Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương


    Ẹc thực ra em nghĩ đồ ăn vặt chưa chắc đã ko tốt chị ah, nhiều khi con ko ăn cơm nhưng lại ăn bánh mì đấy là tinh bột rồi, ko ăn rau nhưng ăn hoa quả cũng nhiều vitamin nữa. Tại baby nhà chị ko ăn vặt mà cũng ko thèm ăn cơm nên sợ bé cũng thiếu chất đấy, em nghĩ chỉ hạn chế 1 số loại thức ăn nhanh, có ga thôi cho bé ăn đa dạng chắc tốt hơn
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đọc cái này hay quá cả nhà này ^^ Em share


    Cho con những món quà ý nghĩa trong năm mới



    Đầu năm mới cũng đúng dịp con trẻ của bạn vừa kết thúc một học kì, chuẩn bị bước sang học kì mới trong không khí phấn khởi đón chờ các ngày lễ. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nghĩ đến việc cho con một món quà thật sự ý nghĩa để khuyến khích tinh thần.
    Bài viết liên quan

    10 nguyên tắc giúp con có thói quen ăn uống lành mạnh
    Những điều cha mẹ nên học từ con trẻ
    Dạy con tính quảng giao

    Cho con những món quà ý nghĩa trong năm mới

    Có rất nhiều gợi ý cho việc chọn quà cho trẻ năm mới không nhất thiết phải thật giá trị về vật chất, mà hãy chọn cho con những món quà khiến trẻ vui vẻ để đón nhận và không quên gởi gắm những giá trị tinh thần thiết thực cho việc giáo dục con trẻ.

    Cây xanh

    Ý tưởng về một cây xanh cho con trẻ của bạn nhân dịp năm mới là một món quà ý nghĩa. Có thể bạn trồng khá nhiều cây xanh lấy bóng mát trong vườn hoặc chưng cây xanh trong nhà nhưng việc tặng cho con một cây xanh để con tự chăm sóc là việc mang ý nghĩa khác.

    Bạn có thể tặng con trẻ một cây xanh nhỏ hoặc hạt mầm cùng bộ dụng cụ chăm sóc cây với bình xịt nước và hướng dẫn trẻ cách trồng cây cũng như tự chăm sóc cây của riêng mình. Nhìn cây non nhú lên từ lớp đất mềm và hồi hợp từng ngày theo sự phát triển của cái cây do chính tay trẻ ươm trồng là cách tốt nhất giúp trẻ xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cái cây nói riêng và đối với các vật xung quanh nói chung. Đó còn là cách mang lại cho con nhiều hứng thú về các kiến thức sinh học, thực vật học và dần hình thành trong trẻ khái niệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh và môi trường.

    Cùng trẻ trồng và chăm sóc cây

    Gieo vào lòng trẻ thói quen trồng, chăm sóc và có trách nhiệm với cây xanh

    Đây sẽ là món quà mang lại những phút giây vui vẻ và háo hức cho con bạn trong đầu năm mới.

    Album hình kỉ niệm

    Một năm làm việc mệt nhọc chắc chắn đã tiêu hầu hết thời gian của bạn, lấn luôn khoảng thời gian gần gũi và tham gia các hoạt động với con, nên tại sao bạn không thử thay đổi?

    Thay vì tặng cho trẻ món quà nhặt vội từ siêu thị, bạn sẽ cùng tham gia với con trong các hoạt động tại trường như chơi trò chơi, giúp trẻ cùng hoàn chỉnh tập kỉ yếu hình các thành viên trong lớp năm qua với con, vừa làm bạn có thể vừa trò chuyện, thăm hỏi các bạn của trẻ để hiểu về các bạn con của mình hơn.

    Hoặc bạn cũng có thể cùng con tập hợp hình ảnh trong suốt một năm qua của gia đình để làm một album kỉ niệm hay cùng con trang trí lại phòng ngủ với thật nhiều hình gia đình, hình trẻ và hình bạn bè? Sẽ thật thú vị và khiến con rất vui khi bạn lắng nghe con nói về các bạn trên lớp và kể về các kỉ niệm mà có khi suốt một năm bận rộn qua, bạn chẳng bao giờ biết đến.

    Làm một album ảnh của gia đình

    Tự tay làm một album ảnh cho con cũng là một món quà ý nghĩa đầu năm

    Món quà này bạn tặng con không thể quy đổi thành vật chất, vì hơn cả các giá trị khác, con bạn sẽ yêu bạn hơn khi lắng nghe con nói và sẽ biết yêu mến, chia sẻ với các bạn trong lớp nhiều hơn, yêu thương gia đình mình hơn nữa.

    Sách

    Một lời đề nghị tặng con bất kì quyển sách nào con muốn vào một ngày đầu năm là gợi ý thú vị. Và bạn cũng đừng vội từ chối hay nhăn mặt khi trẻ tự chọn mua cho mình những quyển sách dành cho tuổi mới lớn nếu con bạn đang vào tuổi ô mai, hoặc quyển truyện tranh nhiều màu sắc đã có rất nhiều ở nhà mà trẻ chưa đọc hết. Cũng đừng áp đặt cho con quan điểm “phải đọc cuốn sách này”, “nên đọc cuốn sách kia”…

    Tặng quyển sách cho con

    Tặng con những quyển sách con yêu thích

    Hãy tôn trọng ý kiến của con về quyển sách con chọn. Bạn cũng có thể giúp trẻ biết thêm nhiều quyển sách hay khác về lịch sử, về văn hoá hay cuốn bách khoá toàn thư về những điều thú vị xung quanh chúng ta, vừa giải thích vừa gợi sự tò mò của con về những kiến thức mới chắc chắn bạn sẽ có thể giúp trẻ mở mang thêm kiến thức và năn đến nhà sách hơn, hình thành thói quen đọc nhiều hơn.

    Một chuyến du lịch

    Bạn có thể đưa ra một giao kèo với con về chuyến du lịch con được chọn nếu con đạt thành tích học tốt trong học kì này nhân dịp đầu năm. Bạn sẽ có thể đưa ra hơn 02 điểm du lịch cho con bạn chọn nếu trẻ đạt được giao kèo, và tất nhiên cả gia đình sẽ cùng tham gia chuyến du lịch đó với con như một món quà cho những cố gắng trong học tập học kì qua của trẻ.

    Hãy khiến cho con tin rằng trẻ xứng đáng nhận được món quà du lịch này và con là trung tâm của chuyến đi dựa trên những giao kèo giữa bạn và con. Nhân chuyến đi, bạn có thể hướng dẫn trẻ những kiến thức địa lý, con người, văn hoá tại nơi tham quan, giúp trẻ mở mang đầu óc và thư giãn.

    Và đừng quên gợi mở về chuyến du lịch tiếp theo đầu năm sau nếu trẻ tiếp tục có những thành tích đáng khen trong học tập.

    Đi du lịch cùng nhau

    Một chuyến du lịch vui vẻ cùng gia đình - món quà cho kết quả học tốt của trẻ

    Các khoá học năng khiếu

    Ngoài thời gian học các môn tại trường, học thêm, đầu năm mới bạn có thể gợi mở cho trẻ việc tham gia khoá học nào đó con yêu thích, khuyến khích con phát huy sở thích riêng. Không hề gì nếu con có ý muốn học nhảy aerobic hay chơi guitar, các loại nhạc cụ khác.

    Tham gia các khoá học yêu thích là cách tốt nhất giúp trẻ hoà đồng cùng các bạn đồng lứa, mở rộng thêm hiểu biết và sống chan hoà hơn. Trẻ cũng có thể tránh xa internet, máy tính, game và sự lệ thuộc vào công nghệ hơn để sống thực. Và điều quan trọng là giúp trẻ tìm thấy sự hứng thú cho môn giải trí mình lựa chọn, giúp trẻ phát triển những khả năng tiềm ẩn bên trong.

    Một bữa tiệc tại nhà cùng bạn bè

    Bạn cũng có thể tặng con một món quà bất ngờ về bữa tiệc nhỏ tại nhà do chính tay bạn chuẩn bị và mời các bạn của con cùng tham dự, vừa ăn vừa chơi và vừa là dịp bạn gặp gỡ, làm quen với các bạn của con rõ hơn.

    Bữa tiệc vui vẻ tại nhà

    Một bữa tiệc vui vẻ với các bạn tại nhà dành cho con.

    Thay vì các dịp sinh nhật con bạn vẫn thường cho con mời bạn ăn bên ngoài, lần này bạn có thể tự nấu các món con thích, trang trí nhà cửa mời các bạn của con đến chơi. Chắc chắn con bạn sẽ rất vui khi nhận món quà này và sẽ cảm thấy nở phổng mũi tự hào với các bạn trong lớp về một người mẹ rất giỏi nấu nướng, chu đáo và lại rất thương con cũng như vui vẻ với bạn của con.

    Mai Hương
     
    shinthoi thích bài này.
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Câu chuyện về con ốc sên



    Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"

    "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.

    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

    "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

    "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

    Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".

    "Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
     
  4. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cho một - nhận hai

    rung thu năm rồi không còn thấy lồng đèn giấy kiếng thắp đèn cầy, mà chỉ có loại đèn thấp sáng bằng pin có nhiều mẫu mã rất đẹp.

    Trong sân một ngôi nhà khang trang, đôi vợ chồng trẻ ngồi chơi đèn với cô con gái nhỏ. Cô bé mặc áo đầm rực rỡ và mặt rạng ngời như ánh trăng. Nhìn họ hạnh phúc, tôi chạnh buồn vì cuộc sống tha hương mà đêm nay là trung thu. Chợt phát hiện bên cạnh mình còn một chú bé độ 7-8 tuổi, trên tay là xấp vé số, mắt dán chặt vào chiếc đèn, mặt ngây ra vì ước muốn. Ôi, phải chi tôi có thể mua cho em nhưng với tiền mua đèn, gia đình tôi mua gạo được mấy ngày nên tôi chỉ xót xa giùm chú bé.

    Dường như thấy sự hiện diện khá lâu của chúng tôi, người mẹ trẻ nhìn ra. Một thoáng, cô như đọc được tư tưởng của tôi và chú bé. Cô dắt con bước ra và thì thầm "con tặng đèn cho bạn đi rồi ba mẹ chở con đi mua cái khác". Cô bé trao đèn với nụ cười xinh, còn chú bé lí nhí cảm ơn rồi vội rảo bước, chắc nó sợ cô bé đổi ý sẽ lấy lại đèn.

    Người phụ nữ ấy đã tặng một món quà những tới hai người nhận: chú bé nhận đèn - nhận niềm vui, và con gái cô nhận bài học biết yêu thương, san sẻ...

    Món quà nhỏ nếu trao đúng lúc sẽ có giá trị rất lớn.
     
  5. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Khi cuộc sống gặp khó khăn

    Làm sao sống nổi khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt?

    Làm sao tiếp tục chịu đựng khi bạn đang khổ sở, cô đơn hay túng quẫn?

    Bạn chỉ có thể giải quyết những vấn đề ấy như thể bạn đang leo núi...

    Giả thử bạn đang leo núi - và bạn mắc kẹt vào cái gờ đá - thế là đột nhiên bạn phải hết sức tập trung vào cái khoảnh khắc hiện tại ấy!

    Bạn quên hết mọi chuyện xa xôi. Tất cả mọi nỗ lực của bạn đề dồn vào cái bước tiếp theo mà bạn sẽ làm. Rồi cái bước kế tiếp nữa. Từng phân một.

    Cuối cùng bạn nhích từng phân một ra khỏi tai nạn.

    Đây đúng là phương cách rất hữu hiệu trong cuộc sống hàng ngày.

    Khi công việc có vẻ như vô phương cứu chưa, bạn hãy tập trung vào ngay khoảnh khắc đang sống.

    Bạn xử lý từng vấn đề một. Bạn tiến được một bước. Tự tin lên một chút... rồi bạn tiến thêm một bước nữa, rồi một bước nữa.

    Cuối cùng bạn bỗng nhận ra rằng điều tồi tệ nhất không còn nữa.

    Nếu bạn lo âu phiền muộn về:
    a) tất cả những điều bạn phải làm trong vài tháng tới, hay là
    b) tất cả những điều bạn sợ rằng sẽ không ra gì trong năm tới, thế thì bạn có thể phát điên

    Nhưng bạn có thể xử lý mỗi lần từng ngày một.

    Và bất cứ khi nào mà suốt 24 tiếng đồng hồ đều qua khắc nghiệt, thì hãy cố rút ra cho được mỗi lần 5 phút.

    ĐÚC KẾT

    Tất cả những gì mà bạn làm được là hãy làm hết mình cho đến khi đi ngủ. Để ngày mai tự lo lấy ngày mai.
     
    Sửa lần cuối: 30/12/2012
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chúc các mẹ cùng gia đình kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Năm mới gặp nhiều điều may mắn!
     
  7. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Điều bí ẩn của cuộc sống!



    Đứa bé gần đến ông già có vẻ ngoài thông thái rồi ngước nhìn ông nói : "Cháu biết ông là người rất sáng suốt,uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết bí ẩn của cuộc sống".

    Ông già nhìn đứa bé đáp : "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn từ. Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng. Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng con sẽ sống. Thứ ba là ước mơ. Ước mơ những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống. Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
     
  8. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hôm nay vẫn đi làm hả em mà lại onl thế này ?
     
  9. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Những người sống quanh ta



    Ai thực sự đã làm đời bạn khác đi?
    Hãy thử trả lời vài câu hỏi dưới đây:
    - Hãy kể tên năm người giàu nhất thế giới. Hãy kể tên vài người đoạt vương miện hoa hậu hoàng vũ trong mấy năm gần đây. Hãy kể tên 10 người đã đoạt giải Nobel. Hãy kể tên 6 nghệ sĩ mới đây được nhận giải thưởng của viện hàn lâm khoa học - nghệ thuật điện ảnh trao tặng.

    Bạn có thể trả lời dễ dàng không? Chắc là không? Vấn đề là không ai trong chúng ta nhớ đến những ngôi sao của ngày hôm qua cả, dù những thành tích của họ không phải là thành tích hạng hai. Họ là những siêu sao trong lĩnh vực của họ. Thế mà khi tràng pháo tay chấm dứt, khi những giải thưởng mờ nhạt đi, những thành tích bị lãng quên thì những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những tước hiệu cũng sẽ bị chôn vùi theo chủ nhân của nó.
    Và đây là những câu hỏi khác, hãy xem thử bạn sẽ trả lời như thế nào:
    - Hãy kể tên vài thầy cô đã giúp đỡ bạn trong quá trình học tập. Hãy kể tên 3 người đã từng giúp bạn trong những lúc khó khăn. Hãy kể tên vài người đã cho bạn những bài học đáng giá. Hãy nghĩ đến người đã làm bạn thấy cuộc sống giá trị và ý nghĩa. Hãy nghĩ đến năm người mà bạn thích nói chuyện với họ. Hãy nêu tên một nhân vật trong phim nào đó mà câu chuyện của họ làm bạn ngưỡng mộ và rung động.
    Dễ hơn phải không? Và bài học chính là những người đã làm cuộc đời bạn khác đi không phải là những người danh tiếng nhất, nhiều tiền nhất, hay nhiều giải thưởng nhất. Họ chính là những người đã từng bận lòng với bạn.
     
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hic, bên em vẫn phải đi làm bình thường, mai mới được nghỉ cơ ạ
     
  11. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Oh lạ thế, hnay mồng 1 mà. hix. Chị vẫn phải làm hnay, chẳng được nghỉ.chán.
     
  12. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    :-\" oạch, dã man thế. Phải chị thì chị oánh cho đỏ đít luôn.hihi.
    Thằng nhà chị cũng cơm và canh riêng. nhưng chỉ được lúc đầu thui, xong là chị đổ canh và cơm vào xúc cho nhanh.hehehe
     
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nay mới 31/12 chj ơi. mai mới mùng 1, cơ mà mùng 1 bên em vẫn làm... thế mới lạ đời
     
  14. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hôm nay 31 chứ kkaakk. Mai mới mùng 1 chị ơi ;))
     
  15. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Trẻ con đa phần là thích trộn cơm với canh ;)) cứ đến cái đoạn chán chán rồi là thế luôn chị ạ ;)
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Ặc khiếp làm ác liệt thế chị ;-0 có thêm lương ko, năm nay nghe vẻ ng ta kêu nhiều nhỉ tết mà chả bán đc nhiều
     
  17. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hôm nay đi làm chắc đường vắng lắm chị nhỉ, em ở nhà mà thấy ngõ vắng teo hàng quá thì ế ẩm, tết âm mà không khí cũng như thế này thì buồn chết đi được.
     
  18. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cái này chắc em phải note lại thôi, khá hữu ích đấy chị ah.
     
  19. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đi làm binh thường, lương cũng hưởng phình phường luôn... chị cuối năm lo đủ doanh số cty đề ra cũng đủ mệt chả buôn bán online được gì cả
     
  20. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    tết tư thường thì ở TP sẽ rất vắng vẻ, vì đa số dân HN bây j ko phải dân gốc toàn ngoại tỉnh nhập cư nên có kỳ nghĩ dài thế này là tranh thủ về thăm quê + nghỉ ngơi hết
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này