Tina ơi, tina à, cancel xuất của Thu nhé (mơi đi bận đi đám cưới rồi, bữa giờ tưởng CN, mới mở thiệp coi thì ra là mời T7, xém nữa đi lộn ngày rồi)
chị thấy em cũng bạo lực lắm đó... hôm qua chị ,papa ,tina đi ăn bún riêu cũng 8888 được vài câu...em có biết chỗ nào bán bún riêu ngon kg!?còn canh bún thì ở mẹ tôi cmt8 ăn được lắm.
hehehe...........như vậy chỉ mới bạo lực vừa vừa thôi đó Em cũng mới biết ăn thịt cầy gần đây thôi vì ox em dụ quá nên ăn thử......ngon ngon ngon, nhưng chỉ dám ăn sườn nướng thôi. Chị yêu tâm, đường Lý Thường Kiệt giờ đó ko kẹt xe đâu.
Chị ở nhà 88888888 nhưng mà còn kinh doanh buôn bán mừ. Thế có khác gì đi làm đâu chị. ^^ Em đi làm về cũng thế k bao h ol được ngay vì bibong nghịch lắm, phải đợi bibong ngủ em mới làm j đc thì làm.
hehehehe, em thì chưa bao h ăn chay, hôm trước đi chơi chị Tina bảo có hàng ăn chay ngon lắm hum nào đi ăn. Em cũng muốn ăn thử. Chị k ăn hay k biêt ăn thịt trâu cầy. Em cũng k ăn thịt trâu, nó là đồng loại của em mờ, hehehehe
cái vụ buôn bán này cũng do nhu cầu 888 mà ra...xã chị thấy ship hàng ,bày hàng trong nhà ổng la làng... chị nói ''mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui''mà niềm vui này vô hại ông kg cho t chọn cái khác à!hi...hi..đấu hàng ngay ...
kg phải đâu ..thịt trâu em có ăn cũng kg biết được trừ khi em có thờ ông bao công trong nhà!nhưng vừa lúc chị nhắn cho em thì có 1 tin nhắn mebetrau nhắn nên chị nhắn nhầm trâu í mà!
Úi, em làm j đâu mà chị bảo em là bạo lực nhờ??? hihihi. hôm qua đi ăn bún riêu xa quá nên em k đi đc chứ em giống y chị Tina cái j cũng ăn được hết. hehehehe. Trời ơi, chị hỏi đúng người không biết đường rùi, hehehehehe. Em có biết đường hay hàng quán j đâu, em mới vào đây mà, xí hổ quá đi.
thế à! mới vào mà lanh quá...chị thấy e bạo lực vì em chỉ cho mấy chị trong nhà cách khủng bố xếp ý! chị thích ăn tất cả các loại bún...từ từ em sẽ biết ...vì có tâm hồn ăn uống mừ!
hehehehe. Em nhiều lúc cũng máu kinh doanh nổi lên đấy nhưng bị ax em vùi dập ngay lập tức. Mà công nhận làm việc công ty với 88888888 còn chưa xong chẳng hiểu làm Kinh doanh kiểu j. hehehehe. Mà c nói lại ax c hay thật đấy, phải học tập thui. \\/\\/\\/
trời! lại còn có vụ nhắn nhầm nữa hả chị. Chi vui tính ghê. . Mà thịt trâu với thịt bò giống nhau lắm hả chị??? Em tưởng màu nó khác nhau mà, làm sao mà ăn lại k biết được nhờ?
ổng cũng dể tính...e biết chung cư kg? chị ở chung cư thấy buồn vì chị chẳng giao du với ai hết...nhưng kệ vì hồi xưa chị cũng bay nhảy lắm rồi bây giờ an phận...hi,.hi mấy nhỏ bạn cũ gặp chị nói kg ngờ bà cù lần quá rồi.... có đứa ham chơi qua chẳng thèm lấy chồng...có con bế bồng cho vui hí!
em thích nghi với sự thay đổi môi trường nhanh lắm, vứt em ở đâu em cũng có thể sống được hết nhưng miễn là những nơi đông đúc vui vẻ 1 tí, hehehehe. Ham vui mừ. Hình như chị lại nhầm lần 2, em có nói cách khủng bố sếp đâu nhờ??? hay là em quên rùi???
chị kg rành ..nhưng cơ bản là giống nhau 9,10 ấy...có người kị trâu thì họ xem rành ..ví dụ thử bằng giấy..để cục thịt vào giấy nếu bị dính vào là trâu hay bò chị kg nhớ nữa...mà kg bị dính vào giấy là bò hay trâu chị cũng quên rùi..
Chung cư là sao chị??? nhà chung cư đúng k??? em biết mà. ở chung cư nhà nào biết nhà đấy thôi đúng hông c? Chị giống em, ngày xưa em ham chơi lắm. Ở ngoài Hn ngóc ngách nào hay trò gì là e cũng biết hết. Cũng chính vì thế mà lây chồng rồi mới an phận đó chị. Ở ngoài HN mọi người hay nói câu " trẻ k chơi già đổ đốn". hí hí, trẻ mình chơi rồi nên già mình an phận là đúng roài chị ạ.
trời...mấy hôm tường huy bị cái con..(phần con hơn phần người ấy) hăm dọa ,rồi ai nữa,..làm sao nhớ nổi đại khái...túm lại em và tiana tuy nhỏ nhưng mà có võ...đấy!
K rành còn đỡ chị ui. em còn chẳng biết j í. Em nói là k ăn thịt trâu thôi, thật ra nếu m biết thì m k ăn, còn nếu k biết mà lỡ cho vào mồm hết rồi thì cũng k thấy húi hận, hehehehehe. :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
chị thích đi chơi ...ham chơi..hồi xưa đi học về quăng cái cặp là đi chơi ta bà 1 chút rồi về nhà...bị ba chị khó tính nên dí dữ lắm..ba chị mà còn ở với mẹ chị bảo đảm giờ này chị chưa lấy chồng...