Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi chị vừa uống thuốc bắc xong, chú bắt mạch bảo mọi thứ tốt rồi, chuẩn bị tinh thần chiến đấu thôi he he. Nhím om đến đâu rồi?????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí...vậy thì chiến đấu tưng bừng thoai! Chúc chị ra quân cái là thắng liền...rồi cho e theo với! Ớ, dưng cơ mà chị uống thuốc bắc là phải kiêng hả chị? Nhà e a'? Om...sắp đến đoạn được chiến đấu tưng bừng như nhà chị roài! keke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he nghe chúc chị cũng sướng hết cả người, mờ vừa QKĐ xong ! Chú ấy bảo là trong thời gian uống thuốc thì phải kiêng chứ chị có biết đâu, tuân lệnh thôi hì hì. Thế chúc nhà Nhím cũng chiến đấu tưng bừng nhá, sang tháng khéo lại lên báo tin vui cũng nên ấy chứ !
Chào ngày mới. Chúc cả nhà vui vẻ. Cúc đi làm osin đây. Tiện đây thông báo là cúc đã có lương. Hẳn 3tr 1 tháng. Tiêu nhòe.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị ơi em cũng thèm giống chị quá! Dạo này ốm cả tuần chẳng có tâm trạng để tán phét, mấy ngày nghỉ cũng chẳng đi đâu ngủ cả ngày C ah. Sữa ong chúa thì chị sang nhà chị Anna Dương có bán sữa ong chúa của Úc đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị thử để con dao con ở đầu giường xem cũng hiệu nghiệm lắm đấy! Em trước thuê 1 cái nhà đêm ngủ toàn mơ ác mộng với lại bị bóng đè thôi em làm cách đó là hết đấy!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi em đây đi làm osin ko công nè chị ơi dc hơn 3 tháng roài hwa bố cháu mang về cái điện thoài sky 8300(mơ ước của mẹ cháu) nói tặng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới hự thía có tềnh vào lương hem ợ, từ ngày sinh chưa dc shopping lần nèo hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bà ơi Tom cũng bị thế đây tôi cứ để con dao buộc với cái đũa và củ tỏi nữa dưng mà vẫn thấy bị hic nhiều khi cứ nức nở ý , nấc lên thương con vỗ về 1 lúc lại thoi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đi khám mắt ở đâu vậy? Bác sĩ đã làm những XN gì mà đã kết luận là chị VKM do vi rút? thông thường Viêm kết mạc do rất nhiều nguyên nhân: do vi khuẩn (tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn, tạp khuẩn,...), do virut (Adeno virut, virut Herpes,...), do ký sinh trùng,....Tuy nhiên nếu bệnh viêm kết mạc do vi rút thì rất hay phát triển thành dịch (gọi là dịch đau mắt đỏ) chị ah. Xét nghiệm cận lâm sàng VKM: Cấy khuẩn, soi tươi tiết tố tìm vi khuẩn, xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang tìm virus, xét nghiệm máu,.... Chị cần đến khám sớm tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt C nhé! ở đó các bác sĩ sẽ cho C lời khuyên chứ vụ này các mẹ chắc cũng bó tay thôi vì đụng đến chuyên khoa mắt mất rùi hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi cho mình hỏi tý. 2-3 tháng trước mình bị chậm lại đau bụng lâm râm đi khám thì bs bảo bị viêm cổ tử cung nhẹ. Đặt thuốc bs bảo đã khỏi thế là tháng vừa rồi mình thả nhưng trượt mà có cảm giác là mình lại bị tái phát viêm. Khí hư ra nhiều hơn bt chứ k nhiều lắm. Nhà mình ai biết chỗ nào khám tôt ở khu vực Thanh Xuân vào giờ HC không chỉ hộ mình với. Trước mình khám ở bs Lê Thế Vũ rồi nhưng về muộn k ai đón con cho. Đang nóng ruột lắm muốn khệ nệ bụng bầu lắm rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ ít vào diễn đàn, hôm nay vào chia sẻ với các mẹ tí. VC tớ kiêng 10 ngày để chuẩn bị chiến đấu, hôm qua tớ đi SA cô Yến Hòe Nhai trứng là 23mm (ngày thứ 15), dựa vào kết quả SA tháng trước cô ây chỉ định lên tầng tạo môi trường, tối về chiến đấu. Mình vui lắm về thông báo với lão chồng vì 5 ngày nay lão ấy đã bấn lắm rồi (lại vào mấy ngày nghỉ nên càng máu chiến, ngày nào lão cũng sờ soạng). Tối đến lừa mãi con gái mới đi ngủ, 10h 2 vc tác chiến, k hiểu tại sao mình cẳng thẳng quá mãi k thấy muốn, lão nhà mình thì nhịn lâu quá thành ra cuống vừa cho vào cái đã ra luôn rồi. Mình nói thật với các mẹ là mình tức điên cả lên, 2 tiếng sau 2 vc lại chiến đấu tiếp. K biết có khả thi k các mẹ nhỉ. Mình lo lắng quá, cũng mong con trai mà. Mình kể chuyện cũng để các mẹ rút kinh nghiệm k để chồng nhịn lâu quá và cũng mong các mẹ cho mình ý kiến - giờ là mình đếm ngược thời gian các mẹ ạ. Thanks anna Dương nhé! Mình toàn gọi điện nhờ bạn tư vấn cho mình. Hi vọng trời thương!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành ạ, giờ em mí mò được vào nhà mình Hum trước em đi chợ mua được mấy cuộn len giờ đang hì hục móc giầy cho Bông, k biết ra cái thành phẩm gì đây ạ, he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hello cả nhà, bà ngoại Tôm về rồi nên mẹ cháu tủi tn quá mò vào nhà cho đỡ buồn nhưng k dám lội.hic Có bà chăm bẵm cho ăn ngủ, bà xuống còn fải cơm nc cho cả nhà nội, bjo đến bữa cơm cũng k ai hỏi đc 1câu vì biết bà ngoại làm sẵn thịt để tủ lạnh cho rồi. Nghĩ mà tủi thân quá lại khóc, đúng là fận làm dâu. Từ hôm đẻ đến giờ mc e k hỏi đc 1câu là muốn ăn j, ừ thì biết là có bà ngoại lo nhưng chỉ 1c hỏi cũng thấy đỡ, đằng này...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui sao bà ngoại về sớm thía e?Tôm mới đc hơn tuần thui đúng 0???thía h chỉ có 2 mẹ con chăm nhau thui à???ơ mà sao bà ngoại lại phải cơm nước cho cả nhà nội là sao nhỉ???c tưởng nhà e ăn riêng rùi cơ mà. mà bà nội nhà e cũng quá đáng nhỉ???con dâu sinh mà chẳng thèm hỏi han 1 câu là sao... thui kệ đi e ạ...suy nghĩ làm j cho nó mệt đầu. h có Tôm rùi, cứ ôm con là sướng nhất. mà đổi lại chữ ký đi thui...h phải đổi thành Tôm Sú đc bn ngày tuổi mới đúng chứ...hihi...chúc mẹ khỏe con khỏe e nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui e chăm chỉ thía?sắm đc nhiều đồ cho con chưa e???c chưa mua đc j mấy e ạ...đợt nghỉ rùi trời lạnh quá nên chẳng ngó mặt ra ngoài đường tí nào...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao có nhiều bà mẹ chồng như nhà em bo_Vespa và Rồng&Cún quái thai thế nhỉ? Mình mà đẻ được đứa cháu trai như 2 nàng này ấy á, có mà bà cưng và quý lắm ấy chứ, bà đang mong cháu trai mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị khỏi cách đây 2 tuần rồi. BS bảo chỉ là lo bị ảnh hưởng nên phải đi khám và siêu âm cẩn thận xem như thế nào. Lúc đó VKM của chị thành dịch đau mắt đỏ (lây của con bé con nhà chị), bị khoảng 2 tuần mới khỏi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chỉ có mẹ mình mới chăm và yêu mình nhất thôi. Cố gắng khỏe, con khỏe để bà ngoại vui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khí hư ra nhiều hơn bt hay là chị trúng số độc đắc rồi cũng nên?????? E ko biết bác sĩ nào tốt khu Thanh Xuân cả nhưng bị viêm thì e thấy có thuốc đặt âm đạo Sadetabs là chữa rất hiệu quả. Mà viêm phải điều trị cả 2 vợ chồng đấy chị ah. Vợ đặt thuốc còn chồng thì uống 1 viên Fluconazole.Trong thời gian đặt thuốc nên kiêng QHTD. Phòng bệnh tái phát : cần giữ vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh cả vợ và chồng trước và sau khi QHTD.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, thế thì phải đi khám và làm các XN cho yên tâm chị ah. Những trường hợp đau mắt đỏ khả năng gây ảnh hưởng đến thai nhi rất thấp chị nhé!