Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Bán hàng thế thì khó phết nhỉ . Bán hàng online khách đến đã quý lắm rồi mà ko tiếp đón niềm nở thì khách khó chịu lăm ^^ E cũng bán hàng onl, CH ở tầng 2, khách chả mấy khi gọi trc đâu, cứ phăm phăm đi lên, hehe, nhiều khi lên đến nơi rồi e mới ton ton chạy lên bán hàng, nhiều khi e ko ở nhà, mẹ e ở nhà bán, đang nấu cơm dở cũng bỏ đấy lên bán hàng . Khách đã đến nhà kiểu gì cũng sẽ đem lại lợi nhuận cho mình, càng vui vẻ nhiệt tình thì mình càng có nhiều lãi .
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? nhà em cũng ở đoạn này nếu em ko nhầm thì nhà phía cạnh giáp mặt sau chợ cống vị đúng ko mẹ nó em thấy mẹ nó còn nhịn chứ phải em em xổ vào mặt lun rồi í
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? em đọc mà bức xúc thay cho chị. em cũng bán hàng onl nhưng em k nghĩ là những người bán hàng onl lại có thái độ bán hàng tồi tệ như thế. đúng là bọn điên (cho em nói tục tý nhé). em mà thế em về từ tập 1 ý chị ạ.
Hic, mẹ nó vì 1 shop mà không đến mua các shop khác thì tội quá. Em cũng bán hàng ở nhà nhưng khách đến mừng lắm, niềm nở luôn ạ.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Vụ giè thiế các mẹ...........em vô thẳng trang này luôn giờ phải lội ngược dòng xem vụ giè mà mọi người bức xúc quá thiể
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? cũng bức xúc nhỉ? e có hôm mang hàng đi mà hẹn trước rồi ngta đi vắng lại fai quay lại vòng nữa nhưng mà e vẫn vui vẻ, thế mà đôi khi gặp những chuyện ko đc như ý e cũng ức chế lắm, chia sẻ với chủ top nhé
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? em mà như chị chủ top phải bật lại tý đã rồi mới về đc
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Đến tận nhà mà còn bị hắt hủi vậy sao. Các mẹ tránh xa e bán hàng này thôi ah.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Chủ top cứ yên tâm, buôn bán kiểu ấy thì sớm hay muộn cũng dẹp tiệm thôi. Ai thèm mua???
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? ặc, bán hàng gì mà chảnh thế nhỉ? May mà mình chưa gặp bi h? hay 2 mẹ con đang làm gì thì bị bạn đến cắt ngang nên bức xúc k nhịn nổi? chẹp chẹp đọc nhìu truyện trinh thám vs kinh dị quá nên bi h nhìn sự việc gì cũng sâu xa hơn 1 tí hí hí hí
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Kinh khủng quá! đi mua đồ mà bị đối xử như ăn xin....sợ thật rồi
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? có người ghé đến quán mua là sướng như điên ấy chứ, hic
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Tẩy chay những người bán hàng như thế. Hic, nhưng cũng còn rất nhiều người bán hàng nhiệt tình tận tâm.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? quả là quá ức chế, điên tiết. bán hàng kiểu thế có mà khách chạy mất dép
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Chị giỏi thật còn bước dc vào nhà, chứ em mà đến nhà mua hàng bị mắng thế thì tim đập chân run rồi chuồn về gấp, chứ lỡ may thương tật đầy mình thì em chết hức hức.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? trời đất, sao dịch vụ ở miền bắc mình kém thế nhỉ? mình cũng ko hiểu sao bán hàng vậy mà cũng có khách với mình gặp những ng bán hàng kiểu này ko bao giờ mình đến lần t2
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? em nhát gan lắm, thấy thế chắc em về luôn và nhà bán hàng đó cho vào backlist
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? Sợ thật, kiểu đấy nếu nhỡ có xem, có thử mà ko mua hàng nó đánh cho hỏng người luôn ý chứ, hãi quá
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? May quá mình đi mua hàng chưa gặp TH như chủ top lần nào, cơ mà gặp TH này, phải tính mình nóng và ko hiền thì mình nói luôn vào mặt cho nhớ.
Ðề: Có mẹ nào đến nhà mua hàng mà bị như em không? đúng đấy mẹ nó ah, e chỉ thích mọi ng đến nhà mua hàng thui, hí hí hí còn tranh thủ 888 làm quen được.