bây h mới hết trang đây này!! Mệt mỏi quá các bà ạ!! TỰ nhiên nghĩ nếu mình có thể chết được thì hay nhỉ? Nhưng thế thì hèn quá!! (
hơ tôi thấy bà khanhlinh kêu cái kiểu đó tôi cũng thèm kêu, hix, giờ đang còn phải phóng xe máy đểu, rách bươm, chạy bạc mặt ra ngoài đường đây này, bà ơi
vưỡn nhớ cái ảnh avanta của nhóc nhà bà, nhóc dạo này thía nào, nhà mình các bà ấy mải đi bới hết rùi, tôi sáng nay cũng đi bới sớm, giờ đang nghỉ tí, sắp đi bới tiếp
qua duoc 142 co khac 143 nghe co ve nhanh hon han khiep qua cho 142 cac ba nhe he he. hum nay tui mongduoc mat dien de di ve qua ma ko duoc hixxx chan chit..................
chúc các bà ngủ ngon . Tôi dạo này vẫn bung biêng như say tàu xe nên lười tán gẫu quá . Bao giờ mới hết mấy tháng này nhể . Ngày xưa chửa con Đan thì không mệt thế này . Chỉ ăn để béo múp thôi
bà đùa à, tóm bà lại nhé, cấm chạy, tui ở việt trì, qua chỗ bà có 20p nhỉ???hay đi việt trì ko? qua ới tôiartymanartyman:, tôi hỏi nhà mình có ai ở đoan hùng vì đợt này tui hay đi công tác lên đó
bà ngoại tôi ở chỗ chợ 5 tầng ý, ở cùng bác cả, thỉnh thoảng cũng xuống dưới đó, bi giờ có con nhỏ rồi nên cũng ít về quê, nhà bà ở chỗ nào thía?
các bà ah. hum quá mới hỏi ông anh chòng thui mà mệt đứt hơi, chảng hiẻu mấy hum nũa cưới thì ntn đây, mệt quá các bà ơi....
mà này, cho tui tham khảo tý nhé. sắp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của vc tui. các bà lên khuyên tui mua gi tặng ox nhi....hihi thanks nhìu nhìu!!!!!
Bà ơi!! Bà cưới ngày nào vậy?? Hai VC tôi chuẩn bị KN 4 năm ngày cưới vào ngày Tết Tây này!! Dự kiến là đi Sapa chơi!! lên đây 5 năm rồi mà chưa đi SP lần nào!! Cách nhà tôi 70km thôi!! Còn nếu hôm đó mà mưa thì sẽ đi chụp hình cả nhà!! Vì nhà tôi từ ngày có con, chưa chụp tấm hình nào 3 người! Bà cũngd đi SP đi!! Ọp mini....
quà à ? bà mua cho bà một cái váy ngủ thật đẹp . Mặc cho ông ấy ngắm . Cả người cả váy là quà rồi ! món quà vô giá !
hihi.em cuoi vao nagy 20.12. Sa pa thi ko di duoc roai. cung muon di nhung con con nho chac phai de den nam sauhihihi. nam sau off mini nhs
2 vc dang du dinh mai di mam cai gie do, roi di xem fim...hihi (nhung mai tui lai phai di thi moi ghet chu) hic...ko biet ke hoach co thuc hien duoc ko day?????
mai vợ chồng bà kỷ niệm rồi nhỉ , hôm nay vợ chồng tôi đủ 3 năm lừa được nhau đây , cũng gần như trùng hợp nhỉ . Thấy chẳng dc bông hoa nào cũng buồn , vẫn luôn là thế , ông chồng khô và tẻ nhạt như đi buôn ngói . Nên cũng chẳng muốn đi ăn gì . Tối vắng khách đổi ý thì đi lẩu socola vậy