có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chongchongtre, 23/11/2012.

  1. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    mc- nd ở với nhau dù là khôn khéo kiểu gì cũng có va chạm. chẳng thể nào mà như mẹ con ruột dc đâu. các mẹ sau này cũng thế. mẹ con đẻ thì dù sao yêu thương lẫn tức giận nó tự nhiên, chứ với mc còn cả 1 khoảng cách lớn mà dù cố gắng cũng ko vượt qua dc đâu ạ. với cả mc hay có kiểu ko bằng lòng con dâu cái gì thì cứ hay đi nói xấu sau lưng, còn mẹ đẻ mình thì nói ngay trước mặt mình. mc dù có bảo thương mình như con gái thì thực tế cũng ko như được, mà mẹ các mẹ có con dâu thì cũng thế thôi mà. nhưng em nghĩ đó là lẽ thường tình thôi.
     
    Đang tải...


  2. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,956
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    mình cũng chưa cãi đâu, vẫn đang nín nhịn, vì chồng thui chứ nếu ko thì...chung quy lại nếu quá đáng quá thì cũng cho bùng luôn các mẹ ạ
     
  3. ducasi

    ducasi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Em nghĩ là cãi hay không không quan trọng - chỉ cần mình giữ trong lòng tâm lý thảo luận để tìm ra cách tốt nhất thôi ạ :D. Và không quên chia sẻ với chồng nữa.
     
  4. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    có em đây các mẹ. em cãi vài lần và rút ra KN là thà ngậm bồ hòn làm ngọt, cắn răng lúc định cãi. treo chữ nhẫn trên đầu ko thì rách việc lắm.
    và kết quả là mc em đi đâu cũng nói: con dâu tôi ngoan lắm, ko bao h cãi tôi 1 câu . hic ko biết là nên khóc hay cười nữa.
     
  5. bibimum

    bibimum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Ngày trước mình cũng bất đồng với mẹ chồng lắm, vì bà coi mình chả ra cái gì cả, còn con trai bà trong mắt bà là thánh, tướng... rồi nói xấu linh tinh, nhưng chưa bao giờ mình cãi bà, tức quá nói ra cho chồng biết là đấy, mẹ nói em thế đấy, nhưng anh làm chứng cho em là ko phải thế nhé... lắm khi chồng mình tức bà quá mình hạ hỏa cho chồng,nói ko đc cãi mẹ, ko nên nói nặng lời với người sinh ra mình, tính mình rất ghê, chồng suốt ngày nói đanh đá, bà la sát nhưng ko hiểu sao mình tức mẹ chồng mấy cũng ko kiểu cãi tay đôi đc
     
  6. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,548
    Đã được thích:
    987
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    e có cãi đây.cãi ác là đằng khác chứ.ko phải hỗn mà là bức xúc ko thể nhịn đc.
    con e có chưa đầy 1 tháng tuổi.đói khóc bà cứ cho cái tay làm ruộng đen xì toàn đất vào mồm cháu.e phải lên tiếng ngay chứ ko theo kiểu cổ hủ ấy đc hại con mình.
    nhìu lúc thấy bà cũng lên tiếng"nói mẹ mày còn cứ gân" e bỏ ngoài tai cho xong.
     
  7. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Có mình nè!mẹ chồng bênh chị chồng..mình dặn lòng không nói chuyện gì đến chị chồng nữa,thế là
    Mc gọi điện nói mình ,nhân lúc chị 3 mày bệnh,.mày gọi điện hỏi thăm để làm huề,,,mình nhất định không
    gọi điện vì mình xét thấy mình chả có làm điều gì sai,làm chị chồng thôi ,hơn mình có vài tuổi mà
    tỏ vẻ bề trên.,..hãi.
     
  8. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Đa số các bà mc,chị chồng đều xem con ,em mình là thánh ,tướng,mình lấy được con,em họ
    phúc đức 3 đời nhà mình hay sao ấy...ban đầu mình cũng nhịn,xong rồi ngẫm nghĩ lại...nếu nhịn được
    suốt đời thì nhịn ,và cuối cùng không nhịn.
     
  9. me-ori

    me-ori Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mới về làm dâu thỉ chắc chắn là không ai dám cãi rùi . Nhưng về lâu dần thì khác àh . Chuyện cãi nhau mẹ chồng nàng dâu là muôn thuở mà . Với muôn vàng lý do .
     
  10. TrangHan2011

    TrangHan2011 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    1,561
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    em đang bức xúc chuyện nhà chồng đây các mẹ ơi, chẳng là BMC và chồng em có chuyện mâu thuẫn với nhau nhưng lúc anh y có nhà thì chẳng nói, đến khi anh ý ko có nhà thì lại lôi ra để nói em, mà em chẳng liên quan tới chuyện này BMC em nói em cứ như kiểu em xui anh ý lám thế ý chứ, bức xúc quá suốt từ hôm qua đến giờ nói đi nói lại biết bao nhiêu lần
     
    chongchongtre thích bài này.
  11. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,956
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Khác máu tanh lòng, mình ko ở cũng BMC nhưng mà ông bà lên đây chữa bệnh 2 tháng thì cũng bao nhiu chuyện linh tinh phát sinh rùi. tốt nhất là giả câm, giả điếc


     
  12. beheoporrin

    beheoporrin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Buối sáng cuối tuần vui vẻ nha mọi người, (u);),Buôn bán đắt hàng
     
    chongchongtre thích bài này.
  13. hoaithuvp

    hoaithuvp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/1/2013
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    mẹ chồng em thì cũng dễ tính với con dâu mà.
     
    chongchongtre thích bài này.
  14. Sushi-cute

    Sushi-cute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Cãi nhau tai đôi thì ko nhưng nói mát mẻ thì có ạ.hôm rồi bà nội mua đc cho cháu cái áo phao,lúc cháu đi học về thế
    À cởi phắt cái áo khoác cháu đang mặc ra vứt bẹp cái xuống đất rồi bảo " áo bà mới mua nhẹ ko,ấm ko,chứ cái loại áo này dày mà nặng,vứt đi". Em thấy vậy chỉ cười bảo" áo này năm ngoái mẹ mua cho cháu mà,bảo là hàng shop,xịn lắm mà,hóa ra ko phải ạ??thế để mai con mang cho chị bán rau ở bên đg vậy,cháu toàn mặc đồ bà mua thôi mà" . Xong mặt MC em ngắn tũn luôn,ko nói đc câu nào.lúc đấy sao thấy hả hê thế.:))
     
  15. cha_cua_be

    cha_cua_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mẹ mình với vk mình hầu như ko có xung đột , chắc do tính của 2 người cũng thoáng giống nhau ko bị tranh chấp như mình nghĩ ^^ !
     
  16. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình mới đầu còn nhịn, về sau thì cãi lại, vì bà hay văng tục chửi bậy, rùi thì động tí là săm soi, là nói, để ý từng tí một, nhà mình trả tiền thuê, vậy mà mình gội đầu rửa mặt bà còn tính xem hết mấy chậu nước, rùi thì kể xấu mình với hàng xóm, nói chung là chán ngán lắm. Ngày mình đẻ xong 1 tháng thì về ngoại, bà xuống đó bảo là nghe người ta bảo đêm thằng bé khóc lắm, sợ ở đây có bác nào quở nó, hay cho nó về, trong khi nhà mình trước đó là có đứa con của anh trai chào đời được 1 ngày thì mất chứ. Mình sôi lên và nói luôn, sau đó gọi cho chồng bảo anh về mà nói mẹ anh đi, đừng có xúc phạm nhà người khác thế. Sau vụ đó thì bà í bị cả nhà chửi vì tội nói dại, nhưng mà có rút kinh nghiệm được đâu, mẹ chồng gì mà cứ muốn phá vỡ hạnh phúc của con trai mình
     
  17. Shiroi Kuma

    Shiroi Kuma Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Đọc mà thấy thương các chị làm dâu quá. Sao mình ở tốt thế mà đời cứ làm tội hoài vậy nè.
     
  18. Quyt_Do

    Quyt_Do Banned

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Nịnh mẹ chồng thì cũng dễ thôi mà, mấy nay em đang dọn nhà, sẵn sang nhà mẹ chồng dọn luôn, thấy hàng điện gia dụng cũ em rũ mẹ chồng ra HomeOne đổi thành đồ mới, bà thích lắm, tận dụng được đồ cũ mà mẹ chồng cũng yêu quý mình hơn ý
     
    chongchongtre thích bài này.
  19. butterflythu

    butterflythu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,189
    Đã được thích:
    451
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Mình lấy chồng được 8y, ko ở chung với nhà chồng, mẹ chồng mình mất được 2y mất sớm mới ngoài 50y thui, Trước kia mc mình cũng chẳng ưa gì mình do mình không nghe lời bà, ko làm như ý bà, vợ chồng mình thích sống tự chủ không phụ thuộc, ko chi phối theo yêu cầu mc, bà nói hợp lý thì mình nghe theo nếu không thì thôi, bà có chửi mắng xúc phạm mình dù rất tức nhưng cũng ráng kìm nén ko trả lời hỗn hào cãi lại, khi bà bệnh nặng mặc dù mình mình ko thương yêu nhiều nhưng vì nghĩa mình cũng túc tực chăm sóc tận tình đến khi bà qua đời. Giờ nhìn lại mình nghĩ cũng may là trước kia mình kiềm chế cư xử với Mc không hỗn hào, vô lễ, nếu ko mang tiếng ko tốt với gia đình bên chồng và với chồng.
    Nên mình nghĩ đối với mc người già thường suy nghĩ nhiều lúc khắc khe,mình trẻ cuộc sống mình còn dài, nên phải rộng lượng, cái nào hay thì nghe còn ko thì cứ khéo lãng đi cho xong ko nên mâu thuẩn:p
     
    nguaconyeudoi thích bài này.
  20. giothu5-hanhphuc

    giothu5-hanhphuc Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    7,129
    Đã được thích:
    2,054
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có ai cãi mẹ chồng chưa? nếu có lý do vì sao??? chia sẻ nhé!!!

    Nhà em thì ko có chuyện cãi tay đôi vì em ko thích cãi nhau. Dù sao, đó cũng là mẹ của chồng mình mà. Tức thì cũng cố mà nhịn thôi. Nhưng mà ấm ức thì có đấy. Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, bà bảo: " Cậu- em trai MC, điện thoại về bảo: sao nó _ chồng em ý, lại lấy con bé ý, vừa đen vừa xấu"- Chồng em, quắc mắt lườm MC nhưng bà vẫn nói thêm vài câu nữa. Em hơi " ngố" lên quay sang chồng bảo " Ơ, chồng dắt ai lên giới thiệu với cậu đấy, đen với xấu thì chắc ko phải vợ rùi"- chồng mình cười bảo " ừ, em khác" keke. Đây là lần đầu tiên trong đời có người bảo da em đen đấy. Chồng em sau đó cứ hỏi : Vợ có giận mẹ ko? Chẳng hiểu sao mẹ lại nói thế nhỉ?. ...Rồi có lần , 2 vc xích mích, chồng sang " cáo" MC. vậy là MC sang bảo: " Con đòi hỏi nhiều quá, phụ nữ là phải làm việc nhà," nâng khăn sửa túi" cho chồng, đàn ông ngừoi ta lo chuyện "lớn"- .....Phụ nữa cầm tiền của chồng là gia đình ko hạnh phúc..." Rồi bà chốt lại " Mẹ thấy con học cao nhưng con nói thế mẹ ko hiểu con học hành kiểu gì"- đến đây thì đúng là em ko nhịn nổi nữa rùi. Em bảo : " mẹ ạ,mẹ có thể ko thích con vì mẹ ko dc chọn con dâu theo ý mẹ, còn con con chưa làm gì ko phải với gia đình mình, con luôn tôn trọn mẹ vì vậy mẹ nên tôn trọng con. Mẹ nói thế làm con buồn đấy! " Lúc đó ức quá, em đã khóc. .. NGày đó, em đã về kể chuyện này cho bố mẹ em nghe, bố em thậm chí còn bắt em bỏ chồng vì quá bức xúc.
     
    chongchongtre thích bài này.

Chia sẻ trang này