chỉ có ngày lễ ,tết mới đông thôi! chứ họp thì ít hơn ...vì chủ yếu lễ này cho con là 9 mà cho mẹ 8 là chủ yếu bà cứ đi rùi vào nhà tui ở 1 ngày ,1 đêm cho vui...dẫn con gái theo luôn...con tui 2 tháng là t cho đi về long xuyên chơi rồi...mà ngồi xe 5 tiếng nhe bà!
Duy trì cái bụng đói để tí ăn cho năng suất đúng hông c??? hehhehe Chị giả vờ đau nhưng thật ra chị sướng âm ỉ vì được khen trẻ đúng k???
chính xác lun tina à k nhiều nhưng cũng làm em đau đầu lun. vì mình có mấy khoản thì cũng nằm trong tính toán cả rồi bể kế hoạch của em,rồi có mấy phát sinh nữa,làm em tèo
chị hada ơi , em đáng tính ghé chị gửi tiền và quà cho trai đây .... nhà chị ở DBP khúc nào nhỉ chỉ em với nhé .... em ở CV hoang văn thụ ấy
Tui nói thiệt bà đừng buồn nha, tui nghe ng ta nói người saigon hay đề phòng lắm í vì ở đó xô bồ mà. Sao bà tin tui quá dzậy? (Mà tui dễ thương mà pko ta?)
ehheheh...sao hiểu ý chị ay thế....kekekke...em cứ nhỏ như chị hãy biết àh..... sướng nỗi giề đi đâu cũng tưởng con nít nd9e61cch1 có thèm tiếp mình...hic hic hic... Muh em đã từng tình nguyện bị dụ chưa ??? ( tò mò chút)...ekkekek
thôi ráng cày cái vụ kia kiếm vốn bù lại em nhe...., đừng buồn nha chị hada giờ đang họp roài behuy ơi..nếu muh behuy muốn đến thì bổi tối gọi cho hada trước nha..còn trước 5gio hình như hada chưavề đâu
sao Bo còn bú bình vậy? Phải tập cho con uống bằng ly thôi. Beo nhà tui uống ly lâu rồi. Bú bình lâu quá hỏng răng đấy
ui, không kịp đọc, vừa đi về nè.. Mẹ Kiều ra bất cứ hiệu sách Fahasa nào cũng có đấy, hình như sách là "một vạn câu hỏi của trẻ" thì phải (hoặc đại loại thế. Nhớ là cũng mắc à, hình như là 199K đó. Nếu không mẹ nó mua bộ màu vẽ nước ấy, Cún được mua 1 bộ thích lắm, suốt ngày vẽ.
Dưới ấy là dưới đâu hả chị? em đang ở công ty mà. Em tưởng em nói lý do vì sao h này em vẫn thượng tọa ở đây rùi chứ nhỉ? hihihihi
Làm con nít cũng sướng chứ sao chị, được chiều mừ, hehheheh Rồi chị ui, nếu như em thấy dụ của người ta có lợi cho em thì em xin tình nguyện bị dụ. kekekkeke