Em cũng nghe người ta nói thế. Em kể cho c nghe. Hồi em có bầu em đi khám bs bảo là con gái, khi e ra ngoài đường, 100 người nhìn đều bảo bụng này chắc chắn là con zai, có nhiều bà già có kinh nghiệm hẳn hoi nhé. Thế là cuối cùng ra bibong, hehehehe.
Ủa, chị ko có danh sách của hội hả? trong đó có họ tên, ngày tháng năm sinh và cả địa chỉ nhà nữa đấy
Có thấy giề đâu, định bắt đền Tina dưng mà ngó thấy cái tướng của bả thấy sương quá nên thui.........
mua cho con trai bộ đồ sẵn mặc tết luôn... hôm qua t đi quận 1 mua rồi!đồ chơi thì đầy...mà giờ t còn muốn quăng đi chứ cái tình trạng đổ ra 1 đống ngất ngưỡng chơi xong dọn kg nổi...đánh thì con đau...
BS siêu âm mà còn lộn nữa kìa e, thôi chừng nào e có đứa nữa để c dở chiêu rờ bụng cho là bít liền ah khàkhà .................
Cả nhà ơi, bongcuame đang cần tuyển tài xế xe tải gấp gấp gấp. Chị, em, bạn nào có quen ai thì giới thiệu cho bongcuame nhé. Cám ơn cả nhà nhiều nhiều nhiều
Thế hôm đi ăn gỏi bò em thấy c mặc váy xinh tươi đưa P đi đấy thui. Mà c hông cần phải giảm cân đâu, em thấy c đẹp rùi mờ. Hum đó e hơi bị ấn tượng với c đó.
còn tuyển thêm giề nữa k chị iu??? Cho em chân tạp vụ nữa,em kiếm xèng cho mẹ en tết ha ha ha ha :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
Hồi em có bầu gọn lắm, mọi người vừa sờ bụng vừa đoán vẫn sai đó chị. Bs đấy giỏi lắm chị ạ, nhà e toàn khám bs đó thui. Chưa bao h thấy nhầm j. Khám và đo đc chính xác số kg của bibong luôn c ạ. hehehehe, lần sau e sẽ để phần c rờ bụng, dưng mà chắc là chờ hơi bị lâu đó chị ạ.
chị pa pa giống bà trùm hén mờ thân thiện quá chừng nói chung là...dễ sương...he he he he...(icon nịnh nọt)
Đã nhận được tin nhắn rủ rê ăn bún riêu của tina. Nhà mesusu ở đường Lý Thường Kiệt em chạy ra gần. Quán này nằm ở đâu vậy mesusu ơi?
Chị cũng đang muốn được chạy đây, mới ăn sáng no quá chạy cho nó xuống, chiều còn đi en bún riêu hehehe