bởi vậy các chị em nên đi đông đủ để không phụ lòng các chị em tập trung lo cho buổi tiệc...vì 1 con én không làm nên mùa xuân...mesusu xin cám ơn rất nhiều đến chị hà ,chị trân,papa,bongcuame,lucifer,tina,hada,bắp luộc..còn ai nữa kg ...?.
hồi nãy mặc thử áo đầm bị ổng chê quá nhìn tròn như cục bông gòn...may đi đám cưới thằng em mà chưa mặc được lần nào vì mặc vào kg dễ coi... từ nay kg may nữa,vì mua đẹp hơn .
ngày mai thứ 7 ,2 nhóc ở nhà nên không qua phụ họa gì được...(dù phụ ăn cũng là phụ.). nên áy náy ghia...mà đem 2 nhóc theo thì chạy theo nó kg làm phiền các chị em mình lắm..
em gởi quà cho tina chưa?hôm nay chị dâu tina đi sanh ở bệnh viện hùng vương nè! chị ta lo gì đó nên kg vào nhà!
Ox chê là chịthay ra liền phải không? Chỉ đồ bộ mặc ở nhà em mới may, chứ đồ đi làm và đi chơi là em toàn mua, may không bao giờ em mặc được.
trùi...bởi lo cày dữ quá nên năng lượng không có dự trữ để mà mập đấy! mấy năm trước ông xã chị được mời đi đóng quảng cáo bột giặt omo.,. mà ngày đi casting ổng mắc họp nên cancel ...vài lần như vậy nay ổng già quá hết mời rồi.
Mai chị cứ ở nhà lo cho 2 nhóc, có tụi em lo được òi, không có gì phải áy náy, tối đừng giành ăn với tụi em là được òi . Mai em sắp xếp công việc tranh thủ qua phụ dọn dẹp, lau nhà, trang trí.........
hối hận vô cùng..chị nghĩ thợ may sẽ thấy được các khuyết điểm mà tránh.. vậy mà ngược lại em ơi ''xấu khoe,tốt che'':--(!
Mai em mới gửi chị ơi. Hèn gì không thấy tina đâu, không biết chị dâu tina sanh chưa? CHị dâu em lần trước sanh ở Hùng Vương phải ngồi ở đó 2 ngày mới sanh. Mà đâu có chỗ để ngồi, toàn ngồi hành lang, chờ đợi thấy mỏi mệt ghê. Lúc trước em sanh ở An Sinh thích ghê luôn chị, vào là có giường cho mình nằm nghỉ, người nhà cũng có chỗ để ngồi sạch sẽ, mát mẻ.
hi...hi..thấy em như vậy chị chẳng dám dành ăn đâu.. mà dáng em như vậy cũng thuộc siêu mẫu két mót đấy nhe!kệ đi em khi nào nó mập có cản cũng kg nổi...
Hôm vừa rồi chở con đi chích ngừa em leo lên cân ké, cao 1m62 nặng 48kg hihihi.........hôm thứ 5 chị papa nói nhìn em cũng đâu có ốm