Câu Lạc Bộ Những Gia Đình Hiếm Muộn

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi tinababy, 17/1/2008.

  1. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    sao những cái người cứ giới thiệu bán tinh trùng họ không nghĩ hay sao y nhỉ.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    tuongmai thích bài này.
  2. luongduytruong

    luongduytruong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Em hiện là sinh viên đại học GTVT hà nội, do năm cuối nên đang cần tiền để lo cho chuyện học hành nên em đang có nhu cầu bán tinh trùng, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số 0974176034, không cần comment bài viết, thật sự có nhu cầu thì liên hệ theo số đt.
    sơ qua về bản thân :
    cao 1m67, sn 1989
    khá trắng trẻo, còn về đẹp trai hay không gặp biết liền. sẽ tìm hiêu trực tiếp khi gặp.
    đây là chuyện nghiêm túc, và em rất nghiêm túc, có gì làm cho các chị không vừa lòng thì cho em xin lỗi. em xin cảm ơn!
     
  3. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Những thói quen hàng ngày dẫn đến vô sinh

    Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều thói quen tốt cho sức khỏe. Nhưng cũng có rất nhiều thói quen ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe sau này. Nhưng chúng ta không hề biết. Mốt số thói quen sau mà bạn không biết là nguyên nhân vô sinh đối với phụ nữ. Các bạn tham khảo để tránh:

    Ăn vặt

    Bắp rang bơ, ngô chiên, thịt nướng… là những món quà vặt hấp dẫn đối với chị em phụ nữ. Nhưng những loại thức ăn đó có chứa một lượng chất béo rất lớn làm tăng lượng estrogen làm ảnh hưởng tới hoạt động của buồng trứng, ngăn cản quá trình thụ thai sau này.

    Thói quen này không chỉ làm cho phụ nữ tăng cân mà có thể tăng đường trong máu, điều này không tốt cho chức năng sinh sản. Do vậy, bạn hãy chọn chế độ ăn uống khỏe mạnh để giảm căng thẳng hoặc liệu pháp kết hợp giữa thể chất – tinh thần, nhờ chuyên gia tư vấn hoặc áp dụng những kỹ thuật giảm stress.

    Dùng quá nhiều caffein

    Theo nghiên cứu, nếu dùng thứ uống có quá nhiều caffein (cà phê, trà, nước ngọt) đều có nguy cơ gây vô sinh. Tuy một tách cà phê hoặc trà không ảnh hưởng đến vô sinh, nhưng nhiều tách cà phê/ ngày sẽ gây hậu quả xấu.

    Nghiên cứu cho thấy, dùng nhiều hơn 300mg caffein/ ngày có thể ảnh hưởng nhẹ đến khả năng sinh sản và có thể gia tăng nguy cơ sẩy thai ở phụ nữ. 300mg caffein tương đương với 2 tách cà phê pha hoặc cà phê lọc (cà phê pha chứa nhiều caffein gấp hai lần so với cà phê lọc) hoặc 6 tách trà đậm hoặc thức uống chứa caffein.

    Giấc ngủ trưa ngắn trong 15 hoặc 20 phút sẽ giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể. Tốt nhất, bạn hãy tập thói quen uống trà thảo dược, không chứa caffein hoặc cà phê đã lọc hết caffein.

    Uống nhiều rượu bia

    Theo các nhà nghiên cứu, uống nhiều rượu có thể dẫn tới vô sinh. Đối với phụ nữ, uống 3 ly rượu hoặc nhiều rượu/ tuần thường khó có con. Đặc biệt với phụ nữ đang có ý định có con.

    Nếu bạn thường uống một ly bia hoặc một ly rượu vào mỗi bữa ăn tối, hãy giảm bớt từ 1 đến 2 lần/ tuần. Những thức uống có chứa cồn sẽ làm vòng hai của bạn phát triển, vì chúng chứa nhiều calorie. Nếu uống nhiều hơn vì cảm thấy thích hoặc nếu có vấn đề về sức khỏe khi uống, bạn cần đến gặp bác sĩ. Phụ nữ dùng thức uống có cồn khi mang thai có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi.

    Lạm dụng viên tránh thai

    Nhiều phụ nữ có thói quen sử dụng thuốc tránh thai để ngăn ngừa mụn, làm đẹp da. Nhưng lạm dụng quá sẽ gây hại cho quá trình hoạt động của buồng trứng. Về lâu dài, sức khỏe sinh sản của chị em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và việc thụ tinh sau này sẽ rất khó khăn.

    Tình dục không an toàn

    Những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục dễ dẫn đến vô sinh. Ở phụ nữ do nhiễm trùng tiềm ẩn trong thời gian dài mà không có triệu chứng gì. Trong khi đó, nhiễm trùng có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng sinh sản.

    Một số bệnh lây nhiễm khác như herpes, giang mai…có thể gây nguy hiểm cho thai phụ hoặc thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến sẩy thai hoặc thai nhi bị tử vong. Để bảo vệ mình an toàn, bạn hãy dùng bao cao su.

    Tắm rửa không đúng cách

    Khi tắm, phụ nữ thường dùng tia nước của vòi hoa sen rửa nhẹ nhàng bên ngoài vùng kín sẽ rất sạch sẽ. Nhưng có bạn không để ý mà xối mạnh nước vào thẳng “cô bé” sẽ khiến vi khuẩn bị đẩy ngược đi lên tử cung gây viêm loét, tắc ống dẫn trứng gây vô sinh.

    Có người dùng nước muối loãng hoặc nước lá trầu không để rửa cũng rất khoa học, tuy nhiên, thay vì lấy nước ra rửa từ từ vùng kín, bạn lại ngâm mình vào trong chậu để rửa thì sẽ thật sai lầm. Thói quen này, tạo điều kiện thuận lợi để những vi khuẩn vốn rất sẵn ở hậu môn có thể lan vào nước và tấn công lại “cô bé” gây nhiễm trùng sinh dục.

    Sản phẩm tạo mùi hương

    Chị em phụ nữ thường có thói quen dùng hương thơm trong quần áo, chất xả vải, máy sấy tóc, lăn khử mùi… rất có thể là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới. Bởi thành phần chính để tạo mùi hương là chất phthalates, một hóa chất độc hại có khả năng gây rối loạn chức năng sinh lý của chị em, dẫn tới vô sinh. Do vậy, bạn hãy sử dụng các sản phẩm có chiết xuất từ thực vật, dùng giấm trắng để làm mềm vải… hoặc dùng những sản phẩm có chất lượng đã được kiểm chứng không gây hại cho cơ thể.
    Theo VnMedia
     
  4. bena117

    bena117 NgọcMai - 0919116468

    Tham gia:
    4/9/2010
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    e lấy chồng gần 2 năm rồi, cũng chưa có j các chị ạ :( e đi xét nghiệm thì bsi bảo prolactin cao và BTDN :( hiện tại e đang uống thuốc theo chỉ định... chồng em đi XN về cũng hơi yếu .... nh lúc sao thấy gian nan qá, chồng e là trưởng họ nữa...
     
  5. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    công cuộc tìm con yêu mệt lắm, mình đi khám thậm chí còn bình thường cơ
     
  6. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    con yêu ơi về đi!chơi thế đủ rồi, nếu con không về có lẽ bố hoặc mẹ sẽ không là bố và mẹ của con. Mẹ thấy buồn kinh khủng vì thái độ đó như nhát dao đâm vào tim vậy. Im lặng cả ngày im lặng, mẹ muốn nói chuyện để xóa tan cái u ám đi nhưng sợ nói lại không ai nghe và trả lời. Về đi con ơi, mong manh quá con biết không?
     
  7. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    chúc bé yêu sớm về với các mẹ nhà mình nhé
     
  8. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,852
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chia sẻ với mẹ nó, mình cũng thuọc hiếm muộn nhưng 2 năm thôi, giờ đã có nhóc 3 tuổi rồi, cái này kiên trì và tâm lý thật thoải mái thì mới có bé được mẹ nó ạ
     
  9. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    ai cũng nói tinh thần thoải mái nhưng mà không thể khó lắm, nếu như ở nhà thì người nhà, đi ra ngoài thì người ngoài
     
  10. tuongmai

    tuongmai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/5/2010
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    dung day, mh cung 3 nam roi. gio muon bo cuoc qua!!!!!!!!!!!!
     
  11. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    mình thì không bỏ cuộc trừ phi chồng bỏ mình rồi thì đành bỏ cuộc, bạn ơi cố lên đừng nản rồi con yêu sẽ về với chúng mình mà, tin là thế đi.
     
    tuongmai thích bài này.
  12. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    mình không biết mình có đang dâng chồng mình cho người khác không? không biết mình cố tình ghép chồng mình với người con gái đó có đúng không. Mính khong thẻ nào chịu đựng được khi nhìn thấy chồng mình buồn, và điều nữa mình cảm nhận được là...
     
  13. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,663
    Đã được thích:
    12,410
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Hôm nay 1 ngày rất đặc biệt: 12h12' ngày 12/12/2012. Chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với tất cả mọi người! Chúc các chị em sớm báo tin vui 2 vạch đỏ chót nha!\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/
    [​IMG]
     
    tuongmai thích bài này.
  14. mecachuabeo

    mecachuabeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Đây là niềm vui lớn nhất.........
     
  15. mecachuabeo

    mecachuabeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    hôm nay ngồi buồn, vào diễn đàn nhưng lại quen pass, đằng ký lại cho nhanh, e tự nhiên lai lang thang vào hội này của các mẹ nên cũng muốn chia sẻ một chút. Em biết niềm vui lớn nhất là hai vạch đỏ chót, là những lần siêu âm, bs thông báo con khỏe mạnh, và to lớn hơn cả là được gặp con sau chuỗi ngày mang nặng. Em không cùng cảnh ngộ nhưng gia đình em, cô cả và cô út, một người em họ đều hiếm muộn. Cô cả em 43 tuổi mới lập gia đình, cô út thì sinh một bé gái rồi lăn ra kiếm tiền, bi giờ gia đình có kinh tế một chút muốn có con trai cho đủ nếp đủ tẻ nhưng mãi không được, người em năm nay 28 tuổi đã lập gia đình 4 năm mà chưa có dấu hiệu gì, khổ nỗi chồng em khám bs nói tinh trùng yếu, còn em thành tử cung yếu không giữ được...sau này nhà em có người đi nhật, xách tay về ít Kẽm cho hai cô uống. Không biêt có phải kẽm tốt hay các thuốc khác bay giờ mới phát huy mà cô cả đã có 1 em trai học lớp 1. Cô út vừa sinh 1 em trai 1 tháng, sinh non 2.2kg nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc. Con em em bắt đầu uống vài tháng nay, đi khám bác sỹ nói chất lượng tinh trùng tốt hơn, cả nhà thêm hi vọng.

    Điều em muốn nói rằng hãy có niềm tin các mẹ nhé. Có bệnh thì vái tứ phương - các cụ vẫn dạy thế mà - các mẹ cố gắng đừng nản lòng, rồi các con sẽ về bên mình thôi. Một lần nữa em chúc các mẹ có hai vạch đỏ chót để vỡ òa niềm vui vào tết này...
     
  16. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Muốn lắm hai vạch đỏ, nhưng có được không khi chồng mình có mối quan tâm khác.thôi thì đành vậy, chấp nhận số phận mình.
     
  17. hagobk

    hagobk Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chào các chị,

    E là SV năm 4 trường BKTP.
    E đọc trên báo và nhớ câu "NHTT thì thiếu mà SV hàng ngày thải ra nhiều" nên e đã đi hiến TT tự nguyện tại BV Từ Dũ và đã hoàn thành xong.

    E hiểu nỗi khổ của các a chị hiếm muộn, đặc biệt là đàn ông tt không đạt. Vì vậy e muốn giúp a chị nào hiếm muộn mà lý do là tt ko đạt. Liên hệ với e sdt 01889616950 hoặc yahoo hagobk90. E sẽ giúp đỡ chân thành.
     
  18. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Chúc mừng năm mới!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc cho 2 vạch đỏ chót, chúc cho niềm vui vỡ òa vì được đón con yêu:p
     
    tuongmai thích bài này.
  19. ngố rừng

    ngố rừng Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/9/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn

    Thật là khổ!!!!!!!!!!!!!!!!
    Xin lỗi vì em chưa thể mang con đến cho anh
    Cho dù có vì lý do gì đi nữa mà con chưa về với mình thì đó là điều mà em cũng không hề muốn. Những lời nói của chồng như kim đâm vào lòng em, thái độ của chồng làm em thấy buồn vô hạn.
    Chồng yêu!

    Bây giờ chồng chắc đã say giấc nồng, cũng nửa đêm, sang ngày mới rồi còn gì. Chồng chắc cũng quá mệt mỏi với những suy nghĩ, lo toan. Em cũng thế chồng ạ. Dạo một vòng qua facebook, thấy thiên hạ lắm người trong trạng thái buồn chán, em cũng vậy. Em biết, không ngoại trừ anh.

    Hôm nay đầu tháng, cũng không muốn kêu, sợ xui cả tháng, nhưng thôi, cũng coi như là tổng kết để khởi đầu một tháng mới tốt đẹp hơn. Em đã trải qua những ngày buồn chồng ạ. Chắc anh không hiểu được đâu, em biết cái sự buồn của em chắc cũng như tâm trạng của chồng. Em biết chồng mong mỏi lắm, hy vọng lắm, em cũng thế. Em sợ mỗi lần nghe chồng gọi điện, ngày nào cũng như ngày nào, rồi hỏi đúng một câu. Em sợ, sợ cảm giác đó, khi mà em mang sự thất vọng, cảm nhận rõ rệt sự chán nản của chồng. Em thấy buồn kinh khủng chồng ạ, và bi quan cho công cuộc đón con của 2 vợ chồng.

    Lắm lúc lạc quan, không nghĩ đến thì thôi, chứ cứ như lúc này, thực sự em chỉ mong ngày nhanh tối, để em chìm trong giấc ngủ, mặc dù ngày nào cũng gần 12 h đêm mới ngủ được. Ngủ là lúc em không phải nghĩ, em sợ mỗi sớm mai thức dậy, cứ hễ mở mắt là em lại nghĩ đến chuyện con cái, em thấy bất lực vô cùng. Và em biết, chồng cũng chẳng vui sướng gì hơn. Cứ nghĩ đến là nước mắt em lại chảy.

    Mấy hôm nay em cảm nhận rõ khoảng cách giữa 2 vợ chồng, càng cảm nhận thấy vai trò to lớn của con cái, cái khát khao làm mẹ trong em lớn vô cùng, em biết anh cũng thế. Em sợ, mơ hồ, không rõ. Em cảm nhận thấy rõ ràng sự thất vọng, chán nản trong từng lời nói của chồng. Nhưng chồng ơi, cho dù có vì lý do gì đi nữa mà con chưa về với mình thì đó là điều mà em cũng không hề muốn.

    Dù là mong muốn lắm nhưng em cũng không biết phải làm sao để hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Những lời nói của chồng như kim đâm vào lòng em, thái độ của chồng làm em thấy buồn vô hạn. Mấy hôm nay em đã khóc rất nhiều, mọi thứ trong cuộc sống làm em cảm thấy mệt mỏi và bế tắc.

    Sức chịu đựng của em kém thật. Em biết chồng cũng áp lực, nhưng chồng có biết em còn buồn, còn áp lực gấp nhiều lần không? Biết chồng không khéo, nhưng cảm nhận thái độ của chồng, nghe những lời chồng nói em chỉ muốn rời xa chồng thật nhanh, để ai đó đến thay thế em, mang đến cho chồng những thứ chồng muốn. Nghĩ đến đây mà em đau lòng quá.

    Lướt một vòng trên facebook, người người khoe ảnh con, nhà nhà khoe ảnh bầu, đi qua các cửa hàng quần áo bầu, em cũng muốn ào vào thử và chọn cho mình vài bộ. Em từng tưởng tượng mình mặc váy bầu sẽ như thế nào, em thèm cái cảm giác đó lắm chồng ạ!

    Trời không cho không ai cái gì, nhưng sao trời thử thách vợ chồng mình lâu quá vậy? Cuộc sống thật là ngột ngạt, muốn bứt khỏi mọi sự lo âu, muốn vô tư như những người khác. Những lúc thế này em chỉ muốn được chồng hiểu và an ủi, nhưng dường như những thứ đó với chồng thực sự là xa xỉ!.

    Em thấy mệt mỏi vô cùng chồng ạ, buồn chán nữa. Chắc đến giai đoạn tâm trạng em "go down" rồi, nhưng em không thể hiện cho chồng biết đâu, vì em biết chồng cũng không hiểu, không quan tâm. Thôi thì tự mình tìm cách làm mới lại vậy, vì thời gian này em biết chồng cũng buồn chán trong người, và chắc là chồng cũng không muốn chia sẻ với em.

    Mặc kệ đi chồng nhé, đến đâu thì đến. Giá như vợ chồng mình có thể vô tâm, vô tư được. Ngủ thôi, ngủ để không phải suy nghĩ, không phải lo lắng. Chồng ơi, ngày mai ngủ dậy, chồng đừng hỏi em câu hỏi mọi ngày nữa nhé, em sợ phải trả lời chồng câu đó lắm. Xin lỗi vì em chưa thể mang đến thứ chồng mong muốn. Yêu và thương chồng nhiều.
     
  20. mecachuabeo

    mecachuabeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    205
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn


    chia sẻ với bạn.....................
     

Chia sẻ trang này