Cu Bi nhà em bị cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi. Em đã nhỏ vesim và sufarin cho con rùi mà vẫn không đỡ. Đêm qua ngạt mũi quá không ngủ được khóc cả đêm, êm còn cho con uống cả nước tỏi nữa. Các mẹ có kinh nghiệm gì mách cho em với nhé. Nhìn con khò khè cứ phải há mồm ra thở thương con lắm cơ.
nhỏ sufarin mà ko hết ngạt mũi á chị, lạ nhỉ. Con em trước bị thế nhỏ không khỏi em cho đi xông mũi nhưng chắc con chị ko đến nỗi thế. Sunfarin hình như nhỏ nhiều cũng ko tốt lắm đâu chị ạ, bác sĩ kê cho em là lúc nào ngạt mới nhỏ, bt thì không cần nhỏ.
bé bị cảm cúm nên mũi sụt sịt và khi nằm ko thở được nên rất khổ, với những bé còn bú mẹ thì khổ hơn rất nhiều. mình nghĩ bạn nên dùng vesim cho con nhiều lần trong ngày, các cụ ngày xưa hay dùng miệng hút mũi nghe có vẻ bẩn và ngại nhưng mình đã làm vài lần cho em bé nhà mình. ngoài ra mình lấy 1 bát nước nóng, cho vào 1 giọt dầu gió rồi xông mũi cho con. tối đi ngủ nếu con ngạt mũi thì bạn cho con nằm gối hơi cao một chút, bôi tí dầu gió bên cạnh gối cho con. hoặc xịt nước muối cho bé dễ thở, nói chung là những cách nào mình đã làm mình mách bạn hết rồi, chúc bé mau khỏe nhé.
Bé nhà mình cũng bị ngạt mũi lâu lắm rồi, mình nhỏ nước muối sinh lý xong hút mũi cho con mà chẳng thấy ra gì cả mà k hiểu sao cứ ngạt. Mình cũng đã nhỏ otrivil mà k khỏi. các mẹ giúp mình với
Nếu ko thấy ra gì thì có lẽ là ko phải ngạt mũi thông thường do cảm cúm. Chị nên đưa bé đi khám đi. Em đang nghĩ đến trường hợp vẹo vách ngăn mũi. Nhưng em chỉ biết vẹo vách ngăn sẽ làm cho người ta bị viêm xoang chứ cũng ko biết gì hơn nữa. Chị đưa bé đi khám đi, để bé ngạt hoài như vậy tội nghiệp quá!