Tôi có quả mũ chụp tai đấy chứ dưng chả ăn thua. Gió cứ phần phật ấy. mà toio bị cái bệnh đau nủă đầu. Bt là tọng thuốc ngay rồi đấy, dưng bầu nên chả dám thuốc men jề hê hê, tôi cũng thế nhá. Nói thì hơi quá dưng mà nhiều lúc thấy VN nhà mình xử lý mọi việc hãm lắm ý [-(
Mà hỏi thật các bà là bây giờ, giả dụ thôi( đừng bà nào ném đá tôi) TQ mà nó đánh nhau với Vn mình thật thì các bà có tham gia kháng chiến không??tôi thì không sợ đầu rơi máu chảy nhưng tôi cứ nghĩ là mình thua các bà ạ, tôi cứ sợ là chả có ai đi chiến đấu mới chết chứ, .........mình bị hâm hay sao ấy......
với cái lũ thanh niên như hiện nay thì chẳng có người mà đánh thật ý. Tôi là tôi chạy trước, tôi chả có kháng chiến kháng choẹt j sất. Lượn trước cho lành
Hâm gì, đúng quá ấy chứ nị. Mấy lão cấp cao ấy á toàn lo làm giàu túi mình, quan tâm éo gì đến dân sống thế nào đâu. Chả thế mới có câu Dưới chân nến thì tối đây thây:finga:
ủa hóa ra không chỉ tôi nghĩ thế nhỉ, chết thật, nhưng mờ các bà có công nhận là nhìn vào cái cách người dân mình phục vụ chiến tranh được đối xử như thế nào thì bây giờ nếu có ctr thật họ cũng oải, Tôi chưa vào đảng nên chưa phải sống chết.......nếu có chiến tranh, nói thật với cõi lòng là Tôi cố gắng đưa cả gia đình sang nước khác lánh........tôi phản động rồi các bà ạ....hihihì
Dù sao dân mình cũng có tính bầy đàn, nên khi lâm nguy chắc cũng biết đường mà hợp nhau lại. Nhưng thời buổi này chắc các mày râu tặc lưỡi "thôi gom làm 1 nước cho gọn" nhể:finga: Thui té thiệt đây, hóng kinh quá, mãi chả dứt được!
hóng thì làm sao dứt dc hở bà Tôi đau đầu muốn rồ ngưoiừ nên lười 888, hóng các bà thì vưỡn cứ hóng đủ đấy
Bà cá hồi ơi, đang lang thang ở đâu về đây tui hỏi cái. Bà mua mì Gomex ở đâu? Tui đi siêu thị mà hổng thấy. Muốn mua mum thử
cái mẹt tôi đây, tôi đã ăn mì Gomex bao h đâu mà bà hỏi tôi. Tôi còn chưa tường cái mặt mũi của nó cơ. Tôi chỉ trung thành với Hảo Hảo, Miliket gà xanh thôi bà ơi. Mịe, chiều nay lạnh thế chả biết nhở. Ra ngoài gọi điện mà rét run cầm cậpk
Thế thì bên top mì kia ai khen, biết nhỉ? Hảo hảo bà ăn loại nào? Miliket gói mấy con tôm chụm vào nhau bây giờ ăn đc ko? Có bị khét ko bà?
bên top mì thì là chị mecuabong ý bà ơi. còn miliket gà xanh là loại túi nilon màu xanh có hình cái đùi gà nhá, bà chần lên rồi trộn gói muối lẫn gói mỡ của nó mà ăn, thơm cựu kỳ luôn. Dưng mờ chỉ ăn kiểu trộn khô thôi nhá, đừng chan nước. Nước chan chán lắm. Mì miliket mấy con tôm thì h ko nuốt nổi đâu, chán lòi mắt ra bà ợ
Tui biết Mi xanh rùi, ngày xưa ăn hoài à! Thế hả, giờ mì tôm tệ hại thế hả! Vậy ko mua loại tôm nữa! Thks bà nha!
tớ gia nhập nhà 888 với nhé, tớ mới tham gia diễn đàn, đây là bài gửi đầu tiên của tớ đấy, chào cả nhà
hehehê, hai bà kia định biến cái tôp của tôi thành top mỳ tôm hử, liệu hồn ko bị chém nghe chưa. anlinh là bạn tui đấy, các bà chăm cho kỹ vào. bà ấy mới vào chưa biết gì đâu, cứ tà lưa thoải mái nhé
bà này hở ra là chém với giết, bạo nực quá bảo sao lại biết cái nhà chuyên đầu rơi máu chảy này, hoá ra là bị bà lôi kéo và dụ dỗ. Khổ một đời rồi
Khổ gì, ên tâm là đến tết dương lịch này tôi làm nhà mới đổi tên thành hội thích chém giết, thế cho máu, đảm bảo ai nhìn thấy cũng tò mò nhảy vào nhà mình. Mở đầu trang tôi phải vác dao chém bà mới được