Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, mấy ngày liền e bận quá ạ hôm nay vào nhà e gửi cả nhà cái ct km của nhà e . mọi ng ủng hộ e nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay em vào được LCM rồi à? Chị vẫn chưa nói chuyện với bác nè, nhưng khả năng 2 của nhật tới chị đều về quê em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng em gia nhập nhà mình. Chúc em sớm được toại nguyện nhé! Trời sẽ thương người có tâm như em!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà! Chúc cả nhà một ngày ấm áp nhiều niềm vui ạ. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ở nhà thì tranh thủ tẹo thôi chị ạ, chứ bận ko có time OL huuu chị cứ bàn với bác xem hôm nào đựoc thì tiến hành thui, sau 2 tuần nữa vậy hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng chuẩn bị về quê 3 ngày đây! Em về cưới em gái hihi. Em gái em tóm đc Ku rắn bằng tháng với mẹ Nhóctin đấy nhưng mà tháng này mới đc tuổi cưới híhí. Chị dạo này lặn ác quá đấy! Mà nhà mình dạo này tinh thần 888 kém hẳn đi có đại ka Doanh thì đợt này đại ka lại bận mất ,các mẹ thì bận chăm con yêu chỉ còn mấy con zời như em là hay vào nhà chẳng thấy ai lại lùi lũi đi ra thôi hichic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KUhim ơi chuẩn bị váy áo đi ăn cưới tới đâu rồi, như mấy con giời mình thì mới còn có cơ hội mặc váy áo sum xoe chứ. Vui lên đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em à !cuộc sống gia đình còn nhiều cái phức tạp lắm,bên nội bên ngoại , dâu rể,bạn bè đồng nghiệp,hàng xóm láng giềng........vv...................chưa lấy chổng thì đơn giản,đã đi lấy chồng,,có con mà ở chung với bố mẹ chồng,rồi với anh chồng chị dâu thì còn phức tạp nhiều hơn nữa,nhất là các cụ mà không công bằng đối với con cháu thì còn gây ức chế về tinh thần lắm ấy,em hãy học cách dung hòa,hoặc phớt đi đừng để ý nhiều hoặc suy nghĩ mình vừa đẻ xong,dễ gây mất sữa đó,cứ thoải mái em ạ ,cái gì cho qua được thì cho qua cho nhẹ lòng, khi nào ức chế cứ vào nhà mình mà xả cho thoải mái ,xong thì thôi nha,và hãy nghĩ mình thật hạnh phúc và may mắn vì đã có 1 đứa con yêu thương bế bồng,nhìn con cả ngày không chán mắt đâu em ạ,hãy vui lên để sống và chăm TÔM SÚ CỦA BÁC NHA,NHÌN ẢNH EM ẤY NÉT VÀ XINH TRAI GHÊ,CÒN RĂNG THÌ SAU NÀY MỚI BÍT NÀ CÓ GIỐNG BÁC VÀ MẸ CHÁU KHÔNG NỮA ? CÁI QUAN TRỌN NHỨT GIÔNG BỐ LÀ OK RÙI PHẢI KHÔNG ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạo này bác bận rộn ít vào nhà! Bọn e nhớ bác lắm ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vụ rì thía chệ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Bắc ghế ngồi hóng!
Em đi về đón con đây. Mai phải đi làm bù mới chán chứ. Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé. Mai nhà nào phải đi làm thứ 7, có khi tụ tập ọp lẻ phát đi ăn trưa nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bài thơ thì hay đó nhưng bác thì không ước có 1 người chồng..........dư lày.....................vì cứ như nà ....................thái giám ...........chăm...........hoàng hậu vậy ? Chỉ làm việc nhà không vậy ta ? vợ ngủ, mà nại ngồi dưới chưn ..........gường..............thì thầm ........và ngắm .......thế hổng oánh chén thì đến bao giờ mới có con ha ? thế thì cũng ..........chán nhể ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái làm .....................được ...................nà cái cho nàng ..............2 đứa coan................ như thiên thần đóa,còn mún ..............gì lào ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em vào nhà nha,vào nhà mình là may mắn lắm đó,em cứ nghiên cứu trước vụ ăn uống đi nhé cộng với vụ thuốc của mẹ CUA HANOI thì thể nào cũng thành công đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâm ơi ! tết nhất đến nơi rồi nhà nào cũng bận em xem a lô các mẹ để đi thăm NOTHERGIRL và BOVESPA NHÉ,CHỦ NHẬT NÀY BÁC BẬN RÙI.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em đã nhớ đến bác ! bác đã tăm được tháng 2 âm lịch cho em rùi,cứ chuẳn bị tinh thần đi nha,không vội được,chậm mà chắc đấy cứ yên tâm bác hứa bác đảm bảo nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Người ta bằng tuổi mình đó, [1983]chị cái giề .................mà chị,mà đề nghị ai mới vào nói rõ năm sinh để cho chủ top tiện .....................xưng hô nha...........không nà iem tuốt đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gớm gớm ! được hôm iem chúc.............một ngày ấm áp..........................thì trời lạnh ...................bỏ bố ra. Còn vui thì..........................đương nhiên rùi .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nên thử que đi em ạ,dễ dính lắm đấy,nhạy cực luôn,thử cho yên tâm,hồi trước chị cũng bị dính khi đang cho con bú đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! không ngờ các mẹ chuyển sang bắt rắn cũng đông vậy