Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ôi ôi, bác chuẩn bị vay tiền cô Mèo thoai.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Phải trốn đi chớ, chưa học được bài trốn chồng hở
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Khó chi bác nói em thử coi nào............
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chúc mừng cô em, nói chị nghe ship đơn đầu tiên được những gì nào? Ăn mừng di thôi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ố, mang đi cùng phải thấy tự hào chớ? Lão nhà chị rủ đi, tha thiết, năn nỉ cũng ko....đi Lão đi cùng cho zui đóa em
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chị Chưa phải dậy nóa bài đó đâu, chúng nóa mới cưới còn yêu thuơng đaieest chiều chuộng chưa hết đâu mà phải trốn...hế hế Như em đây, cũng ko cần phải trốn vìa chồng cứ đuổi đi ế
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha thứ nhất, chỉ có 10 suất thứ 2, bác ở xa quớ, hi hi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Thông thường nhà em free muối hay ủ thì sau 2-3p là đủ người đăng kí luôn nhưng lần này em free 30 suất mà( đi teo gần 400k may có nhà sản xuất hỗ trợ ít) Em sẽ CPN, hầu như mọi người đều đk nhận qua Cpn kể cả ở HN à Lần nào em free cũng có độ 6-8 bạn ở tuốt An Giang hay Gia rai ớ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha khoe ảnh mới chụp Bim lúc nãy nhá
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Oa oa oa, đáng yêu quá... Bác mua body ủng hộ nhà cô Dê ạ....con giai mặc đẹp quá
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ko, bác mua ở cửa hàng quần áo trẻ em tại Thái Nguyên í mà, cũng nhiều lắm
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Năm em sinh Zn thì 1 bộ loại 1 hàng đẹp mới có 220k, còn hàng trung bình khoảng 190k Năm nay thấy nhà bà Dê bán ok nhất 270k, còn chỗ khác toàn 300k đó. Hihihi Em vừa mua cho Zin bộ lót lông nỉ, đẹp ghê mà có 180k, ưng quá đi mất..
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Bộ này bác mua cũng đẹp lắm, dày, ấm mà có 190k thui
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Bác đi xem hết các cửa hàng quần áo trẻ em ở TP Thái nguyên, mà ở đây cũng nhiều cửa hàng to lắm, chưa kể ở chợ trung tâm thành phố, nhưng giá những bộ body kiểu này dao động từ 190 - 210k, còn bộ phao thì bác k mua nên k hỏi, hì, hì
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Vâng, mỗi nơi một khác nhở? Bà chị gái em ở bên Mỹ DÌNH,mỗi lần về bà ngoại là nào mua sườn, mua thịt lợn, mua luôn rau...cho cả tuần. Rẻ được cả 200k í. Bên này ngoaj thành nên giá cũng rẻ hơn trong nội thành
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hi, dân thủ đô nhièu xiền hơn nên họ phải bán đắt hơn mờ. Bác cũng toàn nhờ bà ngoại mua thịt, rau cho rẻ hơn được bao nhiêu mặc dù cách nhà bác chỉ vài km, nhưng chỗ bác ngay trung tâm TP nên thịt rau đắt hơn nhiều ghê.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Giờ tiết kiệm là hàng đầu, càng ngày thời tiết càng khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn hơn nhièu chị nhiwr
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Giờ tiết kiệm là hàng đầu, càng ngày thời tiết càng khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn hơn nhièu chị nhiwr
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đúng thế, nhiều lúc thấy nản ghê, sao mình k sinh ra trong nhà giàu nhể. Bim giờ hầu như ti sữa ngoài, bác đang tính đổi sang uống sữa dialac optimum của vinamilk đây vì uống sữa ngoại chạ chịu nổi vì tốn kém, hu hu
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha mạng làm sao í nhể, cú thật, đã lạnh thì chớ...