Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Con ốm em ơi, lại còn vụ bỉm nữa nên chắc bận.....hihihi Chìu nay ẻn vào 1 lúc rùi lại té đó
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Em có 2 nhóc thui nhưng có 1 con nuôi là con nhà chị ruột..hihihi Lái xe vất mà vẫn nghèo chị nhỉ?
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha cả nhà ơi. Tôm nhà em mấy hôm nay đi ị, phân toàn lấm tấm hạt. ko bít có sao ko? trước ko thế
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha welcom mẹ nó nhớ!.................
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha À đó à hạt sữa em ạ( hạt như hạt thóc, màu trắng ngà) ko sao đâu, nhưng nếu nhìu hạt thù em điều chỉnh sữa ngoài cho con, con ăn tiê hóa ko hết nên ra phân đó em ạ
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hí hí. Nghe lại nhớ câu lão nhà em : Tên này cẩn thận, sợ lỡ chia tay nên giữ kĩ thế! Chứac chỉ có thế hệ 8x mới thế chị nhỉ. 9X bi giờ đa phần sống thoáng hơn. Em ngày xưa làm gì cũng phải tham khảo mấy đứa yêu trước. Chết cười! Cơ mà còn bí mật thì còn háo hức. lấy lâu rùi là các lão hết ngay. hí hí!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hay do từ đợt ốm nên Tôm hấp thu kém nhỉ. Trước 1 ngày 1-2 bình 120 ml hết trơn nhưng phân rất tốt. Giờ có ngày ko ăn, có ngày đc 40-80ml lại bị. Ăn thì ít. Chán thía,
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Chuận luôn..hê hê, phải có cái khám phá mới giữ đc chứ.....?.giờ trẻ on lớp 8 đã biết mùi rồi nhé
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ko em ơi, có phải con ăn bao nhiêu tiêu bấy nhiu đâu, trẻ con cũng như nguơi lớn s, vùng vẫy chân tay ũng là thể duch, tiêu hóa lúc này lúc khác là bt thui em
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Khiếp! Thằng em út nhà em hồi nó học lớp 10, đứa bạn cùng hay nhắn tin với nó iu đương kiểu gì ễnh bụng ra, phải nghỉ học. Em bảo nhìn gương đấy, ko mai lại có đứa đến bắt đền. Mà nó còn có con bé buổi tối còn nhắn tin rủ hẹn hò, đòi về nhà e chơi. Thằng ku em hoảng lên gọi bảo chị ơi em phải làm sao? Nó mà vào nhà mình mẹ chém chết em. Nghe nó nói vừa tức, vừa buồn cười!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Mà em thấy lái xe ko nghèo đâu nhá. hơi bị lắm tiền đấy!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Thôi chào cả nhà em đi ngủ đây. Chúc nhà mình ngủ ngon nhớ!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Ừa, bây giờ bọn trẻ ác chiến lắm Hê hê Đợi tí xem ảnh mới của Zin thúi nha em
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Khoe chị cyar Rồng tí nhá Chơi đùa ở trường nè Lọt thỏm ở phòng khách nhà chị Sóc này Con gadi thứ 3 của em đứng ngoài cùng nha, Sóc yêu quý của mẹ Zin này
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Bóc tem mấy cái ảnh, hihi. Hum nay đag ngủ ngon, con chị bị trớ nên bị dựng dậy vào h này, mò vào nhà mình tí bắt gặp mẹ zin show hàng
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Khổ, sao đang ngủ chớ ra hả em? Khổ nhất là con chớ, chị bị Zin chớ đến tận bây giờ đấy. Hồi bé ngày nào cũng chớ í...khổ lắm
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha tui cũng giống bà nhưng hơn cái là khi ốm đau mẹ chồng quan tâm lắm, nấu cho từng bát cháo rồi bị cảm mẹ đánh gió cho tận tình nhưng ko được như mẹ chồng cô Mèo thôi
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha ôi giời ơi, thề Zin nhìn chả giống mẹ tẹo nào mà nhìn Sóc giống bà như đúc thế. Đi ra đường không giới thiệu 100% là nhầm hàng à mà bà đã chuyển dầu gió cho tui chưa đấy hử, chưa nhận được hàng
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Hihi! Tối qua chào xong hổng thấy ai nói gì là em buồn quá đi ngủ liền. Trộm vía Zin nhà chị có đôi mắt đen thế. Iu quá!
Ðề: Nhà Rồng mở cửa đón khách:Khoe cục cưng để rinh quà thú vị đón tết An Lành nha Tại em ko ở với bố mẹ chồng, lúc ở cùng chắc ko đc thế đâu chị ợ. Mà lúc ốm đau mẹ chồng quan tâm thế là ok lắm rùi chị nhé. Như em giờ chỉ có em gái lên giúp, mấy hôm nữa nó về 2 vợ chồng có mà cuống lên. Thuê người ngoài cứ thế nào ý!