Con Không Yêu Cô Giáo!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi binbinvahinhin, 18/12/2009.

  1. binbinvahinhin

    binbinvahinhin Số 9, ngõ 231 Chùa Bộc

    Tham gia:
    31/5/2008
    Bài viết:
    1,685
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    723
    Theo các chuyên gia tâm lý thì khi nghe thấy bé nói : " Con không yêu cô giáo, con ghét cô lắm " chúng ta nên "dịch" thành : "Con không muốn đến trường, con muốn ở nhà". Bạn nên giải thích cho bé hiểu rằng có thể ghét một người nào đó nhưng tuyệt đối không được làm cho người ấy phiền lòng, bực mình.

    Ý thức về sự công bằng...
    Lên 7 tuổi, trẻ bắt đầu ý thức về công bằng và cũng từ đó bạn sẽ được nghe những lời than phiền về trường lớp, thầy cô như : "Con không yêu cô giáo đâu. Bức tranh con vẽ đẹp nhất, vậy mà cô chỉ cho 8 điểm và không được treo ở triển lãm của trường". Hãy giải thích cho bé hiểu về sự công bằng khi đánh giá về một con người. Việc này thật khó và ngay cả người lớn như bố mẹ còn gặp phải sai lầm. Hãy cố gắng thuyết phục bé rằng, quyết định của cô giáo không liên quan gì đến tình cảm cô dành cho bé. Khi thầy cô cho học sinh điểm kém, không có nghĩa thầy cô không yêu bé. Chuyện bức tranh không được treo ở trường, bé hãy mang về nhà để cả gia đình chiêm ngưỡng.

    Ở những học sinh lớn hơn, câu "Con không thích thầy giáo dạy vật lý" trong đa số trường hợp chúng ta có thể hiểu rằng, trẻ học đuối môn học đó và nhiệm vụ của cha mẹ là quan tâm hơn nữa đến việc học của trẻ, tạo điều kiện để trẻ học tốt hơn. Thường thì khi học kém hoặc không theo kịp trình độ chung của lớp, trẻ sẽ chán học, sợ học, thậm chí thù ghét môn học và thầy cô dạy môn học đó.

    Một phương pháp rất hữu hiệu giúp con học tốt, là cha mẹ thường xuyên kể cho trẻ nghe những chuyện từ thời "nhất quỷ nhì ma" của mình. Qua đó truyền cho trẻ kinh nghiệm, mẹo nhỏ và cả những lời răn dạy nữa. Các bạn đừng quên trước khi tròn 16 - 17 tuổi, trẻ thường học "vì một ai đó" : vì cha mẹ, vì ông bà, vì phần thưởng.

    Những lý do khác...
    Bé không yêu cô giáo, bé không muốn đến trường đôi khi còn do những nguyên nhân như : sức khỏe yếu, đau ở đâu đó hoặc do quá sợ các hình phạt, những lời "mát mẻ" của thầy cô. Nếu không phải vì những lý do đã nêu, có lẽ vấn đề nằm ở không khí gia đình. Theo các chuyên gia tâm lý, những trẻ sinh ra và lớn lên trong gia đình hòa thuận, hạnh phúc thường không sợ đến trường và rất dễ hòa đồng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binbinvahinhin
    Đang tải...


  2. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn ơi, nhưng khi con được điểm 8 mặc dù không một lỗi sai nào hết, con bảo: Mẹ ơi tại sao con làm đúng hết mà cô chỉ cho con 8 điểm, cô ghét con à?
    Bạn sẽ trả lời con sao đây?:confused:
     
  3. mẹ cu vọp

    mẹ cu vọp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em chưa có con lớn nhưng câu hỏi này thú vị quá.

    Nếu là em chắc em sẽ đề nghị con đến gặp cô hỏi xem cô có ghét con không
     
  4. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Con mìh đang học lớp 1 trường làng bạn ạ. Đây chính là hậu quả của việc không cho con đi học thêm đấy.
     
  5. mẹ cu vọp

    mẹ cu vọp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thế thì khó thật, vài lần là trẻ con cũng hiểu ra được sự bất công của cô giáo thôi. Làm thế thì làm sao dạy con mình được
     
  6. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Mình đã giải quyết vụ này bằng lời giải thích rằng tại vì con viết xấu nên không được điểm cao mặc dù biết là không phải như vậy. Dối con và cũng tự dối cả mình luôn. Thương con quá nhưng đành phải chịu.
     
  7. binbinvahinhin

    binbinvahinhin Số 9, ngõ 231 Chùa Bộc

    Tham gia:
    31/5/2008
    Bài viết:
    1,685
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    723
    Thẳng thắn mà nói, nếu như muốn đối diện với vấn đề thì làm sáng tỏ tình hình là tốt nhất, nhưng......... vấn đề ở chữ "nhưng" này đây.

    Có câu nói : "Nếu không thay đổi được những gì xung quanh, thì chỉ có thể thay đổi tự bản thân mình".

    "Cô giáo ghét con" đừng để điều này ăn sâu vào đầu bé. Như vậy, từng cử chỉ của cô bé nhìn thấy sẽ là - thấy ghét cô giáo. Theo mình thì nên hướng cái nhìn của bé vào mặt tốt của cô. Tuy là mỗi ngày nhìn cô sao mà thấy ghét quá, thì nên nhìn thử xem hôm nay cô giáo có cái gì dễ thương không, chẳng hạn : hôm nay nhìn cô cười với con, mẹ thấy cô rất mến con; hôm nay cô giáo mặc áo dài mẹ thấy cô rất hiền và xinh, giống mẹ đúng không ?; hôm nay cô nói chuyện nhỏ nhẹ....v...v.... Giả sử bản thân bạn thương yêu hay quý mến một người nào đó, tự giác, tròn dẹp méo sẽ biến thành đẹp, bạn biết mà ! đúng không ?.
     
  8. Tú Quyên 80

    Tú Quyên 80 SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG CAO

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    11,100
    Đã được thích:
    1,518
    Điểm thành tích:
    863
    uh nung phu huynh phai yeu lay thay thi thay moi yeu lai hoc sinh
     

Chia sẻ trang này