thật á chị???? tính em vô duyên lắm, k kìm đc lại ngồi cười là chít. Mà em nói chuyện đt với người Bến Tre rùi, có thấy thế đâu nhờ??? hay tại nghe qua đt nên k rõ.
e có gửi cho cả hội muh có tầm 5-6 mail bị trả về chắc có tên chị trong đó..để em tranh thủ làm xongv iệc em gửi lại cho chị nhá
đừng vất uổng lắm chị...soạn cất 1 chỗ khi nào hội mình đi thăm trẻ em nghèo hú lên chị mang lên đi phát luôn cho tụi trẻ nó mừng
như ơi chị cần 1 thui mà em đem 2 chị cũng nhận luôn nhe! đang muốn bỏ bình cho cu bo mà kg cách nào chắc bữa noel nhờ ông già noel luôn! thank như trước nhe!
Tina ơi ! Nhà mình 888 dữ quá chị chay theo không nổi, không biết em đã tính được 1 người đóng góp bao nhiu chưa ?? để chị chạy qua nhà Hada đóng xiền
để em show hình cho chị xem ...k thui còn 2 ngày nữa ...lỡ xui ...ra dg chi em k bít nhau ...oánh nhau thì bỏ bu .....:wink::wink:
có nữa huh chị...muh chị biết rờ bụng giống thầy bói rờ rờ đó hở chị..ekkekek hehehhe..tại busy muh cưng...đợi chị xong tí việc đã cưng ơi nói đến vụ kiếm xiền roài mua bộ nồi của bà phơ xong em ko được trả lương thế là bị thâm hụt công quỹ gia đình phải ko em ??
hehehee ........... bắt dc giò chị rùi nhá ....sao lâu we' chị k vào nhà ???? nhớ chị mún ....... ](*,)](*,)](*,) lun 120k/ người lớn 30k/bé đó chị
em ơi! em biết con của chị nó tháo banh ra tìm hiểu vì tò mò bên trong có gi...chị biết chứ nhưng mình cho người ta cũng lựa đồ xài được em ơi!chứ kg thấy tội chúng lắm..cô tina muốn xem bo trổ tài tháo đồ chơi k nè!
cuốn đó khoảng bao nhiêu xiền mẹ nó nhỉ,nhờ mẹ nó mua giùm papa dc ko,hôm đó gặp đãi mẹ nó trà đá trả công nè
quen roài em ơi...cả hà mã chị cũng nói thế " thương em như thương con "...thế mới đau...đi ăn đồ ở ngoài nhân viên phục vụ hỏi " chú ăn gì, roài quay qua mình hỏi bé ăn gì ...đau như thế là cùng "......thế nên quen roài...ko dễ bị kích khi nghe gọi như thế
em có đi được đâu muh dỗi.... tít trong này chị chỉ nhắn dùm mesusu thôi... mấy người gần gần khu vực này thôi...chứ xa quá chả ai vào đây được em ợ