Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    EM phải công nhận là trẻ em nhà càng nghèo càng biết đùm bọc nhau hơn, bố mẹ mà có điều kiện suốt ngày tranh giành thôi.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Ý em là vậy đó chị làm thế không mất chất dinh dưỡng của dầu ăn mà.
     
  3. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em ơi nhớ lấy câu này'' Dạy con từ thuở còn thơ, dậy chồng từ thưở bơ vơ mới về'', đừng chiều các lão chồng quá mà sinh ra ỷ lại đấy.
     
  4. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Không em ơi, chị cũng ko ăn được salad huống hồ Tomy nhà chị.hix
     
  5. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em thấy salad dễ ăn mà, bé nhà em thì ít thích ăn phô mai. Mỗi lần nấu cháo hay làm đồ ăn, em có bỏ thêm một ít phô mai bé nhè ra không chịu ăn nữa.
     
  6. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em cũng rất khoái mon này đấy, chỉ sợ rau sống không sạch thôi.
     
  7. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hì, dễ ăn nhưng mừ chị ko ăn được.
    Cho phomai vào cháo ngon mà, sao bé lại phát hiện được nếu bỏ vào cháo nhỉ, thằng nhà chị thỉnh thoảng ăn cả cục luôn
     
  8. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chị ko ăn được rau sống, nếu ăn thì chỉ có rau mùi và mùi tàu thui. cắt nhỏ nhỏ mới ăn được.
     
  9. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em cũng khoái món này cơ mà chỉ thích người khác làm mình ăn thôi... đến mấy nhà hàng lớn họ làm món này ngon tuyệt
     
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Ô, anh Tomy giống em Phương nhà em quá. Phomai con bò cười ăn cả miếng chứ cho vào đồ ăn mùi ngai ngái hôi hôi nó lại ko ăn
     
  11. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nếu ăn cả miếng được cần gì cho vào đồ ăn, ăn không ngon hơn mà.
     
  12. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Vậy anh ku nhà bác có giống bác không, ku nhà em rau nào cũng cho ăn cho biết. Hồi bé em cũng không biết ăn rau sống đâu nhưng lớn lại biết ăn hết.
     
  13. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hiện tại thì ngược lại ;) toàn hắn chiều theo í em các chị ạ :D:D. Cơ mà tính em độc lập lắm ko ỷ lại bao giờ, đặc biệt là tài chính :D
     
  14. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em thích ăn salad rau xà lách hoặc là Ngô :D:D, dễ ăn, mà tâm lý em ăn vì nó tốt :D
     
  15. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em thấy trẻ con nhiều đứa thích món này lắm nha, mà sao em ăn chẳng thích ăn lợ lợ >"<
     
  16. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc em ah!!!!!!!!!đang đi câu cá mà hắn ko chiều mình thì sao cá cắn câu đựoc. Cứ đợi sau khi bắt được cá mới biết
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Qua nói chuyện với chị em thèm quá nhân tiện nhà mất điện cả nhà kéo nhau ra hàng ăn , gọi hẳn 2 đĩa Ngô chiên và salad. Tham ăn quá, ăn nhiều bụng í ách cả đêm chẳng ngủ được
     
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chị cũng chịu hem măm được cái món này.........chị thấy nó hôi hôi khó ăn
     
  19. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cho em hỏi cả nhà tí ạ. Các mẹ có dùng dầu ăn dinh dưỡng nào cho thiên thần của mình ở nhà và liều lượng như thế nào ạ? Em thì mỗi lần cho ăn cháo vẫn có một muỗng canh, không biết bao nhiêu đây đã đủ dinh dưỡng cho nhóc tì nhà em chưa? À, nói thêm là em dùng dầu ăn Kiddy ạ.
     
  20. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Hi, lâu rùi chị ko mua cho con đấy, lúc thì nó thích ăn thì mua liên tục, chắc bi giờ chán rùi nên ko đòi.
    Tomy nhà chị cũng tên Phương đấy.hehe
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này