc cuộc đt, tiếp tục 1 mình lang thang
    Định gọi 1 người cũng đang cô đơn, vừa li dị xong, h ở với mẹ, nhưng lại hy vọng hôm nay ngày nghỉ, dù tòa phán quyết 2 con ở với người kia, thì cũng mong ngày lễ bạn mình được gặp con
    vẫn tiếp tục lang thang 1 mình
    Những người bạn chưa lập gia đình đương nhiên ngày càng ít, và mình cũng khá là xa họ. Chắc vì mối quan hệ của mình cũng không bình thường cho lắm, nên họ dần dần xa mình, không còn gọi mình đi chơi cùng nữa. H gọi lại họ, thấy hổ thẹn
    Những người bạn đã có gia đình, hôm nay là ngày nghỉ, họ không về 2 bên nội ngoại, thì cũng quây quần bên nhau, gọi họ, có lẽ mình sẽ thành người thừa.
    Về rủ mẹ đi chơi, mẹ nói lạnh lắm, chẳng muốn ra khỏi nhà.
    Vậy là tiếp tục online. Gặp gỡ những người chưa từng gặp mặt, nhưng lại cảm thông với mình vô cùng.
    Chợt nghĩ, có lúc nào đó, mình thậm xưng về những gì mình đang có, để xin sự thương hại???
    Mình cũng rất mong là do mình nói quá lên.
    Vì thực tế là, mình còn không có cái mà hơn ai hết mình mong có.
    Hôm qua mình đã chụp được những bông hoa đào đầu tiên của năm nay
    [​IMG]
     
  18. muathuytinh862012

    muathuytinh862012

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    3,064
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: today

    Em thấy không???trời lạnh thế,lạnh rét run ng...nhưng những bông hoa đào đầu tiên vẫn nở khoe sắc trong cái rét căm căm...nhìn giữa bàu trời xám xịt gió thổi vù vù màu hồng của hoa đào khiến lòng mình thấy ấm áp biết bao...mùa xuân sắp đến rồi em...qua một năm cũ đón 1 năm mới sẽ có nhiều điều mới mẻ nhiều hạnh phúc sẽ đến với em em ạ
     
    mergi_rose thích bài này.
  19. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,401
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Chia sẻ với chị, nhà em đã từng có người ốm, không khí nặng nề, không có lấy 1 phút vui vẻ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với chị trong năm mới.
     
    mergi_rose thích bài này.
  20. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: today

    Mình đã viết 1 bài thật dài, nhưng rồi, hay hớm gì vạch áo cho người xem lưng, nên đã cho vào private.
    Xưa nay, bà cô không chồng không con, vẫn nổi tiếng là "lưu xú vạn niên", nên đương nhiên mình có làm gì cũng vẫn rất kinh tởm, mình biết thế, chấp nhận thế.
    Người ta có vợ có chồng, người này bênh người kia, ai bênh mình? Thân cô thế cô, ôm thân xác cha không biết cả kéo chăn khi lạnh, ôm bệnh tật mẹ nửa đêm rên "ôi đau quá" nhưng ngày thì rên, thằng anh con ở cái nhà khổ quá, thế là mình phải ọe ra toàn bộ sổ tiết kiệm của mình.
    Tội nghiệp anh, làm gì còn mẹ nào khác nhìn thấy anh khổ
    Cũng chẳng có đứa em nào cho thêm 1 xu
    Mình AQ cho rằng như thế sẽ rất tốt, ít nhất là cho anh, nhưng thật khổ, vẫn bị dằn vặt, đáng thương quá!
    Mình ngày ngày online, mail về rất nhiều, trả lời cũng 1 số, nhưng rồi mình vẫn ngày ngày online, chờ đợi
    34t, mình đã 34 tuổi, và mình không chồng không con. Ai hiểu cho mình, ai biết là tim mình đau ntn?
    Vậy mà dặt mặt nhau kinh quá!
    Đương nhiên mình rất xấu xa! Bà cô già không chồng, không công ăn việc làm, cũng không biết buôn bán, cũng chẳng giúp đỡ được ai, nghĩa là ăn bám rồi, "xủa" thì lắm. Là "xủa" chứ không phải là "sủa". Là "xủa"
     
    gaucon305 thích bài này.

Chia sẻ trang này