PT thì chỉ có 4B thôi, thích gửi cái gì, không nhìn dòng địc chỉ của chị à??trên này có thịt chó, chả lẽ gửi......còn bánh trái thì chả có gì, ngày xưa hình như có hồng hạc trì, chị còn chả được chén nó như thế nào. à có quả cọ đấy, nhưng báo cáo cả nhà là tớ chịu ko chén được loại này, cũng bùi bùi nhưng chát lắm, ai ăn thì tớ gửi. Mà mà WM ko ở Pt nhé, chỉ chuẩn bị lên pt thoi
ờ, chả hiểu sao hôm qua mình bận ko vào mấy thì các bà nhà ta cũng lượn đi đâu sạch sành sanh, mụ răng hô dưỡng thai hay sao mà chả thấy đâu ta
Bà răng hô chỉ chực rình xem có ai nói gì bà gà xề là nhảy vô nhấn thks liền. Giờ bà gà xề bựn nên bà răng hô cũng té theo. Gớm, bà là chủ xị, bà nghỉ cũng gần như rắn mất đầu, bùn chít! Bà Khoai môn thì bận rồi, tạt té tí buổi trưa thui
Ừa mà ko biết bà răng hô thế nào rồi? Cả bà cà phê nữa, dạo này ko thấy đâu. Bà Kem tinh thần tốt chưa ko biết. Bà gà xề bận quá rồi đến YM cũng ko thấy onl. Còn ai ko nhỉ?
Hỏi thăm cả nhà nhé -Jowgow: bà đi đâu mà ko thèm nhắn lại cho chúng tôi một câu, làm cả nhà đợi gần chết, bà Khoai môn làm ảnh nào cũng có mặt con bà đấy, lên mà cảm ơn - Gà xề: Từ hôm trúng tuyển đi làm chỗ mới ko tám được với chúng tôi à??thế thì bỏ đi nhé. - cafe: Vụ 2V thế nào rồi, làm xong có ổn không??sao ko lên báo cáo hay vẫn dưỡng sức ở nhà thế?? - Xê kô: mấy hôm ko thèm vào nhà rùi???định bỏ nghề buôn dưa à??? -Cs cá hồi: Vỡ chum chưa??? - Wm, tôi hồi âm cho bà rùi nhé. - Kem nóng: Dạo này lạnh lắm, bà cứ phong phanh là chít nghe chưa --;......mệt quá, còn ai thì lên tiếng để tui hỏi thăm một thể ........Để tui trông nhà mỏi mắt quá( cả Lion nữa chứ nhỉ)
Tui nè, nãy giờ gọi bà nheo nhéo, bà quăng cho tui cái mũ phớt làm chi? Bà cafe thì giải quyết xong rồi, đang nghỉ ngơi. Ừa, bà nhắc mới nhớ mình quên chưa hỏi thăm cá hồi! Hộ đê đến đâu rồi cá hồi ơi
Chinsu chưa vỡ chum ná CÁ SẤU. hôm qua cổ vũ cho Malai, bọn tuyển VN thua, tôi sướng quá cứ hát suốt ế
Giống mình ghê, chỉ mong VN thua! Chắc ối đứa rủa mình hị hị. Thiêng nhể, đúng là dân tám có khác, thấy nhột mũi phát biết ngay chỗ nào kêu mình
tôi chán cái bọn đội tuyển nam VN lắm ế bà ơi. Cứ nói ít nhưng làm thì chả dc cái vẹo j. Nhìn đội nữ kia kìa, làm chức vô địch ngon oét, thế mới là các cô gái vàng chứ. Chả tung hô, chả kêu gào mà hành động thôi. Lần sau mà nam VN đá tôi lại trù cho chúng nó chết :finga::finga: hôm qua cả nhà tôi cổ vũ cho Malai, hí hí, ko uổng công tí lào
Bà dễ xương óa:goodman: Phải đấy! Chả thèm ỉ ôi gì đến các cô gái VN cả, toàn trọng nam khinh nữ. Thua cho trắng mắt ra. Với lại tôi ko thích cái cách người ta đối xử với ông HLV A.R. Nên tôi càng cầu cho thua, cho chết cái tội ăn ở bạc bẽo
dạo này nhà 888 vắng nhỉ, lạnh nên các bả đi trú rét hết cả rồi hay sao thế ko biết nữa. mà hôm nay giời rét, đi gió lạnh đau hết cả đầu, điên ko chịu nổi.
Sao bà ko đội cái mũ lên rồi hãy đội mũ bảo hiểm? Kiếm cái áo có mũ mặc bên trong, ra đường đội lên rồi đội mũ BH bên ngoài cho đỡ buốt đấu nhé!
trú gì, cứ vào lại ra, như bị tiêu chảy ấy, điên hết cả người, có lúc tôi gõ xong một tràng ấn gửi phát thì out, thế mới tức chứ, vào đi vào lại chả được, quay sang chỗ khác thì không sao, lại vào lại. Hôm qua ngồi nghe người ta cổ vũ, tôi ko thýa hét um lên, tôi đoán là vn đá ko tốt, tôi ko xem mà mở đĩa cho con xem. Cuối cùng thấy òa lên, tôi mở ra thì thấy đang khóc rồi, hóa ra thua. May mà mình ko xem. Mà tôi cũng buồn cười, chuyện quốc gia đại sự cứ như chuyện nhà mình. Ví dụ chuyện TQ nó lấy cái đao Hoàng Sa, tôi cứ chửi mấy ông vn nhà mình. Tôi bảo giờ nó cho mấy bao tải tiền thì vn mình ko đánh cũng thua nó mất.........thỉnh thoảng hâm thế chứ lỵ