em có chơi đâu hả chị thuê nhà khó khăn lắm được chỗ tốt mình phải cố sống tốt. ng ta làm gì,ở đâu thì kệ,em k quan tâm tời,miễn sao ng ta cư xử với mình đàng hoàng lắm.họ cũng đâu muốn bị để ý.2 vợ chồng và 3 đứa con trai bé nữa mà em k tiếp tục quậy vụ này cũng vì muốn an cư cho lạc nghiệp thôi thời gian qua em gặp nhiều chuyện k may lắm rồi còn ở đây thì em ở hơn 1 năm rồi,k sao hết. rất thoải mái,mà giá cũng rất ổn.giờ tìm được chỗ điều kiện tốt thế k ra chị ạ. các chị lo cho em,em rất vui.vì em cũng đâu chơi với ai nhiều đâu.
chị biết khu thanh đa nhưng kg biết em sống ở đâu vì rộng lắm...gần chợ thanh đa kg em? em cảm thấy thoải mái là được rồi...hồi xưa chị ở đường bến chương dương điểm nóng của ma túy luôn..bạn chị kg dám đến nhà chơi..he...he mà chị hiền khô nè!:roll::roll:
Kiu réo tui giề đó hả???????mơi tui phải ơ nhà quết thịt nhét vô kon ốc òy...hẻm đi đâu được hít...huhuhuhu
k,em ở đường D2 nè,gần ngã tư hàng xanh lắm.em chui hẻm 1 chút là ra tới HX rồi. khu này bạn em hay bảo là khu nhà giàu đó chị. hi hi hi chỉ có em ở nhà nghèo thoai toàn biệt thự,nhà lầu to tướng.có ít nhà cho thuê. nói chung là cũng do mình cẩn thận nữa.nằm ngoài đường nên lúc nào em cũng khóa cửa.cho an toàn.còn lại....do số trời hết. em chỉ cẩn thận hết khả năng của em thui. chứ đi đâu cũng có này có kia. như chị ở dưới đó mà hiền khô kìa...hi hi hi hi q1 em sợ khu trần đình xu,nguyễn cảnh chân,bến chương dương lắm. học đại học gần đó chứ chưa bao giừ dám thuê trọ. toàn tụi boy ở thôi. em cũng từng ở trong khu chị đó.hi hi hi
thì đầu tiên dùng ống hút trước. Giấu hết bình sữa đi. Tập cho bé uống ống hút dần, kể cả phải cho uống bằng muỗng. Beo nhà này hồi trước bị viêm tai, bs khuyên ko dùng bình sữa, thế là tập cho Beo uống bằng ống hút đấy. Phải kiên trì vì tụi nhỏ thích cái bình với cái núm lắm. Bây giờ thì quên hẳn cái bình sữa rồi
có fải 19-12 này op ở địa chỉ gì ấp bắc fải ko ạ?e mới đọc lại vài đoạn. e cũng chua nhan dc sms cua tinababy luon, ko thi nt vao hop thu cua e nghen
nghỉ thôi các chị ơi em buồn ngủ quớ ngày mai hứa hẹn bị sếp dí roài...hôm nay thảnh thơi quá mờ. cả nhà ngủ ngon nhé!
chị ở ngay ngã 3 nguyễn cảnh chân..bến chuơng duơng..nhà có tiệm rửa xe,game,hớt tóc...cả cho sinh viên ở trọ nữa ...mà nhà chị gần trường cao đẳng gì giờ kg nhớ nổi...phức tạp lắm e à!chị nhớ nhất lần giang hồ xóm chị gây hấn với dân cầu móng..thế là dân cầu móng kéo quân qua ..nhà chị ngay mặt tiền chị nhìn qua khe cửa sắt thấy nó lia mã tấu dưới nền xi măng tóe lửa luôn...nó hăm gặp ai chém nấy.. giờ thì qua nơi khác ở 7 năm rồi...lâu lâu than với chồng sao kg nghe ai gây lộn hết trơn vậy...?
xếp mới này sao em?luơng hướng ok không? phong em bà con của chị là kiến trúc sư hiện đang làm bên nhà việt...hồn việt ..chuyên thiết kế các showroom...giàu à nhe!
chỗ mới là cổ phần,phong cách làm việc còn mang đậm kiểu anh nhà nước,nên cũng dễ chịu tạm thời em làm đỡ,qua Tết tính đúng ra em định về quê en Tết sớm lun roài,mờ sợ ba mẹ lo,rồi lại bắt em về lun,nên em làm đại chỗ này lương thử việc thì thấp,để xem kết thúc thử việc thỏa thuận sao. em cũng k cần lương cao vời vợi gì,vì chỗ này gần nhà em lắm,tạm thời thấy ổn. làm lương nhiều thì ngang với việc nhiều. có khi qua năm em cưới cũng nên. làm nhiều k lo được cho gia đình thì cũng bỏ thôi chị hén. để zai nó cày... hi hi hi hi vọng mình cũng bớt lận đận 1 chút hi hi hi...có thì sợ,mà k có thì thấy thiếu,thấy buồn nhỉ có con rồi mà ở mấy chỗ đó thì sợ cho tụi nhỏ chị nhỉ
phê giỏi quá nhe,nhưng nhớ đừng cho hao hụt nhe! !nghe đổi địa điểm op noel phải đi xa bùn quá..gặp việt nam thua nữa nổi buồn nhân gấp 3.(..mà nghỉ lại rồi mình gần thì chị em khác cũng phải xa,mình xa thì chị em khác gần ...thôi là chị em ai tính toán chi mấy km đường...vui là chính..=D>=D>=D>.8888 là chủ yếu..
nhớ rồi cao đẳng kĩ nghệ em à! ở đó con hư là chính xác luôn...nhưng mà mấy người đó đa số họ lấn chiếm sông ...còn nhà chị ở mặt tiền nên bị ảnh hưởngi1t thôi...chị nhớ có thằng bạn cua chị mà bắt chị phải dấu khi bạn bè nó hỏi nhà ở đâu phải nói chỗ khác sĩ không chịu nổi...ghét ...bye bye luôn.nó đi kiếm hoài,giờ lâu la7u cũng gọi điện cho chị ...nhà ngay sát tiệm giày hạnh Dung...thà ở giá chứ quyết không sóng đôi với nó!
hic, em nghĩ mưa nhỏ, đi thêm 1 đoạn, lỡ ướt rùi cho ướt lun, chỉ lo che đống thiệp của chồng thui!!!em nói rùi, em bận thiệt mừ!!!
chị đâu có nói em kg bận đâu...! em mà kg bận thiên hạ nổi mụt lẹo hết á!cuối cùng bảo vệ được mấy cuốn lịch an toàn hé!lâu lâu tắm mưa 1 bữa.. nhớ lại hồi bé ...mới ngày nào còn bé mà bây giờ sắp thêm tuổi rùi...hu...hu