Mình cũng đọc về nấm này nhiều rồi muốn nuôi quá nhưng chưa biết cách, con mình được hơn 6 tháng nhưng lên cân chậm cũng vì táo bón . Mẹ nào có dư nấm thì cho mình đăng ký với, muốn nuôi cho con và chồng ăn vì ông chồng tớ còn gầy hơn que củi lúc nào cũng kêu chán ăn(khổ lắm nuôi chồng còn khó hơn con )
Lâu lâu rồi tớ mới vào đây. Biết bạn thành công tớ cũng mừng lắm. Bé nhà bạn mấy tháng rồi nhỉ. Tớ nghĩ bạn cứ cho bé ăn đi, ít một thôi, ko sao đâu. Đây là một loại men giúp tiêu hóa tốt mà. Nếu bạn ko muốn làm nữa thì đừng vứt đi. Bạn cho nấm vào một lọ nhỏ rồi đỏ vào đó một ít sữa tươi cho vào ngăn đá để cất. Khi nào muốn dùng lại thì bạn bỏ ra cho rã đông, rửa sạch nấm thì lại nuôi được như thường. Tớ cũng đang làm cho cả nhà ăn đấy chứ. Tôm nhà tớ chỉ ăn một ít xay cùng trái cây thôi.
Khoảng 4-5 ngày nữa tớ sẽ có nấm để share cho 1 bạn. Tớ sẽ để dành, bạn nào cần thì alô/nhắn tin vào điện thoại cho tớ nhé. Đừng nhắn trên mạng vì dạo này tớ bận nên ít vào mạng. ĐT của tớ: Quỳnh Chi 0983051277, tớ ở HN.
Trước đây tớ cũng có mấy bài viết ở đây kêu ca về việc Tôm nhà tớ khó ăn và ăn mà hấp thu kém. Trộm vía dạo này cu cậu khá hơn hẳn. Chẳng biết có phải từ khi cho cu cậu ăn sữa nấm hay ko nữa. Có bệnh thì vái tứ phương, tớ vái nhiều nơi quá nên bây giờ cu cậu khá hơn tớ chẳng biết do cái gì . Mặc dù cân nặng thì vẫn chưa đạt chuẩn (12 tháng được có 8kg), nhưng cu cậu chịu ngồi ghế ăn (mẹ ko phải đè ra đổ như hồi trước), đi ị đều đặn ngày 2 lần, phân tốt. Tớ nghĩ một phần nào đó là do ăn sữa nấm vì tớ rất kiên trì, có khi thì làm phomai, khi thì xay với trái cây. Cu cậu ăn cũng được khoảng 3 tháng rồi. Dù gì thì cũng phải cám ơn nấm K.
Nghe thế này tớ thấy vui quá, bạn dùng nấm này làm phomai theo kiểu dùng nó làm men ah. Tớ sẽ về học tập bạn xem, tớ có vài em nấm đang để trên ngăn đá, tối nay về sẽ lại làm lại và khi nào có thì tớ sẽ share cho các mẹ nhé.
mình đang có 1 suất nấm, mẹ nào có nhu cầu thì liên lạc với mình nhé . Mình tên là Hiền: 0912 129 093. Nhà mình ở Phương Mai
Chào các mẹ, mình xin được của chị Linh và đã nuôi nấm Kefir từ hồi tháng 9. Lúc đầu, khi mới xin về nuôi, thì lúc cho sữa vào con nấm chìm xuống dưới đáy, và khi nào nó ăn lên đến phía trên, sữa đặc lại, thì mình lọc lấy sữa chua uống . Nhưng từ cách đây mấy tuần, khi mình cho sữa tươi vào con nấm toàn nổi lên trên, nó ăn hết sữa ở trên mà không biết ăn lan xuống dưới, nên ở trên đặc lại, rồi bị tách nước mà ở dưới thì sữa tươi vẫn lõng bõng, nên thành phẩm chán lắm . Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này, giúp mình với .
Alo, các mẹ ơi, em cũng mới được nghe nói về công dụng của nấm Kefir, bé nhà em lười ăn lắm, mà em cũng có cảm giác bé không hấp thụ được nhiều Mẹ nào còn nấm Kefir không cho em xin một ít nhé! bé nhà em 7 tháng tuổi có ăn được không ạ ? Xin các mẹ chỉ bảo cho ẹm Em ở Định Công, 091 244 6466. Cám ơn các mẹ nhiều ạ
Mình đang dư 1 xuất nấm, mẹ nào có nhu cầu thì ới mình nhé Thoa: 0977 27 11 99 mình làm ở 25 láng hạ, Thành công tower đó, làm đến 5.30h chiêud cơ nhé .
MÌnh mang nấm đi rồi, có 1 mẹ gọi từ số máy 511 00 94 gọi xin nhưng ko thấy liên lạc lại ...ko biết thế nào để tớ còn share cho mẹ khác !!
Alo các mẹ gấp !! Tớ đã share cho 1 bạn tên Thúy - DSQ Nhật rồi ạ .Để 1 tháng nữa có tớ lại ới các mẹ sau nha!!!
@ Mitxanh 236: Mình tưởng con nấm này phát triển ác lắm mà, sao đến 1 tháng sau mới có thể sare được thế? Mình mong con nấm của bạn nhớn nhanh quá. Cho đăng ký một suất mẹ nó nhé. Có hê lên, mình sẽ alo xin ngay, hic, biết tin muộn quá.
Nếu bạn chưa xin được nầm thì điện thoại cho mình 0903222092. Mình sẽ chỉ nhà để bạn tới lấy...Mình có cả 1 rừng luôn ) melinh