Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệnh?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi conyeulacuame, 2/1/2013.

  1. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là thế này các mẹ ạ :( Lần trước em có kể chồng em tự nhiên bị rụng tóc và kể cho các mẹ, giờ đã đưa chồng đi khám và phát hiện ra là anh ý bị rụng tóc do nguyên nhân chính là stress và căng thẳng trong công việc, bác sĩ có khuyên gia đình em nên đi du lịch chữa bệnh, nhưng em đang đắn đo vì thưởng tết thì ít, bọn em công nhân viên chức, kinh tế thì khó khăn, chồng bảo ko cho đi du lịch chữa bệnh thì làm sao mà hết đước stress, làm việc cả năm mới có một khoảng thời gian 2 vợ chồng thư giãn và nghỉ ngơi kèm chữa bệnh.
    Mà từ hồi ông í bị rụng tóc đi xuống sắc lắm, bọn em cũng chả thường xuyên "yêu" như trước, cũng thấy cần xả hơi.
    Xong lại hôm rồi, cô em chồng em có đứa con gái cũng 20 rồi, lúc sinh ra thì do mẹ nó bị ốm nên nó sinh ra ko được bình thường, gọi là đầu óc ko được tốt như những đứa trẻ khác, giờ đến tuổi rồi mà ở quê lấy chồng cho ko được, bình thường nó cũng hay đi chợ bán ít rau cỏ, giờ chồng em xin được cho nó việc đi đóng gói đường cho công ty của bạn chồng em, việc đơn giản thì một người chậm phát triển như nó cũng dễ làm được, nhưng mà từ quê lên lại ko thuê chung được nhà với công nhân nào cho nó ở cùng, thế là a nhà e nhất quyết đưa nó vào ở một thời gian, Thật thì mình là bác dâu, ko cưu mang cháu sao được, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận các mẹ ạ, em cũng stress theo chồng rồi đây, nhà cửa loạn lên vì nó ấy, nó ngu ngơ, ko biết đâu với đâu, cũng ngoan giúp bác nấu cơm, nhưng đụng đâu hỏng đấy, lại quen thói ở quê ở bẩn, quần áo thì ko chịu thay, đi làm về bẩn thì vứt vào một chậu đầy, cả quần nhỏ cũng ko giặt, cứ tơ hơ ra, mà con trai em thì 17 rồi chứ bé bỏng gì.Rồi chuyện dạy nó cũng khó, vì nó chậm hiểu, e ko quát được, ko dám dạy như dạy con, sợ chồng em khó tính. Khổ tâm lắm, chắc phải đến tết nó về quê em mới thư thả, xong rồi chả biết ra tết có lên ở nữa không. nhưng mà đến lúc đấy thì cũng phát điên lên rồi, có nói qua với chồng là em cũng stress vì cái nhà này, thì chồng bảo thế thì 2 vợ chồng đi du lịch đi. Nhưng vấn đề đầu tiên vẫn là tiền đâu các mẹ ạ :((( có mẹ nào có gợi ý cho em với, xem nên đi đâu, hay là đi như thế nào để giải quyết triệt để căn bệnh quái gở này ko ạ.

    UPDATE 8/1: 2 vợ chồng quyết định sẽ đi nghỉ dưỡng ở Hà Tĩnh, có bà cô họ bên ngoại ở đó, nhưng em là dâu cả, ko biết mẹ chồng em có nói năng gì ko nữa, 2 con chưa biết gửi về đâu, cô cháu thì nghỉ tết muộn, mà chắc cũng lại lên làm sớm hơn công chức như mình. MỌi thứ thật rối rắm........e đi cũng ko yên cả nhà ạ......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi conyeulacuame
    Đang tải...


  2. link.mieu

    link.mieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    cháu chị đã 20, bị chậm phát triển ạ :( khổ quá, thế sao chị ko bàn với chồng về vấn đề này để tìm cách giải quyết :( em thấy những trường hợp như này có lẽ nên hỏi cách mẹ em ấy dạy dỗ, để bảo ban em ấy. vẫn đi làm được chắc là ko phải bị quá nặng đúng ko? em nghĩ là nếu bảo ban từ từ thì dù chậm hiể, em ấy vẫn tiếp thu được. chỉ có điều là chị sẽ vô cùng mệt mỏi hơn thôi,
    Còn vấn đề đi du lịch thì em thấy được đấy ạ, sao chị ko làm một chuyến đi du lịch riêng 2 vợ chồng, lôi ít tiền tiết kiệm ra chẳng hạn, đời người là mấy, chồng chị đã muốn đi thì cũng nên đi để giải tỏa chứ ạ. tiếc là đợt tết dương qua rồi, thế mà 2 anh chị ko đi cùng nhau luôn
     
    conyeulacuame thích bài này.
  3. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Hix mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không biết làm sao mà tự thoát đc. Đi du lịch về mà tiền hết thì chị càng khổ hơn vì chị nắm chi tiêu trong nhà mà. Nhưng mà nên đi du lịch hãy chọn địa điểm du lịch vui vẻ thoải mái chi phí tiết kiệm hơn là đc chị ah, đừng ở nhà loanh quanh giải quyết vấn đề cũng ko khá hơn đc đâu ạ
     
    conyeulacuame thích bài này.
  4. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    vấn đề là chồng chị khó tính lắm, nhắc chuyện cháu thế này thế kia là nhặng xị lên, anh í cứ nghĩ là chị phải biết đường dạy cháu, ai bảo chị là giáo viên, mệt lắm em ạ
     
  5. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    em ơi, thế e có biết chỗ đi du lịch nào tốt mà rẻ ko, chị nghiên cứu du lịch chữa bệnh trên mạng thì toàn thấy người ta khuyên đi singapor với đi thái lan, du lịch nước ngoài thì vợ chồng chị cũng ko phải là ko thể đủ điều kiện, nhưng đợt này mà đi thì khó khăn quá :( em biết chỗ nào đi trong nước rẻ hơn mà tốt ko? chỉ chị với
     
  6. picasa

    picasa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Không nhất thiết phải là đi du lịch đâu em ạ. Cứ nghĩ thế không khéo rồi em cũng sẽ lại rụng tóc...:D
    Em chỉ cần tìm một vùng quê nào đó có khung cảnh thoáng đãng, rộng rãi và bình yên một chút, liên hệ trước để chọn và tùy tình hình công việc, tài chính, thời gian để đến đó. Có thể dạng như đặt vấn đề với một nhà dân, cho mình sống cùng hoặc gần đó, ngày ngày có thể để chồng cũng tham gia một số hoạt động thường ngày nhẹ nhàng của họ (trông rừng, ươm cây, tỉa cây, săn bắt đơn giản, đặt bẫy,hái lá....)
    Tìm đến những nơi có mức sống còn thấp, ở nơi như thế, em sẽ thấy sức ép về kinh tế bớt đi nhiều; nhịp sống chậm lại, khung cảnh khoáng đạt sẽ làm cho chồng em thư giãn . Liên quan đến trí não không thể vội được, nếu chọn cách du lịch nước ngoài hoặc nơi đắt đỏ quá sẽ lại phản tác dụng vì nó quá căng thẳng khi phải để ý đến tiền hàng ngày, cảnh giác bị chặt chém, bắt nạt...sẽ làm cả nhà rụng tóc luôn:rolleyes:
    Rất trân trọng những nỗ lực và lòng bao dung của em đối với người thân, mong em cố gắng. Nếu thấy khó tìm chỗ, nhắn tin cho anh, anh biết nhiều chỗ có thể tư vấn được cho em. Quê nội anh ở miền núi, vợ chồng anh hay đi du lịch bụi ở một số nơi rồi nên có thể giới thiệu để em cân nhắc.
     
    conyeulacuame thích bài này.
  7. Mẹ Chuối Nguyên

    Mẹ Chuối Nguyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Em nghĩ đi Mộc Châu được đấy chị. Thoáng đãng và thư giãn. Còn cháu chồng thì khó nhỉ. Haiz. Em cũng ko biết khuyên chị thế nào nữa
     
    conyeulacuame thích bài này.
  8. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    e thấy vấn đề nhà chị là phải tìm ngay 1 chỗ trọ cho cô cháu gái kia đã a, để không khí gd trở lại như bình thường đã, còn vc chị mùa này chắc nên vào miền nam, du lịch Nha trang , Vũng tàu gì đó, chứ đi lên vùng cao đợt này lạnh lắm
     
    conyeulacuame thích bài này.
  9. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    em cảm ơn bác vì đã quan tâm, thật lòng thì em vẫn còn băn khoăn là có nên đi hay ko, vì đi như thế đồng nghĩa là phải đi dài ngày, mà công việc thì ko thực sự cho phép, chồng em đi làm theo công trình, đi làm xa, chắc đợt về được nghỉ dài cũng là vào dịp sát tết âm,mà tết âm đi du lịch như thế thì tết nhất ko biết lo thế nào ? em băn khoăn lắm, mà đi đến những vùng quê yên bình thế, công nhận là thích thật, nhưng lại bất tiện khoản ngủ nghỉ, giống kiểu về quê nội quê ngoại ở xa, chồng em quen sống kiểu thành phố rồi. ko biết ông ý có chịu ko?
     
  10. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Cảm ơn Mẹ chuối nguyên, thật ra đợt nghỉ tết dương năm ngoái nhà mình có đi cả nhà lên mộc châu một chuyến rồi, đi ghép với chỗ làm của mình, công nhận lên đấy không khí rất thích, nhưng mùa này lạnh quá...với cả đi rồi, cảm thấy cái ăn cái uống nó ko được thoải mái, mà nghri dài ngày ở mộc châu có vẻ ko thích hợp, hì, mình có nghĩ đến mấy tỉnh phía trong cho không khí ôn hòa hơn mẹ nó ạ
     
  11. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Chị cũng nghĩ giống em. hì, đúng là nghỉ vùng cao mùa này quá lạnh. cơ mà thực ra là nhà cũng muốn tìm một chỗ mà có bệnh viện tốt, tiện thể đi khám lại luôn xem sức khỏe chồng chị và chị có bình thường ko? thật ra anh í còn có chút bệnh liên quan đến gan , cũng lo lắng, sợ bị ung thư....:( mệt thật ấy
    còn cháu chị thì mùa này căn bản là hết mùa tìm nhà trọ, mà nó lại ngu ngơ, cho ở một mình ko được, ở chung với người ta thì lại phải chọn người tốt tốt một chút, sợ nó ko quen, bị bắt nạt...Chả hiểu sao, giờ mình cứ suốt ngày đắn đo với sợ hãi , kiểu dạng hoang mang hơn hồi trước rất nhiều,ko làm sao mà thấy thoải mái được các mẹ ạ
     
  12. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Re: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Em nghĩ chị đi ĐN hay Nha Trang đi cho thư thái ạ, đi 4-5 ngày thôi chắc chi phí cũng ok, ăn uống thì khỏi lo, rất nhiều món, cũng không bị lạnh, khí hậu thích.
     
    conyeulacuame thích bài này.
  13. picasa

    picasa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Cốt lõi của vấn đề là giúp chồng em thật sự thư giãn, giảm bớt căng thẳng. Có thể không cần đi, nhưng phải bằng nhiều cách để làm cho chồng em không phải chịu áp lực về công việc, kinh tế, trách nhiệm gia đình...
    Đôi khi chính cô em gái ở gần cũng sẽ khiến chồng em chịu áp lực (chán nản, bi quan với tương lai, cảm thấy cần có trách nhiệm với em, liên hệ với bệnh tật của bản thân...), như thế cũng nguy mất. Nên nếu được, tìm chỗ cho cô em trước đã. Em không thể ôm cô em mãi được, sẽ có một ngày phải rời xa nó, trao nó cho người khác. Chi bằng ta chủ động chọn lựa trước để có thể cho nó làm quen dần, cho chồng bạn yên tâm hơn - giảm sức ép về mặt tâm lí.
    Còn nếu đi, em đừng nghĩ chỉ đi vài ngày là hết stress. Thời gian để phục hồi cho một tổn thương (stress là một dạng tổn thương về tâm tí, tinh thần...) tính bằng tháng, thậm chi hàng năm. Nên không phải là đi mà là tạm thay đổi môi trường (Cũng như loài chim bay về phương nam tránh rét).
    Vì vậy, việc này không thể vội mà cần được cân nhắc kĩ lưỡng.
    Còn vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, có nhiều nơi điều kiện sinh hoạt cũng không kém lắm đâu, bạn đừng lo. Có phải Robinxon bị đi đày đâu :D
    Bệnh gan có thể cứ theo dõi, đến nơi thanh nhàn, không khí trong lành sẽ giúp cải thiện tình hình.
    Việc thay đổi môi trường, cần khéo léo để chồng tìm thấy hứng thú ở nơi mới chứ không phải là cưỡng chế, đồng thời cho ông xã biết rằng dù ông xã có đi đâu đó một thời gian - mọi việc vẫn ổn--> thì ông xã sẽ tình nguyện đi.
    Tóm lại, không phải đi đâu là tuyệt vời nhất, nhưng nếu thấy tình hình xấu đi, thì nhất định nên làm. Tình trạng hiện nay còn khắc phục được, sợ là sau này khó khăn hơn nhiều mà chẳng cải thiện được bao nhiêu.
    Vài lời chia sẻ với bạn, mong bạn tiếp tục cố gắng và tham khảo thêm. Chúc bạn hạnh phúc !
     
    conyeulacuame thích bài này.
  14. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    cảm ơn bác, thật lòng, em cũng mơ ước là mình nghỉ hưu luôn từ bây giờ chứ ko phải hơn chục năm nữa :( cả 2 vợ chồng được về quê mua một mảnh đất rồi trồng rau nuôi gà, thích làm gì thì làm, tự do tự tại, nhưng mà sự thật nó ko như thế, việc đi nghỉ dưỡng dài ngày như bác nói với vợ chồng em quả thực là vấn đề, lo được đến lúc dấy khéo em cũng bệnh mà rụng hêt cả tóc rồi như bác nói :rolleyes: :D nói vậy, nhưng em cũng sẽ suy nghĩ, xem nên tận dụng thời gian và tiền bạc như thế nào. Và nghĩ qua cũng có thể thấy, việc mà người ta vẫn hay bảo đi du lịch thường xuyên để tránh stress , hay là đến lúc stress rồi đi du lịch, chả đúng mấy, bởi vì để lo được đi du lịch thế nào đã đau đầu lắm rồi, mà như thế chả bao giờ chữa bệnh được tận gốc, đi nghỉ dưỡng kiểu này, ko biết hiệu quả có lâu dài ko? em chỉ sợ, chữa xong, trở về với môi trường cũ, lại tái phát, dường như căn bệnh này chả thể nào chữa được tận gốc ấy
     
  15. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữ

    cảm ơn em nhé, chị đang suy nghĩ giống như bác picasa nói, nghiêng về hướng đó hơn, có lẽ với hình thức vợ chồng bọn chị thì đi du lịch kiểu đấy khó, nhưng bọn em mà còn trẻ, nếu công việc và gia đình chưa ràng buộc, có khi đi du lịch chơi kiểu đó lại rất tốt đấy, mong là ko ai bị stress để phải đi du lịch, mà là tinh thần thoải mái để mà du lịch cho sướng :))
     
  16. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    Ah, với cả vấn đề cháu em bác Picasa ạ, em cũng biết là nên tách ra, nên em sẽ liên hệ với bạn bè xem thế nào, để xem có nhà ai có nhà cho thuê ko thì em thử, có điều chắc cũng mất quá trình bác ạ...nan giải hơn là nói nhiều lắm ấy ạ
     
  17. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    EM nghĩ tìm chỗ trọ cho cháu gái không ổn đâu ah.
    Vì cô bé cũng 20 rồi, lỡ mà có gì không hay xảy ra.
    với lại chắc gì nhà chồng chị đồng ý,
    lại mất đoàn kết.
    Nếu mẹ của cô ấy còn khỏe thì tốt nhất để cô bé về cạnh mẹ., làm viẹc gia đìn hàng ngày phụ mẹ có khi còn tốt hơn ấy.
     
  18. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    em thấy đi huế cũng đc ạ, cuộc sống trong đó em thấy yên ả lắm ý, chứ mùa này đi sapa, hay mộc châu rét quá cũng ngại
    còn vấn đề cháu chị thì chắc phải giải quyết từ từ thui
     
  19. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    hic đấy, chính là cái lỡ ko hay đó đấy mẹ nó ạ, đúng là mẹ nó hiểu cho chị, hôm nọ chồng chị còn lôi về một đống bạn, rồi bắt chị làm nhậu cho ăn, con bé chường mặt ra mà ai cũng khen là xinh gái, kiểu xinh xắn của tuổi đôi mươi thì các mẹ biết rồi đấy, ko thể ko lo được, nhỡ mà nó ra ngoài bị lừa thì cả đời chị ân hận :(
    Mà nhắc đến chuyện nhậu lại lo, ông nhà chị giờ cứ hay đi ăn nhậu, bảo là đi uống với bạn bè thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn, cuối tuần về nhà là lại đi ít nhất 1 bữa, chả biết có giảm được tí stress nào, mà tóc vẫn rụng đều ra, xấu xí lắm. Chị thì chỉ lo bia r*** hại thêm cái gan đã ko ra gì của ông ấy thôi, mà gàn chả được. chẹp, nào người ta có chịu hiểu cho là bia r*** nhậu nhẹt thì tốt gì cơ chứ
     
  20. conyeulacuame

    conyeulacuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp em gấp về vấn đề chăm sóc cháu chồng bị ngớ ngẩn và có nên đi lịch chữa bệ

    thank em nhé, Huế quả thực cũng là lựa chọn ko tồi , nhưng ở đó chị lại ko có ai quen thân, có lẽ đi chắc lại phải đi tour, mà thế thì thành du lịch tham quan chứ ko phải chữa bệnh mất rồi :D
     

Chia sẻ trang này