Hum nay chị bận cả ngày hay sao mà mãi mới thấy chị zợ. sáng nay em lỡ làm xong hết việc roài nên chiều chỉ phải ngồi 888888888 thôi chị ợ.
nghe có người nhắc tới mình là chạy vào trình diện đây hi hi hi mún 8 lắm,mà sếp đang ngồi bên... hi hi hi bibong ơi,chị hiền lắm,chỉ có nóng tính như Trương Phi thoai.
Thiêng quá, hí hí, biết có người nhắc đến mình là vào kìa. Vụ thằng đấy sao rùi c??? Chị bảo sếp đi ra chỗ khác cho chị 888888888 đi.
nhiều công ty vậy lắm chị ơi mờ k có mạng em chịu k nổi,mặc dù bận quá cũng chả liếc được gì,nhưng thấy ức chế hơ hơ...ai cũng địp hết,mìn cứ moden giản dị hết cỡ thoai \\/\\/\\/\\/ em cũng đang tính vậy...he he he...2 chị em mình làm cái đồng phục đó đi chị
Sáng giờ chị có vào nhưng vừa vào nhà thì có việc lại nhảy ra, cứ ra vô hoài ....bây giờ thì xong rồi.....88888 được rồi.
thế túm lại là chị model giản gị hay là k mặc gì??? Em vào công ty nào mà k máy tính là 1, mạng là 2, điện thoại là 3 em chạy ngay lập tức, kekekeke. Tổ buôn mừ.
Sáng nay em cũng hông 888888888 được mấy, nhưng chiều nay thì rảnh rỗi vô cùng. May mà có mesusu ngồi 88888 với em, hông thì bùn chít mất. ^^ Đi ăn gỏi k chị???
sếp về bàn sếp rồi mệt mún chết zuj thèng đó cho zo dĩ vãng roài nó k tìm chị thì thôi tới nhà,chọc khùng chị,1 là chị kêu giang hồ,2 là công an tính hết ời \\/\\/\\/\\/
em cũng đang tính vậy...he he he...2 chị em mình làm cái đồng phục đó đi chị [/QUOTE] hehehe....chị ko có can đảm. Chị mặc đầm ngắn mà ox đi bên cạnh cứ càm làm hoài: " người mặc không thấy mệt mà người đi bên cạnh lại thấy mệt". Chiều hôm qua đi họp về thay đầm ra mới đi gặp tina và chị papa đó
Nhưng túm lại là nó cũng k tìm chị nữa đúng k??? Thế thôi bố thí cho nó đi chị ạ.Lúc đầu em bảo c làm tới cùng nhưng c ở có 1 mình thì thôi cũng k nên làm quá quá c ạ.
Ăn chỗ cũ hả? Mà thôi, đi giờ này kẹt xe lắm, từ chỗ chị chạy ra đó kẹt xe mấy đoạn lận. Hôm bữa từ nhà ra chỗ bán gỏi cả tiếng đồng hồ đó.