Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? ^^. lãng mạn quá bạn ơi. hai người đã chính thức là gì của nhau chưa? e nghĩ nếu chưa cứ tiếp tục tìm hiểu xem tn đã. nhưng xem chúng bạn có vẻ bị cái gọi là sét đánh ý. hihi
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? lãng mạn gì đâu bạn, mình đang buồn, đọc đc cm của bạn thấy vui vui,hihi nếu chính thức là gì của nhau thì mình sẽ lên khoe mọi ng nhé
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Nhưng sao đọc xong, mình cứ cảm thấy bạn không yêu người ấy thì phải.
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Mình cũng có linh cảm đó. Nhưng câu chuyện của bạn cũng hay hay,
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? hic, đọc bài của bạn cứ thấy nó giống cơn gió thoảng qua vậy ạ hay em đọc chưa hết ạ?
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Mọi người ơi thực sự em chẳng hiểu e thế nào nữa, lúc thì thấy có cảm tình với ngta nhưng lúc lại thấy bình thường như bạn bè, a ấy lại rủ e đi chơi mà sao em cứ thấy ngại quá, từ chối nhiều cũng ko ổn, em phải làm sao đây?
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Bạn không yêu anh ấy đâu. Tớ nói thật đấy. Cảm giác ngại này k phải, nếu thích và yêu thì ngại là khi đi cùng nhau cơ, rồi hơi đỏ mặt, nóng mặt chẳng hạn. Chứ chưa gặp mà thấy ngại vì chưa nhận lời ý k phải đâu.
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Thực ra e cũng muốn gặp a ấy, gần 2 năm rồi chưa gặp lại, nhưng e vẫn ngại, hay tại em tự ti quá? . A ấy cao to đẹp giai, còn e thì....
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? cuối cùng thì chả là cái quái gì của nhau cả, tự nhiên đang nhắn tin thì biến mất, 3 ngày rồi mình nhắn tin cũng ko trả lời, buồn 1 chút, đau 1 chút, cơn gió thoảng quá khiến mình bị...trúng gió, và hậu quả là thế này đây
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? mới đến thế thì bạn cứ từ từ đã, đây là giai đoạn thú vị nhất người ta gọi là thả mồi bắt bóng ý, mình là con gái phải kiêu chứ, đàn ông họ cũng thích chinh phục nhưng đừng kiêu quá, để cho anh ý vào tầm ngắm mà không nghi ngờ là đang bị mình giăng lưới chứ. Đàn ông họ cũng yếu đuối và nhút nhát lắm có thể thích mà chưa dám thể hiện bạn cứ bình tĩnh đi. Mình và chồng cưa nhau những 2 năm mới yêu đấy, hay lắm thấy khoảng thời gian đấy nó có cái thú vị riêng P/s: không nt được bạn thử gọi điện xem, lưu ý chút nữa là tìm hiểu cho kỹ nhé, nhỡ đâu lại gặp phải lưu manh thật, mình thấy trường hợp này quen lắm giống đứa bạn mình đã từng gặp, có thể inbox cho mình sđt hoặc miêu tả hình dáng quê quán chút đc không biết đâu tránh được người xấu hi
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Cám ơn chị ạ,hihi chàng ấy với em đã liên lạc lại với nhau rồi, họ có việc gấp phải đi xa mấy ngày nhưng lại quên ko mang theo điện thoại, giờ thì có vẻ ổn hơn và đang tiến triển rồi.... . Bạn chị bị lừa sao đấy ạ??? Em tò mò quá.
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Hear your heart !!! Tôi không hiểu nổi các bạn nữa, cứ mơ mơ màng màng, cảm thấy quan tâm tìm tìm hiểu, không hợp thì chia tay, nếu chưa xác định gì cứ làm bạn, tôi nghĩ nếu bạn có mỉm cười hay khóc lóc thì mỗi cuộc tình dù đến hay đi cũng là trải nghiệm tốt cho trái tim của bạn. Mạnh mẽ lên ^.^
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Đúng là thời điểm viết bài này mọi vc cứ mơ mơ màng màng vậy,thế nên mình mới cần sự chia sẻ của mọi người,giờ mọi chuyện đã ổn hơn và đang dần đi đúng hướng rồi, hi vọng sẽ có 1 kết thúc có hậu. Cám ơn bạn đã chia sẻ nha ^^
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? phải cẩn thận đấy nhé, vì mình thấy thời buổi này nói câu quên điện thoại mấy ngày thì vô lý quá, chỉ có là anh đã có người yêu muốn cơi nới thêm nên định tăng gia sản xuất, bạn mình cũng gặp phải trường hợp như vậy, lúc thì nhiệt tình lúc thì hờ hững cuối cùng phát hiện ra anh ta định bắt cá nhiều tay. Bạn nên tìm thêm thông tin và các kênh giao tiếp khác hiệu quả hơn như yahoo, sky vì người đi làm hay dùng cái này nhiều. hihi sorry nếu thấy mình đa ghi quá nhé, nhưng thấy xh phức tạp cẩn thận vẫn hơn bạn ạ
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? Vâng, cảm ơn chị ạ, chị nói làm em cũng lo lo.hic hic. Phải theo dõi một thời gian mới đc, sau đợt mấy ngày ko liên lạc đc thì dạo này đang nhiệt tình lắm, sáng nào đến chỗ làm cũng gọi or ntin, tối cũng thế, nt tới khuya mới đi ngủ. Bây giờ lúc nào cũng phải đề phòng "củi lửa". hic hic
Ðề: Rốt cuộc, mình sẽ là gì của nhau??? hihi đọc bài tâm sự #1 định chia sẻ về mối tình của chị nhưng em lại đọc #39 thì đã biết câu trả lời mất ùi. em tiếp tục hóng tình hình của chị hị hị