Hù..................hé lô cả nhà....báo cáo là em vừa mới đi công tác về.....bi giờ mệt rùi, chuẩn bị về xem đá banh, ủng hộ VN đêy
bà nói không sai đâu...thời buổi này khó tin người,nhưng t nghĩ đâu phải ai cũng vậy! mà bà ơi...t bị gạt nhiều lắm khi nào rãnh kể bà nghe chơi!
chỉ mỗi thế thôi sát nhà chị là cặp vợ chồng sống bằng nghề trộm cắp em à mình ở hiền lành,đàng hoàng,nên khi trưa chị về,gặp anh chồng,thẽ thọt vài câu anh í gào lên "em nhắn lại cho nó,tao quyết lấy tiền đấy,mày chạy tới....địa chỉ nhà chị...,mà xử" ổng nói " nó mà tới thì kêu anh,cho nó đi lun" cũng yên tâm tí cuối thàng rồi làm 1 bữa thịt .."cờ tây" đó. ha ha ha...mà sao xui rủi vẫn chồng chất thôi em ạ mới có cái thân mình còn chưa ra gì,có con,tội nó chị còn 1 đứa em trai chưa có gì hết,ba mẹ nữa.... thôi...từ từ..giờ có mấy đứa cháu được rồi. thương tụi nó lắm. :wink::wink:
Em cũng thích ăn thịt cờ tây lắm đó chị. ^^ chị muốn hết xui hông??? rủ em và các mẹ cùng đi ăn, vía cả nhà mới giải đen cho c được. hehehehehe. Vụ em trai với ba mẹ nữa là sao c??? c đi làm nuôi cả nhà hả???
chị nói thiệt lúc chưa con 2 vợ chồng chị xung lắm...chị mang bầu su ,vác bụng bầu vượt mặt đi xem đá banh từ công viên 23/9 đến cà phê chi lăng...lúc vn thắng nó hất cà cái bàn đầy chai ,ly... ai gào,ai thét ai gõ,ai đánh ,ai phất gì cũng có chị trong đó...vậy mà giờ có con nghĩ lại thấy sợ..
hi hi hi...zuj en này nghe khoái nè mờ chị sợ nhà mình ăn chay nhìu,ít ng ăn được món đó chị k đến nỗi phải nuôi ai hết,nuôi thân thôi nhưng em trai chị nó lười,con trai 1 mà. nhà chị 3 chị em gái,đẻ ráng nó con trai,nên mẹ chị chiều,riết nó lười, chẳng có tí kĩ năng sống gì cả đang học phổ thông thì nói k thích học,nghỉ thiệt k biết nói sao cho hết. tội ba mẹ chị lắm. nên chị nghĩ là cũng kiếm nghề gì đó,hướng cho nó theo,mà nó còn ham chơi lắm. giờ chỉ có an ủi tinh thần mẹ thôi,nhưng tự mình suy nghĩ là phải có trách nhiệm với gia đình đó mà tính chị hay lo lung tung,nên ở nhà có chuyện gì là chị trăn trở lắm. Khổ tâm em ơi! nhà chị hay chọc chị là kiến trúc sư điều dưỡng đó...h a ha ha ha... vì mấy lần ng nhà chị vào viện đều 1 tay chị chăm hết
hi hi hi...mình lo cho con mờ mờ đi xem đông là vậy chị hè,máu lửa lắm.hăng ơi hăng luôn la còn to hơn ng khác nữa í chứ
mà em còn ở cty à?chưa về hả?chị thấy chiều nay cty nào cũng nghỉ sớm hết mà chị về từ 4h rưỡi :-({|=:-({|=
Bái phục chị. Chị biết nghĩ đến những người thân như vậy là tốt lắm đó. Sau này chị có gia đình rùi, chị quan tâm và lo cho gia đình như vậy nữa thì k gì bằng. Em trai c chắc còn nhỏ tuổi nên suy nghĩ chưa kín kẽ thôi, chứ bây giờ k học thật sự k làm j đc.
HaLLO MỌI NGƯỜI !!!! TINA SẼ CÓ THÔNG TIN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO MỌI NGƯỜI TỐI NAY vậy cả nhà mình về đông đủ nhé !!!
có gia đình của mình rồi,biết có chăm được như bi giờ nữa k...nhìu khi chị hay nghĩ vớ vẩn lắm,vì thực ra,các chị của chị cũng ổn định hết rồi. mình ưng lo thôi,chứ mấy bả làm ra tiền gấp mấy mình ấy chứ bởi vậy,mẹ chị thích chị về quê làm lun lắm mà chị lại chướng,ở gần quá thì chán thôi,đi cho nó quí..he he he khi nào lại đi Bến Tre
chị ui, vụ gì vậy chị. Tối nay em chỉ sợ vào mọi người 88888888888 nhanh quá trang mà tina thông báo em hông đọc đc thì e thắc mắc lắm,
chưa biết chị ơi, sếp đi họp dưới BD chưa về nên chưa biết chị ạ. Em về đã nhé, tối 888888888888888 típ nha c. ^^