Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị uống Enat ko ảnh hưởng gì cả, nhưng chị cố gắng tháng tới phải xác định ngày RT chuẩn nhé! vì chu kỳ của chị hơi dài nữa! em chúc chị may mắn!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Dola lần nữa nhé, cân nặng của cả 2 mẹ con đều đẹp c ạ. mong là t4 c đi làm XN máu sẽ có kết quả tốt nhé. c đừng lo lắng quá! e lần trước khám cũng bẩu xn lại nước tiểu xem sao nhưng hum í ở PK hết que thử...thía là bác sỹ hẹn lần sau c ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, cứ tưởng là 2v đậm chứ bà thông gia............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 vạch đậm có mà ...................... thiệt thòi cho Dê bà quớ hiii báo cáo lần nữa, TL nhà em tuần nay rồi trộm vía ăn bột tốt hơn rồi ạ, ăn đựoc 60ml bột mà ko phải ép nữa, hi vọng con cứ thế phát huy, mặ dù ăn như vậy chẳng bằng nửa ku bên hàng xóm nhưng mẹ vui lắm ý. và em phát minh ra kiểu ăn sữa ngoài mới của TL nhà em là dùng Xilanh bơm vào miệng con, trộm vía hôm qua cũng hết 60 ml đó ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, chúc cả nhà 1 ngày mới có nhiều niềm vui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, trộm vía con Dê tui dạo này ngoan quá, cứ thía phát huy nữa nhé. còn vụ bơm xilanh thì tui thấy các c ở cty tui cũng hay áp dụng thía bà ạ, mua loại toa 1 tí á, bơm tẹo là hết liền à.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ ơ, e vừa nhận đc pm của mod báo là e tạo nhiều nick để bán hàng, hic...mà trong đó e có nhõn nick này thui à???mà dạo này e có bán bung j nữa đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe thông tin ọp ẹp có khác, lượn lên nhanh thía chứ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e phải công nhận là em phục các mẹ bầu lắm nhá lạnh thế này, bụng bầu mà nhắc đến ọp vẫn hăng hái như thường
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bớ người nào nhà mềnh đang om hàng thông báo nhanh để còn ọp ẹp nào? Mềnh nà mềnh bít roài đới ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi off ở đâu vậy khi nào???? sao em hông thấy huuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí.....cứ noái thía? Ai 2V thông báo lun để nhà mềnh còn làm bữa tất niên chứ em!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ngóng 2v.......................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua vừa bán than thì đến tầm chiều bụng ngâm ngẩm khó chịu, bít ngay là em ý đến rùi. Giờ đang ngày thứ 2 rùi hihi. Chu kỳ quyết định của chị chị sẽ nhờ bác sĩ canh trứng và tiêm rụng trứng luôn. Còn 1 chu kỳ trước đó để "tập", chắc coi kích trứng thế nào rùi uống luôn thuốc điều kinh cho nhanh gặp em QKD thôi. Sắp đến thời điểm quyết định rồi, phải cố gắng......... Annaduong ma 2v thì...máu quá không ai theo kịp. Mà bé Rồng nhà Anna còn bé lắm, cai sữa thì tội con hihi. Bé nhà em không chịu ti bình à? Bé nhà chị nửa ti bình + nửa đút thìa nè. Chị cũng đã sử dụng phương pháp bơm xi lanh rồi nhưng thấy chậm chậm sao đó. Chị kiếm cái thìa trong hộp sữa Morinaga hoặc Mejji đút cho con. Thìa đấy sâu lòng nên trộm vía vèo vèo...(trộm vía, trộm vía hic hic). Chúc bé nhà em măm măm thiệt ngoan cho mẹ mừng nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mềnh cũng ngóng xem mẹ nào đang ém 2v...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ai đới chị ơi?? bật mí đê chị.... off nhanh thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang chờ khổ chủ lên tiếng rùi còn lập danh sách ọp nữa, hihi..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy là tốt rồi Cỗ đã bày sẵn chỉ chờ đến ngày ăn thôi, cố gắng cố gắng chị ạ! Bé nhà em thì dùng thìa nhất định ko há miệng nên em dùng xilanh nhỏ hơn thì mới ổn chứ anh ấy cứ thấy cẩm thì , cốc là kêu toáng lên ý. mới 2 hôm mà cầm xilanh là anh ấy lắc đầu nguây nguẩy ấy hixxxxxx Báo cáo: TL nhà em chưa biết ngồi, biết đứng bám vào giường, nhưng chưa dò được( khổ chưa đi được mà chị nó cứ cầm đồ chơi nhử em bảo lại đây chứ hixxx) thấy mẹ về là xà vòa ôm cổ mẹ, cắn ngầu nghiến, thơm, yêu lắm ý! nhưng chưa biết làm theo mệnh lệnh như là hoan hô, vỗ tay đâu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đợt này ít vào nên mặc định cho em vào danh sách chị nhá. hí hí.... hóng khổ chủ báo tin vui 2v ngày lạnh.... ai ởi ai ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khôn quớ đới! Đầu năm mới loa loa lên cho nhà mềnh có khí thế nào!