Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thìa lừa đc bố nó nên bj h mới có nó để mà lừa tiếp đới mà...haha.............................gớm nhưng mà bố nó có bị lừa cũng thấy sướng bà nhỉ???có đủ nếp đủ tẻ rùi cơ mà!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chồng sợ thèng taxi nó bắt mất vợ nên phải chui ra Đùa chứ, chồng chị mà vẫn còn cố được, thì kiểu gì cũng đèo vợ đi mới thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sướng nhất c đấy nhé! thía chiều chắc là chồng c vưỡn phải mò đến đón nữa nhỉ???hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sang tuần nhà cháu mới đến lịch hẹn cô ạ, sắp rùi ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haizz, ngta có nỗi khổ riêng...nên ứ dám đèo bà bầu! sao chị bẩu ăn ốc ở đầu ngõ ứ ngon! Thoai hum nào đỡ rét thì đi ná! hé hé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi, nhanh thế chứ lị! hị hị thế mới thấy mềnh nặng mông vô cùng tận! Thế lúc nhà e động đất là chệ ôm Dola đi thị sát í nhờ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí.....cho Dola ở nhà nhé! Cấm trẻ em dưới 18 tuổi đi thị sát ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế nhô cả nhà..... hum nay rét nhể? em chỉ dám cho HL loanh quanh trong phòng chứ ứ dám ra ngoài cửa phòng lun, cầu thang hút gió kinh khủng khiếp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâm kia, bảo hum nay đến chệ cơ mừ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ờ hén! Quên mứt! Cho hứn đi sớm lại khổ chệ lên bà ngoài sớm thoai nhể? hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hum nay lạnh lắm...............tha cho mẹ con chị ấy đi chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! hí hí hí hẹn hò nhau làm rì đóa chệ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hỏi làm giề??????? hóng hớt!! trẻ con lon ton..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí... chịu khó tập luyện đi rùi đến giờ G nhớ mà đẩy con kỳ đà đi đâu mà tiến hành nhóe!!! Hay lại như Nhóc Tin ế, rủ nhau vào khách sạn ngàn sao ka ..ka...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay có 9 độ thôi bác cho cháu em ở trong phòng là đúng ròi. Em hôm nay đi làm mà lạnh buốt cả chân tay mặc dù mặc rõ lắm quần áo đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào em lâu lắm mới thấy em vô nhà mình.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tại chị bẩu có khách nên em ứ dám bon chen chớ bộ. Đang search học cách móc hài cho con nè, hihi.......chiều nay chưa có thành phẩm nào chị ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời hôm nay giá thế Ko biết? Hôm qa bà nội bảo chồng e sang tuần đưa mẹ con e về chồng bảo để gần tết,thế thôi mà bà nội quay sang bảo mỗi lần bà nội sang chơi vs cháu đều thấy bà ngoại đang đuổi mẹ con e về Ko cho ở nữa e đến chít mất thôi,nói e chưa đủ hay sao mà đặt điều cho cả mẹ e thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vấn đề này chủ yếu là ở chồng em nữa em ạ. Em dặn chồng em, nếu lần sau mẹ em nói thế thì gọi luôn cả bà ngoại sang xem có đúng là bà đuổi mẹ con em về hay không nhé! 3 mặt 1 lời để xem mẹ chồng em nói gì nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic,chồng e biết tính bà nội nên cũng nói,cơ mà chán lắm c ợ,bà toàn tự biên tự diễn r nói thôi =.=
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em có biết ai là người đầu tiên gây dựng topic SĂN RỒNG ,là tầng 1,sau đó cô ấy nghỉ đẻ,gần 2000 trang,và bây giờ lên tầng 2 là săn rắn không ?chính là AN NA đó em,nếu không có cô ấy thì bây giờ chị em trong nhà rồng rắn chưa chắc đã biết nhau,và gần 50 mẹ bác tư vấn cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã lập ra topic này,nên chị em con cháu rồng rắn mới có duyên gặp nhau,và AN NA là người đầu tiên bác tư vấn về giới tính,cho nên con cô ấy là anh cả của hội săn rồng rắn nhà mình đó,bác thì cũng 1 gái 1 trai,đến ANNA cũng được được toại nguyện 1 gái 1 trai,nên bác mong các em vào nhà này sẽ được may mắn giống như chị và ANNA,còn các mẹ khó khăn thì bác mong cứ có con là hạnh phúc rồi nha,nhân năm mới ,bác cũng chúc tất cả các mẹ trong nhà rồng rắn ai cũng được khỏe mạnh ,gia đình hạnh phúc,và ai cũng được làm mẹ nha.