Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con cHỊ ƠI CÁI MẸ KIDSHOP NÈ LÀ BẠN HỌC CÙNG LỚP ĐẠI HỌC VỚI EM ĐẤY NHỚ. VỪA MỚI BÍT, ĐÚNG LÀ TRÁI ĐẤT TRÒN HỊ. BẠN Ý XINH LÉM, LẠI NHẸ NHÀNG NỮA. CHẲNG BÙ CHO EM, HỊ HỊ!!!
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Mệt em ạ, sáng tầm 5h là như tượng luôn, chân tay đầu óc đờ đẫn mụ mị cả...lúc nào cũng ngủ từ 7h đến 11h mới dậy, ngày ăn có 2 bữa vì bữa sáng lăn ra ngủ rồi...sữa ít phèo...đâm đầu vào tường vì chán
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Mẹ hay cười này hôm trước em mua ít đồ. mẹ ý nhiét tình lém, mà cùng dân buôn huyện cả nên hôm đó e với mẹ ý buôn quên cả ăn. hihis!!!
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Bù là bù thế nào...cô như thế cknf thế nào nữa Cái ảnh chụp ở Big C và chụp ở Mega hôm đi tụ tập với bạn gần đây í, cứ giữ như thế là quá ổn roài. Còn đừng như cái ảnh ở viện nhá, chụp ở cây thông ý, trông già và xí hơn chồng tới 3-4 tuổi lận Chị em mình dù con nhỏ cũng ko được để mình bù xù, hôi rình và kém nhạy bén ( dù chị đang ở tình trạng đó đây) Sắp tết rùi, chị em mình làm quả chuyên đề : làm đẹp mừng năm mới nhở. Hihihihi trao đổi xem làm sao để xinh, makeup thật đẹp rồi show hình.... Hay chị tổ chức quả pose ảnh các mẹ để nhận quà nhỉ? Hihihih vui lắm đây
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con trộm vía Cá Mập nhà em ngủ ngon, ọ ẹ đậy em đút ti vào mồm, thế lại lăn ra ngủ, em cho cả chị nó ti để sữa về cho nhanh, vì nó ti ít quá, sữa cứ căng xong lại hụt đi,
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Bán hàng phải xế, đó là mindset của người bán hàng. Cô em cũng xế nhé, để mỗi người mua hàng của mình ko thể quên được sản phẩm đã đành, và cũng sẽ ko thể quên được cô bán hàng vui vẻ, thân thiện..hê hê
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con em cũng nghĩ đc thời gian đầu thui chị ợ! Trước lúc bầu gần 9 tháng còn đi với hắn ra sân bóng đến 10h tối mới về. Giờ có con rùi, thi thoảng đi đâu hắn cũng lủi thủi 1 mình, rủ mãi em mới đi. Giờ con là nhứt chị nhỉ
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con mẹ Zin tưk khen mình đó, ai chả bít mẹ Zin là cô bán hàng đáng iu nhỉ
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Ừa, nó nhớn tí mới làm được bài này. Cốm nhá, ăn bình sữa 90 ml no phèo, mẹ bế độ 45p cho tiêu bớt để khi ọ ẹ ko nhè sữa ra...nằm xuống độ 1 tiếng là con dậy, nhét ti vào miệng, ti no là nhả ra lấy miệng..,.để khóc đòi bé dậy cho đỡ mỏi, nằm trên lòng mẹ ngủ ngon luôn. Nhưng đặt xuống chỉ 1 tiéng lại dậy như thế Đêm là ti mẹ độ 4 lần, ngày ti khoảng 3-4 lần nữa, ti mẹ lúc con ti thì sữa về con toàn sặc, phun như vòi hoa sen, nhưng con ti no thì nhìn đúng chỉ còn cái ...công tắc. Nuôi con ngực phải to, căng. Mình thì như 2 cái công tắc ở nhà vệ sinh công cộng. Chán ốm em ạ Chị em mình phải kàm sao đây
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Hí hí, chị được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt của kháhc hàng Nhật nên cũng học hỏi được chút ít...hihihihi Ku up ảnh hai mẹ con lên đây đê.......ngắm tí nào
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con quanh quẩn rùi quay lại thấy mình sắp già em nhỉ/ hihi!!! Hồi chị bàu bí đến lúc sinh, 2 vợ chồng toàn đi ăn quán, chỉ ăn tối ở nhà thui. Bi giờ có con rùi, bận rộn thật
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Ờ, đúng Ngày mới cưới á, giận nhau á...chị cay cú có thức cả đêm để khóc í Nhưng từ khi có Zin nhé, quên sầu đi, cãi nhau hử? Đây ôm con quay lưng ngủ đến sáng. Chả tội gì đày đọa cái thân bếu này Lão cứ bảo chứ, em là vô cảm lắm nhá, đêm nằm chả quay vào chồng, ngoảnh mặt vào tường ôm con ngủ tít thì...la,f lành vào lúc nào
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Em chả bế ru đâu chị ơi, ông bà cứ đòi bế ru, em ứ cho, thế là nó quen đấy, đi ngủ là ngủ 3-4h mới dậy, từ bé đã thế rùi, bé lớn nhà em ông cứ hay bế rong thế là suốt mấy tháng trời cứ phải rong nó, mệt hết cả người, lần này, em nhất quyết ko cho bế rong.
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con ôi, mấy hum nay lười chụp ảnh chị ạ, rét mà, cười như mếu í, chụp làm sao đc, để hum nào ấm ấm, em cho KM 1 quả ảnh khỏa thân
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con chị thì sướng nhỉ, ko phải ơ với nhà chồng nên thoải mái, em thì bí bách lắm, toàn bị bắt ăn cơm nhà trong khi thi thoảng thèm bữa ăn vặt bên ngoài cho thay đổi không khí mà ko đc
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Chị hiẻu cảm giác của em bới như chị khi chị bắt đầu tham gia diễn đàn chị cũng là con số 0 tròn trĩnh. Hãy cho bớt than đi, thậm chí ko ai xin thì mình mang ra sông mình đổ. Buồn lên mạng online,kiếm bạn bè. Như bây giờ chí ít em cũng có 5 người bạn ở topic này. Chị khẳng định rằng khi em cần chị, chị sẵn sàng đến tận nơi với em. Đừng buồn nhé, cứ còn than thì ko kể thôi, chứ than nhà chị cả núi, dù chị vứt đi ối rồi đấy
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Chị đang làm lại topic, trang 1 cho đẹp và dễ nhìn hơn.....mẹ nào có ảnh mới cứ pm để chị để total lại nhé, update ảnh mới nhất luôn
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con hehe, có lúc sẽ mời các mẹ đi chơi để làm bạn ngoài đời luôn, thi thoảng giận chồng chán con còn có ng rủ đi cafe chung chứ nhỉ, chị Zin cóa sẵn lòng ko, mà sắp tới nhà em chuyển sang Đặng xá, có gần nhà chị ko nhỉ?
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Đặng xá là gần hơn chỗ hiện tại đó...ở đâu chị cũng sẵn sàng khi em cần. Hứa đó 0984841886 nhé ^^ Ra tết chị định rủ nhà mình ọp luôn cho mấu...hihihihihi
Ðề: Hội Mẹ Rồng nhỏ đáng iu 2012:Buôn đủ thứ chuyện. Cùng ngắm ảnh các con Vâng, chọn hôm nào nắng ấm đẹp trời, chị em mình đi ọp