Mình cũng vừa về đến nhà .....vui thật là vui..... Các anh chị và các bạn tổ chức party Noel rất chu đáo, trong 1 không khí rất vui vẻ & đầm ấm Thức ăn vừa ngon vừa nhiều, các mẹ thì 888 thoải mái sảng khoái, các con thì tha hồ vui chơi và quậy xả láng..... Mong rằng hội mình sẽ càng có nhiều cuộc vui như thế ..... (sắp đến đến nè...sắp ăn tất niên.....rồi tân niên nữa......)\\/\\/\\/
hơn 3h là e tới nơi, lúc đó co papa, me cunbeo,tinabay,chồng bắp luoc,còn 1 c nua c này trang trí cây thông. e duoc jao nhiem zụ bơm bong bóng zới 1 c (e quên mất tên-hic mổ xong trí nhớ dở tệ), tình hình là 50 bong bóng nhưng het gan 30 cái bơm lên là...ĐÙNG rồi. thức ăn đã chuẩn bị sẵn nhưng ko hẳn ko lúng túng do phần lạ chỗ nhưng may là đia điểm tổ chức là nơi ng ta nhận đặt tiệc,có anh đầu bếp dễ thương dánh làm vì thấy mấy c e làm ẹ quá, bếp ga hong bíet bật (bep nấu tiệc to đùng hà), nồi niêu xoong chảo đều mượn của a này hết. câu hỏi khó hiểu nhất trong ngày: "Anh ơi anh có cái ấy ko?:-\"" "hỔng có cái ấy sao làm..." cái này hơi nhạy cảm nhưng do c e fu nu đã có gia đình nên keke tỉnh queo chọc tới luon (giải thích:nàng tinababy hỏi a bếp hỏi có con dao ko nhưng nói ngắn thành ra...) câu trả lời có sắp đặt : "con ơi trong nhà con ai đẹp trai nhứt", bé bắp luộc trả lời ngay chẳng si nghĩ "BA"=D>-ba bắp luộc chính là MC đặt câu hỏi cười tít mắt, cả hội trường vỗ tay rần rần
hi hi ...chị Dung về lúc em đang phụ phát quà sau cánh gà phải k? lúc xong chẳng thấy chị đâu hết trơn,nghĩ là chị về sớm với bé.
Báo cáo cả nhà tina vừa vể đến nhà... ui đi từ chỗ tiệc về muh trong đầu cứ nghĩ đến các bạn nhỏ thỏ thẻ với ông già noel nghe buồn cười quá...vừa chạy xe vửa cườii tủm tỉm...chạy đến lố đường về luôn...akakakaka... muh cười thì cười chạy xe đúng luật ah nha...còn nghe người ta khỏ khẻ mình là " chắc nhỏ này bi bin bin sao nó cười hoài , ông kia nói mấy đứa mới lớn chắc mới có tỉnh yêu nến thế đấy"..... nghe mình cười sảng khoái hơn ...mình già đến teo lùn 1 khúc muh bảo mình mới lớn...ekekkekekke
đâu có lúc c về có chào e mà, lúc đó e ngoi voi bạn đó, c chào roi dứng dây zìa luôn nhưng mà ko biết là có ong jà noelđó jo chua duoc ổng fát quà
em loạn não rồi chị ợ mệt........hờ hờ...yếu quá \\/\\/\\/ ông già noel là chồng chị Phơ đó chị ảnh phát quà của ba mẹ các bé chuẩn bị cho các bé đó. tếu lắm
lúc nãy đi có dem theo máy ảnh nhưng tay dơ quá fần lo 8 với ăn nên quên chụp hình để post lên, c nào có đưa lên nhé @tuong huy:trẻ, khỏe, có tình yêu bên cạnh mà than ji cô nàng @tinababy: mai mot kiem ong ja noel trao quà cho d nhé cả nhà 8 zui zẻ, mình thăng đây
thui,chào cả nhà,em thăng đây,k ngồi nổi nữa. mờ lại k được như tina nằm ngửa vẫn 888888 được cả nhà ngủ ngon!!!
hồi chiều tối này vì mình chỉ biết có mỗi em Tường Huy độc thân nên sai lấy sai để ... đừng để bụng nhá em gái ... cảm ơn em nhiều lắm ... Cô tiên tina này đúng là tiên Tây nên suốt ngày ok ok ok ... kekeke Bi nhà Lan thì nhảy theo nhạc rất sành điệu, chắc phải cho Bi đi thi ĐỒ RÊ MÍ ... quá mẹ Bi ơi ời "