Rốt cuộc thì cũng chẳng là gì, hi vọng sẽ trở thành những ng bạn tốt của nhau, em lại tiếp tục trên con đường tìm kiếm 1 nửa thực sự của mình!
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? nếu 2 ng quá giống nhau sẽ ko hợp nhau đâu bạn à giống như 1 miếng gương, phải 1 miếng lõm miếng lồi mới ghép đc với nhau nói chung thì...nếu là duyên số, sẽ bên nhau thôi là con gái....thật nhiều tâm sự
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Nhưng bạn còn HP vì ít ra ko có khoảng cách nào, và người ta có vẻ cg thích bạn. Nhưng mình thì mình hơn ấy 1 tuổi, và có lẽ ấy cũng chỉ coi mình như 1 người chị thông thường. Vì 2 chị em nói chuyện khá hợp, mình ko có dũng khí nói ra rằng mình thích người ta, mình sợ nói ra rồi thì cái tình cảm chị em cg ko còn, và chấm hết từ đó mất. Chúc bạn tìm đc hạnh phúc nhé.
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Đúng vậy ạ, con gái thật nhiều tâm sự, đôi khi đa nghi, hay nghĩ linh tinh... Bọn e ko giống nhau, a rất "tây", vì a ở nc ngoài từ nhỏ, đôi khi hay đi bar... còn e lại "truyền thống", chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ đó, bên ngoài chẳng có gì nổi bật... E sợ là bọn e sẽ ko hợp nhau
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Mình chẳng hiểu họ thế nào nữa, có khi mình nt thì mãi chẳng thấy trả lời . Cám ơn bạn nhiều, mình cũng chúc bạn sớm tìm đc hạnh phúc, mưa dầm thấm lâu bạn ạ, đừng mất hi vọng khi nó làm cuộc sống của mình đẹp hơn nhé.
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? sao các mẹ viết được dài thế.mình chả thể nào đọc duoc nhứng lời lẽ dái dòng giống vọ mình quá.toàn tuôn lời dài dòng ..chả hieu gì
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? hic, giá như cứ tưng tưng như "lũ con trai" có phải tốt ko, con gái hơi tí là lại nghĩ....
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Chuyện nó dài thì phải viết dài cho nó hết chuyện chứ ạ, e cố gắng viết ngắn lắm rồi đấy :-s. Bác ko kiên trì nghe đc những lời dài dòng của vợ thì làm sao mà hiểu đc vợ ạ???
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Vâng đúng là em nói nhầm, ý em là những ng đc đề cập đến trong câu chuyện mà các chị e than thở thôi, còn rất nhiều ng ko thế
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Nếu có tình cảm bạn cũng nên bật đèn xanh để đối phương biết được,tình cảm sẽ phát triển tốt khi cả 2 cùng quan tâm tới nhau thôi
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? ko có cái gì là hoàn hảo cả bạn ạ.Chúc b sớm tìm dc hp đích thực
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Chưa phải là yêu mà mới chỉ thích vừa vừa. Đàn ông khi thấy con gái nt họ tưởng bật đèn xanh cho họ, phải người đào hoa là tán tỉnh luôn.
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Em cũng nghĩ như mẹ nó, cả 2 ng có lẽ mới chỉ có cảm tình với nhau 1 chút thôi, mà cái 'cảm tình" này thì nó mong manh quá! e thấy giữa e và a ấy hình như cũng có chút...cái duyên???
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Vâng, hôm kia e nt thì mãi ko thấy trả lời, đến qua 12h đêm ngày mùng 1 thì nt chúc năm mới xog bảo xin lỗi e vì hôm nay đi chơi quên mang đthoai, e "cú" ko thèm trả lời từ hôm đến giờ :-s
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? mình nghĩ chuyện tc thì cứ nên để nó tự nhiên và đó là tình cảm gì thì chỉ có thời gian mới trả lời dc bạn ah, có thể lúc này bận thấy xao xuyến, tim đập chân run nhưng qua 1 thời gian bạn lại thấy mọi thứ trở nên bt...vì thế hãy cứ tự nhiên và coi nhau như những người a e bạn bè trước khi tiến đến 1 mối quan hệ nào đó để có thể dc lâu dài và tránh làm tổn thương nhau bạn ạ...
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? mẹ nó nói đúng quá, có lẽ chỉ thgian trả lời đc câu hỏi của em, theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo, cấm có sai (