hehehehe. Cái thằng điên hăm dọa Tường huy thì em nhớ. Thằng đấy bị điên thật đấy chị nhỉ?. Dù sao em thấy chị Tường Huy vẫn hiền lành ( mặc dù mặt thì k thấy thế ). Em với Tina có võ mồm á??? hay võ chạy??? hehehehe. Em cũng nóng tính lắm nên khi nghe những chuyện như thế là thấy hơi bị bức xúc.
Em cũng thích đi chơi, ham chơi lắm. Hồi chưa sanh bibong k có tối nào em ở nhà hết. Hum nay lượn chỗ này, mai lượn chỗ kia. Mà chồng em cũng thích đi chơi cùng em lắm nên chẳng ý kiến j. hehehe. Em hiểu lý do tại sao chị lấy chồng sớm rồi, hehehehhe. ( k biết có hiểu đúng nghĩa k nữa ) )
Hum nay cả nhà đi đâu hết mà chị em mình bao sân thế này nhờ??? Tí nữa cho cả nhà đọc lại toàn thấy trâu với bò với cầy. hehhehhe
chưa có con tư do lắm em à!chị cũng kg cần phải nấu cơm đâu...xã nha2 chị ăn cơm ít thích ăn vặt thôi..nhưng có con rồi chăm con ăn... và cho con thấy được bữa cơm gia đình...có con vui lắm e à! kg dám lớn tiếng với nhau đâu nha...nó chỉnh liền í!
lại giống em. ax nhà em toàn ăn vặt, tối nào cũng rủ em đi ăn linh tinh í. Nhiều hôm e k muốn ăn mà rủ nhiều quá mình ngại từ chối lại phải ăn. kekekee. Bây giờ có con thì chẳng đc như thế. Bỏ con ở nhà đi lâu quá cũng thấy áy náy. Con em thì chưa đủ lơn để chỉnh lúc ba mẹ cãi nhau. ^^ phải đợi hơn 1 năm nữa mới có chuyện đó.
là sao? đáng lẽ chị phải sợ thì có...nhìn ba chị mà gặp chồng có tánh giống ba chị thôi thì cũng đủ điên...nhưng vì lúc đó xã nhà theo sát nút quá...chị đi làm vè đâu về liến ..5,6,7 cô rủ nhau đi ăn chơi..về nhà thấy ổng ngồi đợi hi...hi...buồn thôi chứ chả nặng lời như mấy a khác..thấy tội quá cho rinh đi ấy chứ!
em đi làm mà sướng ghê ..chị nói với xã nhà chị vào giờ đi làm vào mạng mới đông...ảnh kg tin vì công ty ảnh kg cho đâu,...chỉ có ảnh thêm 2 người nữa mới được thôi...chứ mạng nội bộ là chính
hehehhe, thế là em hiểu nhầm í chị roài, k phải í như em nghĩ. Ba em ngày xưa cũng ghê lắm, suốt ngày mắng chửi em như hát hay nhưng em kệ cừ lờ đi cuối cùng phải chịu thua e. hehehehe. Xã nhà e cũng hiền lành lắm, ít khi nói j vợ. Để cho tự do thoải mái chị ạ. thế nên mình cũng thấy thương thương rồi dần mới yêu đấy.
Ngày xưa em làm ở công ty trước còn sướng hơn nhìu. Công ty này lúc rỗi thì rỗi nhưng lúc bận là bận điên đầu lên í chị. Bận quá còn quay ra cãi nhau cơ. Với lại thật ra e làm việc cũng nhanh lắm nên mới có thời gian lên mang. Giao việc cho e cả ngày, em mà chú tâm làm là nửa ngày đã xong roài. hihi. Em mà ngồi vừa chơi vừa làm thì bôi ra đến 3 ngày vẫn chưa xong.
sao mấy ông bố hồi xưa độc tài quá thể... mà tại lúc đó chị còn nhỏ nên kg trả lời.. bây giờ chị vẫn nhớ chuyện xưa...và vẫn thấy vô lí!
như chị đây...đối với chị 1 ngày 24 g chẳng đủ. thôi làm việc cho nhanh xong thì thoải mái vui chơi em ơi! giờ chưa nghĩ ra mặc cái gì vào ngày mai..!?
chị em mình làm mấy trang rồi nhỉ!?để chị xuống đón con lên,có người đưa về tận nhà...trưa nay đâu có đi s thị mà ở nhà gọi mang đến..giờ ra xem có đúng kg đây..chắc mẹ lucas sắp vào đấy..
Người ngày xưa hầu như là thế mà chị, gia trưởng cổ hủ. Em là út nên còn đỡ chứ chị gái em ngoan hơn em gấp tỉ lần mà còn bị đánh cơ. ^^ em thì chạy nhanh lắm nên ít khi đánh đc em. hehhehehe
tính out rùi...mà thấy em... lại tính từng giờ nữa nên ghé lại..cám ơn hôm qua chị đã nhận được nước ép nha!\\/\\/\\/
Mai k phải tự nấu nướng j, chỉ đến ăn chơi rùi về nên chị cứ trang điểm ăn mặc đẹp cho em, hehehehe. Em xong hết việc sáng nay roài,