Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ơ ơ ơ ơ, đang buôn bán mà Zin thối chạy đi đâu mất tiêu roài
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ứ ai tiếp chuyện bác đi khò khò đây, ............
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Cho ty nha. Huhuhuhuhuhuh
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha đang tiếp chuyện bác con gái đòi ipad để xem xuân mai còn đi ngủ..hihuhuhu
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hehe! e vừa đi mua đồ về roài. Có xiền là phải tiêu chứ! Để lỡ... người khác mượn mất, hehe!!!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Thế mua đc gì. Gớm mới có order đã có việc để tiêu rùi. Hihihihhui
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đơn đầu tiên là hôm trước, có mỗi cái máy sắy thui ạ. hôm nay có 2 đơn hàng nhưng là đc ng quen giớ thiệu trên lamchame và face. Có 1 đơn là máy matxa+ bàn là. Còn 1 đơn thì nhiều, 2 máy sưởi + 2 túi sưởi+ 1 bàn là. Đặt thêm 1 máy sưởi+1 xay sinh tố+ 1 bếp từ nhưng chưa có hàng. Hí hí! Lãi it dưng mà vui lắm chị ạ!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đúng rồi. Ít lãi nhưng đc thế là mừng lắm rùi. Hồi chị mới bán cả tuần ko có ỏder í chán lắm Tết có cề quê ăn tết ko em. Con nhỏ thò ít đi thôi nhá Tết nay chị đc nằm nhà ăn tết rồi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha mua được mỗi đôi bốt thui ợ!.................
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chị cũng muốn mua 1 cái áo dạ mà chưa mở mắt ra đi mua đc đây. Chán ghê
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em được giới. thiệu nên thế chứ. Mới cả giớ thiệu thì mình bán giá mềm hơn nữa. Xã nhà em bảo cho. 6 tháng bán lấy công làm lãi để tập. Hi, nên ko áp lực lém!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em đợi 28 tiêm 5 trong 1 cho Tôm và mấy hôm sau đi uống Rota rùi cho về nội. Đến mùng 3 về nhà ngoại nửa tháng
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Đúng rồi, bán 1 phần vì tiền 1 phần vì vui là ok rùi Lõ nhà em làm về cái gì mà tâm lí phết đấy..hihih
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Thế à, về ngoại ở đâu em,,,,vẫn buôn được chứ? He hê
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Nói đến áo dạ em lại nhớ. Hồi chuẩn bị cưới xã dẫn đến shop gần nhà mua cho cái áo. Lão thấy cái áo dạ đẹp, hỏi bao nhiêu, bà ý bảo 4tr2. Hai đứa lè lưỡi, chỉ dám mua cái áo khoác len lông 1.5tr. Thế mà một thời gian sau. Mẹ chồng em lên thăm đem theo đúng cái áo dạ đó. Vì đấy là cửa hàng mẹ em hay mua, bà bán hàng tán bảo 2 bọn em thích lắm nên mẹ chồng mua luôn. Rm chưa ở chung, tạm thời thì thấy mẹ chồng em cực tâm lý nhé. Dù em mới mặc cái áo ý đúng 1 lần
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hắn học khoa Kiến Trúc. Giờ làm thêm cả dịch vụ Game nữa, em cũng nghiện game theo lão. Hồi bầu 2 thằng có cái XBox với PS3 ngồi chiến với nhau, lũ bạn bảo bảo bái phục Tôm nhà em giờ ngủ, bố chơi game ầm ầm chẳng sao. hehe!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Có chứ! Em lúc nào cũng đeo em Ipad theo chị ợ. Nhà Nội ở TP Nam Định, nhà em ở cùng quê nhưng ở dưới quê thôi ạ.
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Thik nhỉ? 4 năm làm dâu mẹ, mẹ chưa bao giờ mua cho chị dù là cái dây buộc tóc, cũng chưa bao giờ hỏi xem chị ốm sao... Nghe em kể chị tủi thân quá
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Con nào cũng sẽ tự tìm cách phù hợp với ba mẹ mà, lão tâm lý thế là mình sướng rồi em ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Có lẽ tại mẹ chồng em không có con gái nên mới thế. Từ hồi 2 đứa iu nhau bà đã hay mua quà cho em rùi. Lấy chồng về em chẳng phải sắm quần áo, giầy dép gì. Đến Sinh nhật bà cũng mua quà tặng. Nhưng bù lại bố chồng em lại kỹ tính. Dù ông cũng thương con cái đấy. Người ta nói xa thơm gần thúi mà chị. em ko chắc đã ở đc với bố. mẹ chồng giỏi như chị đâu